1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẠI SAO ĐÀN ÔNG LẠI CÓ BỒ ???

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Y_Not, 28/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Chà ở đây thành cái nghĩa trang rồi, fải bon chen vào đây bán hương hoa cúng kiếm ít xèng mai đi off thôi, ở đây có bán vòng hoa, hương.......... tất tần tật liên quan đến phúng điếu , bác nào vào thăm nghĩa trang nhớ ghé quán em mua bó hương đốt cho người đã mất thêm ấm nhá
  2. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Ừ, Phù Thuỷ, bán cho ta thẻ hương nào...
    Tội nghiệp anh bọ ngựa quá, hôm qua vừa ngồi cãi nhau với ta mà hôm nay đã ngậm oan nơi chín suối... Mình cũng oan, may mà chưa làm sao...
  3. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Ừ, Phù Thuỷ, bán cho ta thẻ hương nào...
    Tội nghiệp anh bọ ngựa quá, hôm qua vừa ngồi cãi nhau với ta mà hôm nay đã ngậm oan nơi chín suối... Mình cũng oan, may mà chưa làm sao...
  4. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    phù thuỷ ơi.../ cho chị một bó nào
  5. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    phù thuỷ ơi.../ cho chị một bó nào
  6. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    .... hơ hơ ở đaay thành nghĩa trang thiệt rồi, toàn bán hương với hoa, chóng cả mặt.... kiểu này thì còn thời gian đâu mà bồ bịch
  7. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    .... hơ hơ ở đaay thành nghĩa trang thiệt rồi, toàn bán hương với hoa, chóng cả mặt.... kiểu này thì còn thời gian đâu mà bồ bịch
  8. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Moi được cái này về chuyện bồ bịch. Mọi người đọc xem thế nào:
    ?oNo cơm ấm cật - dậm dật mọi nơi?



    Đã qua rồi cái cảnh công chức ?osáng dưa, trưa cặp ***g?. Cuộc sống gia đình bây giờ đã đầy đủ, văn minh... hơn nhiều. Các trò tiêu khiển, các thú vui cũng từ đó mà nảy nở. Đặc biệt là cánh đàn ông ?osành điệu?, suy nghĩ theo cơ chế thoáng: ?oỪ thì theo thiên hạ, vui vẻ chơi bời môt tí, em út một tí cho đỡ xì-trét, có chết ai?.
    Từ chuyện cơm không lành, canh chẳng ngọt
    Thế là tự dưng, anh ta quay lại nhìn vợ mình với cặp mắt ?obất bình thường?. Hình như ?obà xã? có quá nhiều tật xấu mà mình bây giờ mới phát hiện ra.

    Thế rồi, anh ta bắt đầu ca cẩm: ?oĐời tôi nào có ra gì, vợ đời cũ, ti-vi đời đầu...?.

    Vắt tay lên trán, anh ta chợt nhận ra rằng, câu: ?oCơm Tàu, vợ Nhật, nhà Tây? chưa ổn với mình. Cơm Tàu, nhà Tây thì có, chứ vợ Nhật xinh đẹp, thùy mị, nết na, biết chiều chồng, chẳng thấy đâu. Số mình sao đen thế...

    Đấy là lý do để anh ta chặc lưỡi cho phép mình chọn một ?ogiải pháp tình thế?: Tự đi tìm một ?obông hoa biết nói? để ?odzui dzẻ? giải khuây.

    Đến chuyện thích đánh bắt xa bờ
    Người ta thường nói: ?oMột công chức hạnh phúc là một công chức sáng muốn đến cơ quan và chiều muốn trở về nhà?. Đằng này, có ông chồng chỉ muốn đến công sở và chiều lại sa đà vào cuộc hẹn hò.

    Và cứ thế...

    Thời đại bây giờ, nhiều trang quân tử ngoại tình nhưng biết cách ngụy trang rất tinh vi: ?oNằm trong lòng địch, vẫn nghĩ về ta?. Nhìn bề ngoài, thiên hạ ai cũng nghĩ là gia đình họ ấm êm, xuôi chèo mát mái lắm. Kỳ thực, ông chồng cao tay nghĩ mọi cách để tìm một ?obãi đáp? thuận lợi cho mình.

    Chả dại gì mà bồ bịch ở cơ quan, nơi gần với ?olãnh thổ? của ta. Trước sau rồi cũng sẽ bị ?olộ mục tiêu?.

    Với điều kiện và khả năng cho phép, ông ta thừa sức ?odong buồm ra hẳn khơi xa? để thực hiện các phi vụ ?ođánh bắt xa bờ?. Vừa an tòan, vừa có điều kiện ung dung tận hưởng khoái lạc. Chứ cứ cái kiểu: ?oĂn quẩn cối xay, lớ ngớ để vợ bắt được thì lôi thôi to. Ra tòa ?ocưa đôi? tài sản là cái chắc?.

    Có nhiều ?ocao thủ? tá túc ở Hà Nội nhưng tháng nào cũng bay vào TPHCM làm việc với ?ovăn phòng đại diện?. Rồi đến lượt Sài Gòn bay thẳng ra xứ Huế.

    Rồi ?oông ăn chả bà ăn nem?
    Ông có võ đằng ông, bà có võ riêng của bà.

    Chuyện phá rào ?othêm một, lắm điều hay? đâu chỉ có cánh đàn ông biết. Nhiều chị em cũng sành điệu ra phết. ?oAnh ra khơi xa/ Theo luồng cá chạy thì Em đi lên rừng/ Nghe tiếng sáo ai?.

    Chỉ cần dắt xe ra khỏi nhà, hòa vào dòng người trên phố là chẳng ai biết là ai nữa. Chàng với nàng cứ thế mà rong ruổi với những đam mê của mình.

    Có những cặp, sau những thú vui, gượng gạo quay về mái nhà của mình. Cũng có biết bao gia đình, con cái từ đó mà cũng ?otan đàn xẻ nghé?.

    Vậy mà, họ vẫn không rút ra được chân lý của cha ông: ?oCơm tẻ là mẹ ruột?.

    Theo Tiếp Thị & Gia Đình

  9. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Moi được cái này về chuyện bồ bịch. Mọi người đọc xem thế nào:
    ?oNo cơm ấm cật - dậm dật mọi nơi?



    Đã qua rồi cái cảnh công chức ?osáng dưa, trưa cặp ***g?. Cuộc sống gia đình bây giờ đã đầy đủ, văn minh... hơn nhiều. Các trò tiêu khiển, các thú vui cũng từ đó mà nảy nở. Đặc biệt là cánh đàn ông ?osành điệu?, suy nghĩ theo cơ chế thoáng: ?oỪ thì theo thiên hạ, vui vẻ chơi bời môt tí, em út một tí cho đỡ xì-trét, có chết ai?.
    Từ chuyện cơm không lành, canh chẳng ngọt
    Thế là tự dưng, anh ta quay lại nhìn vợ mình với cặp mắt ?obất bình thường?. Hình như ?obà xã? có quá nhiều tật xấu mà mình bây giờ mới phát hiện ra.

    Thế rồi, anh ta bắt đầu ca cẩm: ?oĐời tôi nào có ra gì, vợ đời cũ, ti-vi đời đầu...?.

    Vắt tay lên trán, anh ta chợt nhận ra rằng, câu: ?oCơm Tàu, vợ Nhật, nhà Tây? chưa ổn với mình. Cơm Tàu, nhà Tây thì có, chứ vợ Nhật xinh đẹp, thùy mị, nết na, biết chiều chồng, chẳng thấy đâu. Số mình sao đen thế...

    Đấy là lý do để anh ta chặc lưỡi cho phép mình chọn một ?ogiải pháp tình thế?: Tự đi tìm một ?obông hoa biết nói? để ?odzui dzẻ? giải khuây.

    Đến chuyện thích đánh bắt xa bờ
    Người ta thường nói: ?oMột công chức hạnh phúc là một công chức sáng muốn đến cơ quan và chiều muốn trở về nhà?. Đằng này, có ông chồng chỉ muốn đến công sở và chiều lại sa đà vào cuộc hẹn hò.

    Và cứ thế...

    Thời đại bây giờ, nhiều trang quân tử ngoại tình nhưng biết cách ngụy trang rất tinh vi: ?oNằm trong lòng địch, vẫn nghĩ về ta?. Nhìn bề ngoài, thiên hạ ai cũng nghĩ là gia đình họ ấm êm, xuôi chèo mát mái lắm. Kỳ thực, ông chồng cao tay nghĩ mọi cách để tìm một ?obãi đáp? thuận lợi cho mình.

    Chả dại gì mà bồ bịch ở cơ quan, nơi gần với ?olãnh thổ? của ta. Trước sau rồi cũng sẽ bị ?olộ mục tiêu?.

    Với điều kiện và khả năng cho phép, ông ta thừa sức ?odong buồm ra hẳn khơi xa? để thực hiện các phi vụ ?ođánh bắt xa bờ?. Vừa an tòan, vừa có điều kiện ung dung tận hưởng khoái lạc. Chứ cứ cái kiểu: ?oĂn quẩn cối xay, lớ ngớ để vợ bắt được thì lôi thôi to. Ra tòa ?ocưa đôi? tài sản là cái chắc?.

    Có nhiều ?ocao thủ? tá túc ở Hà Nội nhưng tháng nào cũng bay vào TPHCM làm việc với ?ovăn phòng đại diện?. Rồi đến lượt Sài Gòn bay thẳng ra xứ Huế.

    Rồi ?oông ăn chả bà ăn nem?
    Ông có võ đằng ông, bà có võ riêng của bà.

    Chuyện phá rào ?othêm một, lắm điều hay? đâu chỉ có cánh đàn ông biết. Nhiều chị em cũng sành điệu ra phết. ?oAnh ra khơi xa/ Theo luồng cá chạy thì Em đi lên rừng/ Nghe tiếng sáo ai?.

    Chỉ cần dắt xe ra khỏi nhà, hòa vào dòng người trên phố là chẳng ai biết là ai nữa. Chàng với nàng cứ thế mà rong ruổi với những đam mê của mình.

    Có những cặp, sau những thú vui, gượng gạo quay về mái nhà của mình. Cũng có biết bao gia đình, con cái từ đó mà cũng ?otan đàn xẻ nghé?.

    Vậy mà, họ vẫn không rút ra được chân lý của cha ông: ?oCơm tẻ là mẹ ruột?.

    Theo Tiếp Thị & Gia Đình

  10. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Thích phiêu lưu, của lạ....
    Khả năng tài chính tốt
    Khẳng định mình...hấp dẫn

Chia sẻ trang này