1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao đàn ông ít chung thuỷ ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuyfly, 21/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ phụ nữ cũng ít chung thủy đi nhiều rồi... những người phụ nữ tôi hay gặp bây giờ , các chị trên 30 và đã có gia đình có thể nói là tương đối ổn, nhưng ngoài chồng ra vẫn có một vài anh cặp kè... gọi là close friend. Hỏi ra thì họ bảo " nhàm chán, nhưng ko thể bỏ. Vậy thì fải tìm cách giải quyết cơn chán ấy".
  2. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Đa dạng di truyền sẽ dãn tới khả năng sống sót cao hơn cho con đực (dac uyn). Bởi thế, đàn ông ngoại tình và có con riêng là phù hợp với tự nhiên
  3. quynh143

    quynh143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tui ghét nhất đàn ông có vợ rồi mà còn đi lăng nhăng .Tại sao không ở vậy để tha hồ ăn chơi đi .Cưới vớ rồi lại làm khổ vợ mình thôi ... Thật tội nghiệp cho chị e phụ nữ nhà ta , lúc nào cũng phải chịu nhiều thiệt thòi...Chồng tôi mà vậy chắc tôi cho thành...thái gíam luôn ..lúc đó là hết đi dâu nữa...gruuu
  4. thuyfly

    thuyfly Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Nhân thể cung cấp luôn bài Khuyết điểm của phụ nữ cho công bằng với anh em nè
    Trong bất cứ lĩnh vực nào, sự diễn đạt của ngôn từ luôn có mặt hạn chế của nó. Đặc biệt trong lĩnh vực tình tự, nó càng bộc lộ rõ sự khiếm khuyết. Lời diễn tả như nhau, những nó có thể gây ra những cảm xúc khác nhau tuỳ theo bối cảnh, tuỳ theo tâm trạng, tuỳ theo người nghe. Vì vâỵ giữa chàng và chúng ta thường hiểu lầm nhau, có khi dẫn tới xung đột.
    Chúng ta thường nói bóng giá xa gần, lời nói của chúng ta thường có nhiều hàm ý. Một trong những thách thức lớn nhất đối với chàng là phải hiểu đúng cái ý mà chúng ta muốn diễn tả khi chúng ta thổ lộ tâm tình, để có thái độ quan hoài thích đáng.
    Cũng vậy, khó khắn lớn nhất của chúng ta là phải hiểu những gì chàng muốn nói trong lúc chàng im lặng, để khích lệ chàng.Sự im lặng của đàn ông là điều khiến phụ nữ dễ hiểu lầm nhất. Chúng ta thì thích suy nghĩ một cách ồn ào bằng những lời tâm sự để vỗ về xúc cảm của mình. Gặp người chịu nghe, chúng ta có thể lôi hết ruột gan ra ngoài. Đây là điều thường và cần thiết đối với tâm lý của phụ nữ. Nhưng đàn ông thì ngược lại, họ thường im lặng tính toán, cân nhắc, rồi mới phát biểu.
    Sau đây là một vài lý do khiến chàng đột ngột thu mình vào vỏ ốc: Cần suy nghĩ về một vấn đề nào đó, cần tìm một giải pháp để giải quyết vấn đề đang gặp phải. Khi không có câu trả lời chính đáng, hoặc chưa đủ dữ liệu để trả lời. Đang bực bội, buồn phiền hay tức giận. Chàng đang cần trấn tĩnh để không phạm thất thố. Cần tìm lại chính mình, đây là lý do quan trọng nhất. Đàn ông thường cảm thấy như đánh mất mình sau giai đoạn tiếp cận nồng nàn với phụ nữ. Phản ứng lúc này của họ là muốn dang xa ra để tìm lại chính mình.
    Những lý do khiến cho chàng đột ngột im lặng thường cũng là lý do khiến chúng ta muốn huyên thuyên.
    Khi yêu, chàng vẫn vần những thời gian sống cô độc, chàng có thể hoặc cần rời xa chúng ta một thời gian. Còn chúng ta thì ngược lại, chúng ta luôn muốn quân quýt bên chàng, để ý chàng từng cái ăn cái mặc. Nhưng chúng ta đâu biết rằng, chàng sẽ cảm thấy ngộp thở khi chúng tăchm sóc chàng thái quá bằng những lời phải thế này phải thế kia mới tốt cho anh.
    Mỗi bên có cái mà bên kia thiếu, chính vì họ káhc nhau nên họ đã tìm đến nhau. HÌnh như tự nhiên đã lập trình cho họ như vậy. Khi họ phát hiện ra nhau, họ bồn chồn xao xuyến kèm theo nỗi hân hoan mà không một thiên tài văn chương nào có thể mô tả hết được. Điều bí ẩn của động cơ thôi thúc họ tìm đến nhau cho đến nay khoa học vẫn chưa khám phá hết được.
    Bạn cần biết chàng sẽ thụ động, chểnh mảng, không hăng hái chăm lo cho tình tự đôi lứa, khi thấy không cần. Nhưng một khi chàng cảm thấy mình được tin cậy, chàng sẽ xả thân vì chúng ta, chàng sẽ làm hết sức mình để chúng ta hài lòng. Còn chúng ta thì càng mãn nguyện chúng ta càng đề cao chàng. Thế là chàng càng chìm đắm trong mối tình này, vì chàng càng được đề cao thì chàng càng nhiệt tình cho ra tất cả những gì mình có. Điều này giúp chúng ta hiểu rõ hơn lý do tại sao đàn ông thường nhiệt tình với tình nhân hơn là với người vợ.
    http://www.xinhxinh.com.vn/cms/3C654/2A5072/  <- mời vô đọc chuyên mục Tâm sự đàn ông để hiểu và thương iu các ông hơn nè
  5. Anger_Unlimited

    Anger_Unlimited Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
  6. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Ước gì trên trái đất này không có đàn bà và đàn ông biết đẻ nhỉ...như thế anh em đỡ phải nghe chị em ca thán...
  7. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, lần đầu tiên nghe câu này.
    Riêng về chuyện chung thuỷ của đàn ông Rain nhớ đến bộ phim Không có gì mà ầm ĩ xem ở rạp Fansland mấy tuần trước. Mở đầu bộ phim là một bài thơ, phổ thành 1 bài hát trong phim:
    ...
    Đàn ông có tính trăng hoa
    Trăng trên trời, trăng dưới đất
    ...
    Thôi nào cô nàng ơi
    Đừng có than van
    ...
    Đại khái nó là thế đấy ạ. Xem phim cứ đến đoạn họ ngâm nga bài thơ này là không nhịn được cười,
  8. tuantx

    tuantx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Lỗi là do đàn bà hết.
  9. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý! Vì đàn bà được tạo ra từ cái xương sườn thứ 7 của Đàn Ông
  10. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông không chung thuỷ vì có quá nhiều phụ nữ đáng yêu
    Hôm nọ có cô em xinh đẹp cùng văn phòng nhìn mình cười, thế là mình hỏi lại "cười gì?", em ý cười phá lên và bảo: "anh đúng là có vợ rồi, nếu em cười với người khác thì người ta sẽ nhìn vào mắt em và cười lại, chứ không hỏi ''cười gì'' như anh"
    Đấy, ai bảo lấy vợ rồi là có thể đi lăng nhăng? có muốn lăng nhăng cũng chẳng ma nào thèm

Chia sẻ trang này