1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao đàn ông có gia đình mà lại cũng có lúc lạc lòng bên ng phụ nữ khác??????

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Thongocmummim, 18/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Tại sao đàn ông có gia đình mà lại cũng có lúc lạc lòng bên ng phụ nữ khác??????

    Tết, rảnh rang lượn vào Hạnh Phúc Gia Đình chợt thấy đàn ông đèo bồng kg phải hiếm. Nhưng nếu họ đèo bồng khi mà họ bất hạnh trg cuộc sống lứa đôi thì rất dễ hiểu, đèo bồng vì bản tính trăng hoa cũng kg khó hỉu lắm. Nhg chả hiểu sao đèo bồng khi có gđ hp mà chính bản thân cũng hp với gđ đó roài bản thân lại luôn rao giảng đạo đức........

    Suy nghĩ mãi vẫn chả hiểu. Hôm nọ vào 1 topic của box có nói vấn đề này bác j đó cũng kg hiểu

    Các bác phân tích hộ em với ^^
  2. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    hì, trước tiên ta xem xét mệnh đề quan hệ: đàn ông nếu có gia đình hạnh phúc thì ko lăng nhăng. nếu đây là mệnh đề quan hệ đúng(có ý nghĩa) thì trên thực tế sẽ giống như mệnh đề này. nhưng thực tế đã chứng minh là đàn ông có gia đình nHưng vẫn có thể lăng nhăng. vậy mệnh đề quan hệ :''đàn ông nếu có gia đình hạnh phúc thì ko lăng nhăng'' là ko đúng.
    hoặc có thể nói việc lăng nhăng và tính hạnh phúc ko có liên quan gì đến nhau! người ta lăng nhăng ko phải để kiếm tìm hạnh phúc, mà kiếm tìm cái khác hạnh phúc. òe, vậy họ kiếm tìm điều gì?
    hãy dùng phương pháp suy luận ngược: thông thường khi nói đến hạnh phúc, hồi nhỏ đọc truyện cổ tích ta thấy câu: và họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi( happily ever after) ta có thể thấy tính từ ''mãi mãi'' hàm ý 1 sự ổn định, đều đều==> có lẽ hạnh phúc có tính chất ổn định, bình thường, đều đều. vậy người ta lăng nhăng để tìm cái có tính chất ko ổn định, ko đều đều, có thể là nhất thời!
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Có ai thích chỉ ăn một món độc nhất trên đời đâu cho dù nó là món ngon nhất
  4. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Chiaki !!! Sao lại so sánh chuyện tình cảm với chuyện ăn uống được !!!
    Như thế thì " xôi thịt" quá !!
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Thế thì" ông ăn chả bà ăn nem" chắc là đã được hợp thức hoà roài ah???????? Hay đó là phương châm của bác ?!
  6. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì đặt lại câu hỏi này đi " liệu tình yêu có phải là vĩnh cửu và duy nhất ?", sao có người than thở một lúc có tình cảm với mấy "nhân" liền, rồi thiên hạ giải thích rằng đó mới chỉ là cái na ná tình yêu nhưng rút cuộc chúng vẫn đi đến kết cục giống hệt tình yêu. Phải chăng sai lầm lớn nhất là con người đã quá lý tưởng hóa thứ tình cảm này?
  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    It is upon to you
  8. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hơi quá lý tưởng thứ tình cảm này thật có nhiều danh ngôn nói đến điều này:
    Ái tình vốn mù quáng (Love is blind) _Tục ngữ Anh
    Tình yêu chỉ là mặt nạ của lòng tự ái _La Rochefoucaul
    Thứ thuốc duy nhất chữa bệnh yêu là hôn nhân _Tục ngữ Anh
    ...v....v...
    Căn bản là khi yêu , lòng tự ái của chúng ta được thỏa mãn thế là chúng ta cảm thấy lâng lâng ; cứ thử chạm tự ái của nhau mà xem !!!
    Hậu quả là thế này :http://www9.ttvnol.com/forum/TamLy/887552.ttvn
  9. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Bạn mình kể một câu chuyện, có một gia đình cực kì hạnh phúc, gần như là lý tưởng trong mắt những người xung quanh. Người vợ đảm đang, có học thức và xinh đẹp. Người chồng điển trai và thành đạt. Các con của họ xinh xắn, thông minh và ngoan ngoãn ( một trong số mấy đứa trẻ này là bạn của bạn mình ). Thế nhưng về sau người vợ phát hiện trong vali của chồng sau chuyến đi công tác dài ngày về có đồ của phụ nữ. Hỏi ra thì ông chồng này cũng chả thèm giấu giếm gì hết, ông ta tuyên bố là " anh vẫn rất yêu em, các con và luôn làm tròn trách nhiệm của mình với gia đình, nhưng khi ra ngoài anh rất cô đơn nên anh cần có một người phụ nữ khác ở bên cạnh". Kết luận là : THAM LAM , hết ý kiến
  10. hungjvn

    hungjvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói có vẻ bắt đầu lạc đề. Câu hỏi là "sao đàn ông có gia đình vẫn có lúc lạc lòng bên người phụ nữ khác?".
    Rất đơn giản, lẽ tự nhiên phải vậy. Đa số các giống loài trên trái đất đều được chia làm 2: Đực và Cái. Chỉ có một phần nhỏ trong số chúng là có đời sống 1 vợ 1 chồng, còn lại, các giống loài khác đều có bản năng tìm con giống tốt khác cho mình nhằm mục đích tiếp tục sinh sôi nảy nở. Con người cũng không có sự khác biệt. Bản năng (hoặc thói quen) mách bảo cả Con Đực và Con Cái luôn luôn tìm kiếm bạn đời, ******** phù hợp nhất trong một giai đoạn. Tuy nhiên, con người lại mang tính xã hội và đều chịu một quy ước do cộng đồng đặt ra là 1 vợ 1 chồng. Thực tế, nhiều cộng đồng khác vẫn cho phép đàn ông lấy nhiều vợ, người Hồi giáo chẳng hạn.
    Quy ước ấy tự nhiên không có mà chỉ do tính chất xã hội loài người đẻ ra mà thôi. Nên việc đàn ông (kể cả phụ nữ) có khi nào "say nắng" thì cũng là điều dễ hiểu. Cá nhân tôi, "say" thường xuyên. Nhưng cũng chỉ dám "say".

Chia sẻ trang này