1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẠI SAO ĐÀN ÔNG LẠI CÓ BỒ ???

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Y_Not, 28/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... thống kê mà chẳng ghi rõ là nguồn nào hay là tự thống kê thế
    Nhưng hình như không hẳn đàn ông cặp bồ là do xa vợ đâu, không xa vẫn cứ cặp bồ như thường
  2. abc321

    abc321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Nhân trường hợp chị Thỏ Bông (dị bản khác)
    Trong một đêm trăng nhờ nhờ, dưới một cột đèn nhờ nhờ trong 1 công viên nhờ nhờ có 1 cái ghế đá nhờ nhờ. Trên cái ghế đá, chàng trai ngồi cạnh cô gái mới quen, hình như cả hai đang tìm cách "động thủ" nhưng chưa nghĩ ra cớ hợp lí. Ngẫm nghĩ 1 lúc chàng trai mới kể 1 câu chiện tíu lâm:
    - Ngày xưa ngày xửa, tại 1 khu rừng nhỏ có 1 chị Thỏ bông sống với 3 chú thỏ con trắng muốt. Một ngày đi hái cà dốt, Thỏ bông bị lạc mất ba thỏ con. Lo lắng, chị Thỏ chạy đi tìm. Được 1 lúc, Thỏ mẹ gặp bác cáo liền hỏi: "bác cáo ơi bác cáo, bác có thấy con em ở đâu không" Bác cáo "khéo léo" trả lời: "Tôi biết, nhưng chị phải hôn tôi 1 cái tôi mới nói cho". Lo lắng cho đàn con, chị Thỏ đành chìu bác cáo 1 cái hôn... Tiếp tục chạy theo hướng của bác cáo chỉ, mãi vẫn không thấy thỏ con mà lại gặp 1 bác gấu bên đường. Chị thỏ lại hỏi: "bác gấu ơi bác gấu, bác có biết con em ở đâu không?" Bác gấu cũng trả lời: "Tôi biết, nhưng chị phải hôn tôi 1 cái tôi mới nói cho". Lo lắng cho đàn con, chị Thỏ lại đành chìu bác gấu 1 cái hôn... Tiếp tục chạy theo hướng mà bác Gấu đã chỉ, nhưng chạy mãi Thỏ mẹ vẫn không thấy đàn con đâu cả...
    Chàng trai kể đến đây thì dừng lại, cô gái "vội vàng": "thế tiếp tục thế nào anh? mấy chú thỏ con ở đâu...?"
    "Em muốn biết thật chứ?"
    "Muốn"
    "Vậy hãy hôn anh 1 cái, anh sẽ chỉ cho..."
    Hết chuyện
    Đại loại là như vậy, tôi chưa gặp cơ hội nào như vậy (toàn chưa kịp kể đã "bị" hôn roài!) nên bây giờ kể không được lưu loát lắm, mong bạn đọc thông cảm!
    À đúng roài, nếu mọi người chăm chỉ xem series "friends" trên VTV3 chắc sẽ nhớ câu chuyện gần gần tương tự bắt đầu bằng: "Năm ngoái, tôi đã từng đi du lịch châu Âu và đã đến Barcelona...". Đang đứng trước gương để tập kể chiện này, sẵn sàng vận zụng khi có cơ hụi!
  3. abc321

    abc321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Nhân trường hợp chị Thỏ Bông (dị bản khác)
    Trong một đêm trăng nhờ nhờ, dưới một cột đèn nhờ nhờ trong 1 công viên nhờ nhờ có 1 cái ghế đá nhờ nhờ. Trên cái ghế đá, chàng trai ngồi cạnh cô gái mới quen, hình như cả hai đang tìm cách "động thủ" nhưng chưa nghĩ ra cớ hợp lí. Ngẫm nghĩ 1 lúc chàng trai mới kể 1 câu chiện tíu lâm:
    - Ngày xưa ngày xửa, tại 1 khu rừng nhỏ có 1 chị Thỏ bông sống với 3 chú thỏ con trắng muốt. Một ngày đi hái cà dốt, Thỏ bông bị lạc mất ba thỏ con. Lo lắng, chị Thỏ chạy đi tìm. Được 1 lúc, Thỏ mẹ gặp bác cáo liền hỏi: "bác cáo ơi bác cáo, bác có thấy con em ở đâu không" Bác cáo "khéo léo" trả lời: "Tôi biết, nhưng chị phải hôn tôi 1 cái tôi mới nói cho". Lo lắng cho đàn con, chị Thỏ đành chìu bác cáo 1 cái hôn... Tiếp tục chạy theo hướng của bác cáo chỉ, mãi vẫn không thấy thỏ con mà lại gặp 1 bác gấu bên đường. Chị thỏ lại hỏi: "bác gấu ơi bác gấu, bác có biết con em ở đâu không?" Bác gấu cũng trả lời: "Tôi biết, nhưng chị phải hôn tôi 1 cái tôi mới nói cho". Lo lắng cho đàn con, chị Thỏ lại đành chìu bác gấu 1 cái hôn... Tiếp tục chạy theo hướng mà bác Gấu đã chỉ, nhưng chạy mãi Thỏ mẹ vẫn không thấy đàn con đâu cả...
    Chàng trai kể đến đây thì dừng lại, cô gái "vội vàng": "thế tiếp tục thế nào anh? mấy chú thỏ con ở đâu...?"
    "Em muốn biết thật chứ?"
    "Muốn"
    "Vậy hãy hôn anh 1 cái, anh sẽ chỉ cho..."
    Hết chuyện
    Đại loại là như vậy, tôi chưa gặp cơ hội nào như vậy (toàn chưa kịp kể đã "bị" hôn roài!) nên bây giờ kể không được lưu loát lắm, mong bạn đọc thông cảm!
    À đúng roài, nếu mọi người chăm chỉ xem series "friends" trên VTV3 chắc sẽ nhớ câu chuyện gần gần tương tự bắt đầu bằng: "Năm ngoái, tôi đã từng đi du lịch châu Âu và đã đến Barcelona...". Đang đứng trước gương để tập kể chiện này, sẵn sàng vận zụng khi có cơ hụi!
  4. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... hơ hơ Thỏ mà cũng cặp bồ à
  5. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... hơ hơ Thỏ mà cũng cặp bồ à
  6. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    hik! vào nhầm chỗ rồi
    RUN AWAY
  7. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    hik! vào nhầm chỗ rồi
    RUN AWAY
  8. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Hay!!! Bác kiếm đâu ra truyện hay thía, he he.
    Quay về chủ đề Tại sao đàn ông có bồ? , tớ cũng chẳng biết tại sao nữa, có lẽ tại họ là men, mà từ muôn thủa, đàn ông toàn có năm thê bẩy thiếp, truyền thống thế rồi, giờ đến thời nay, tự dưng bị cắt xuất, chỉ được một vợ, ko được nhiều ===> ko chịu được===> lén lút đi cặp bồ cho nó đỡ khó chịu, chắc thế!!!
  9. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Hay!!! Bác kiếm đâu ra truyện hay thía, he he.
    Quay về chủ đề Tại sao đàn ông có bồ? , tớ cũng chẳng biết tại sao nữa, có lẽ tại họ là men, mà từ muôn thủa, đàn ông toàn có năm thê bẩy thiếp, truyền thống thế rồi, giờ đến thời nay, tự dưng bị cắt xuất, chỉ được một vợ, ko được nhiều ===> ko chịu được===> lén lút đi cặp bồ cho nó đỡ khó chịu, chắc thế!!!
  10. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Hình như chuyện này ăn vào máu rồi! Các cậu có thích thế không? Tớ hình như cũng thích.

Chia sẻ trang này