1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẠI SAO ĐÀN ÔNG LẠI CÓ BỒ ???

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Y_Not, 28/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Đây cũng có thể coi là một lý do khiến đàn ông hay có bồ
    Đàn ông khi yêu thường ghen với người khác rằng người yêu mình chưa thật xinh đẹp. Lúc đã thành gia thất chàng lại nhìn vợ người khác mới đoan trang hiền thục làm sao. Vì thế mà về mặt nhan sắc của vợ mình mà nói, dù vợ có đẹp đến bao nhiêu thì cũng chẳng mấy đàn ông thấy hài lòng tuyệt đối.
    Thực ra điều đó bắt nguồn từ tâm lý của chính họ mà mỗi phụ nữ cần hiểu để thông cảm chứ đừng lấy đó làm phiền lòng:
    Đàn ông cho rằng có ít phụ nữ đẹp: Điều đó hoàn toàn không sai. Trên thế gian này, không có nhiều phụ nữ có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành như Tây Thi, Dương Quý Phi mà hầu hết phụ nữ chỉ có sắc đẹp tương đối mà thôi.
    Vì thế đàn ông không thể tìm được người phụ nữ đẹp tuyệt đối trong trái tim mình. Người phụ nữ đẹp trong mắt đàn ông ngày nay là tổng hoà những đường nét của nhiều người đẹp, có lẽ vì thế mà đàn ông không bỏ qua cơ hội ngắm nhìn người đẹp ngang qua cuộc đời.
    Cự ly sinh ra cái đẹp
    Đối với một người phụ nữ không có quan hệ mật thiết, đàn ông thường chỉ được gặp mặt và chiêm ngưỡng từ xa, không có cơ hội tiếp xúc, khoảng cách về tâm lý và không gian như thế sẽ làm cho đàn ông quên rằng những người phụ nữ ấy cũng có khuyết điểm mà họ chỉ chú ý đến sự hấp dẫn của đối phương mà thôi.
    Vì thế, đàn ông cảm nhận người phụ nữ mà mình gặp đã rất đẹp. Còn với người phụ nữ mà hàng ngày sống bên cạnh mình thì dù có đẹp đến bao nhiêu nhưng cảm giác bị lặp lại cái đẹp cũng trở nên bình thường.
    Hình thức và nội tâm người đẹp khác nhau
    Đàn ông nhìn vợ mình thường ngày là cái đẹp được tả thực nhất vì hầu hết những lúc ở nhà rất ít phụ nữ còn thời gian để chau chuốt vẻ đẹp của mình trước mặt chồng khiến hình ảnh họ bị xấu đi rất nhiều trong mắt chồng.
    Phụ nữ có lý do để bảo vệ điều đó: khi ra đường làm đẹp cho mọi người rồi về nhà là lúc để thư giãn cho riêng mình.
    Đàn ông thì lại khác, họ luôn tôn trọng vẻ bề ngoài, vì thế họ luôn nhận thấy cái đẹp ở ngoài nhà mình.
    Đàn ông cho rằng người phụ nữ đẹp thuộc về người đàn ông giàu có
    Điều đó cũng có lý mà cũng chưa hẳn vậy. Có những người đàn ông rất giàu có nhưng lại kết hôn với những người đàn bà rất giản dị và ngược lại. Còn với người đàn ông luôn muốn đi tìm vợ đẹp thì lại cho rằng: nếu lấy vợ chưa được như ý thì do mình kém cỏi.
    Phụ nữ đẹp thường khó giữ
    Tuy phần lớn đàn ông đều ước mong mình sẽ lấy được người phụ nữ đẹp, nhưng khi người đẹp hiện ra trước mắt,để quyết định chung sống trọn đời với người đẹp hay không lại là một vấn đề.
    Có thể đàn ông lo mình không thể giữ nổi người đẹp mà trong cuộc đời họ đã bỏ qua nhiều cơ hội để sánh duyên nên khi có vợ rồi họ có phần nào đó luyến tiếc cố nhân.
    Đàn ông là thế, có người đẹp trong tay rồi có khi lại mơ về một "hồng nhan tri kỷ" nơi đâu, nhưng ai mà cấm được họ rung động trước cái đẹp. Suốt cuộc đời bao bóng hồng đi qua cuộc đời người đàn ông, có người đẹp chỉ gặp rồi thoảng qua, có người đẹp làm trái tim đàn ông lưu luyến mãi nhưng rồi tất cả những cảm xúc đó cũng sẽ đi qua, đàn ông lại trở về với cuộc sống gia đình thực tế, nơi có người vợ cùng chung lưng đấu cật suốt đời. Đó mới chính là người đẹp hiển hiện chân thực nhất, phù hợp nhất với mình.
    Theo Thế Giới Phụ Nữ
  2. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ...... các lý do của cậu có vẻ thuyết phục đấy... hy vọng mai này không bồ bịch
  3. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ...... các lý do của cậu có vẻ thuyết phục đấy... hy vọng mai này không bồ bịch
  4. hoianh_1080

    hoianh_1080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    hy vọng vẫn chỉ là hy vọng ... đàn ông vẫn là đàn ông ... luôn tìm tòi cái mới .. thích của lạ cho dù chả bằng của quen ... vô hình chung đàn ông đã trở thành "thợ săn" .... đã thế đàn ông lại dễ bị sa ngã và bị mồi chài ... he he he thử hỏi anh nào nỡ từ chối 1 em xinh xinh, người đẹp mời chào
  5. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Có mấy lý do để đàn ông cặp bồ.
    1.Do đã chán ngấy bà vợ ở nhà.
    2.Do bản chất thích lăng nhăng.
    3.Do "mấy phút" nông nổi.
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    em ko biết vì sao .. tất cả đều có lý do của nó. Trái tim con người ta có hẳn một nghìn ngăn cơ mà
    Dù sao vẫn phục đức hy sinh và nhân hậu của các bà các chị khi người chồng lầm lỗi quay về.
    Em vẫn yêu những vần thơ của Xuân Quỳnh .. thơ hay không chỉ là vì thơ hay, mà vì người "hay", những sự nhận của chị rất đời thường và sâu sắc.. dám bỏ tình yêu hời hợt, đến với tình yêu đích thực.
    Tôi sẽ yêu anh ta hơn anh ta yêu tôi nhiều lắm
    Tôi yêu anh dẫu ngàn lần cay đắng...
    Con gái chúng mình mang tiếng nhỏ nhen chật hẹp,
    Nhưng hơn bọn con trai cái đức biết hi sinh
    Ta yêu người con trai không phải vì mình
    Mà họ yêu ta vì họ yêu chính họ
    Được yêu hai lần, họ cao lên một bậc
    Ta không được yêu cảm thấy thấp dần đi
    Vì chính ta cũng chẳng yêu ta.
  7. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Tại sao đàn ông lại có bồ ?
    Có lẽ.. bởi phụ nữ vẫn còn có ngưòi thích tạo điều kiện cho đàn ông có bồ, đấy thôi.
    Chán thật!
    Được esheep sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 30/10/2005
  8. tuanlmfpt

    tuanlmfpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    ặ, kô biỏt tỏĂi sao chỏằâ tỏằ> thỏƠy cỏãp bỏằ" sặỏằ>ng hặĂn yêu . Cỏãp bỏằ" làm gơ câng thỏƠy thanh thỏÊn . Kô có tÂm lẵ "mỏc nỏằÊ" . Thỏ mỏằ>i chưt cặĂ chỏằâ
  9. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
  10. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    oái có người thích Xuân Quỳnh như em nè....
    " anh thân yêu , người vĩ đại của em
    Anh là mặt trời , còn em chỉ là hạt cát
    Một chút mặn giữa đại dương vời vợi
    Loài rong rêu ko ai biết bao giờ
    em chỉ là vạt cỏ dưới chân qua
    Là hạt bụi vô tình vương trên áo
    Nhưng nếu chiều nay
    Em chẳng đong được gạo
    Chắc chắn buổi chiều anh ko có cơm ăn.."
    hahhah
    Xuân Quỳnh là thế, mạnh mẽ, nồng nàn, giản dị, chân thành, yêu bằng cả trái tim mình rực lửa nhưng vẫn để cái Tôi của mình được sống ..

Chia sẻ trang này