1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẠI SAO ĐÀN ÔNG LẠI CÓ BỒ ???

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Y_Not, 28/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Hình như chuyện này ăn vào máu rồi! Các cậu có thích thế không? Tớ hình như cũng thích.
  2. omaihanoi

    omaihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Khi đã ăn vào máu thì coi như bó tay rồi,hết thuốc chữa.....Đàn ông thật là tham lam.............ko tin được......
  3. omaihanoi

    omaihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Khi đã ăn vào máu thì coi như bó tay rồi,hết thuốc chữa.....Đàn ông thật là tham lam.............ko tin được......
  4. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Phải nên tin em ạ. không có lòng tin khó sống lắm. Không nên mất lòng tin.
  5. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Phải nên tin em ạ. không có lòng tin khó sống lắm. Không nên mất lòng tin.
  6. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Thực ra với ai cũng yêu nhiệt tình, dù vợ hay bồ nên chị em đừng nghĩ quá nhiều đến mặt xấu của nó.
  7. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Thực ra với ai cũng yêu nhiệt tình, dù vợ hay bồ nên chị em đừng nghĩ quá nhiều đến mặt xấu của nó.
  8. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Đúng là phải chấp nhận thôi. Lấy chồng cũng như kiểu đi chơi xổ số ý, nếu ai may mắn, trúng được ông nào chung thuỷ thì tốt , còn nếu ko, fải ông nào linh tinh thì cũng phải chịu, biết làm thế nào được, miễn là họ đối với gia đình vẫn tốt, vẫn yêu vợ yêu con. Thực ra đàn ông cặp bồ cũng vì nhiều lý do, nhg nếu vì lý do họ ko còn yêu vợ nữa thì bỏ luôn. Nói đến mới thấy , làm thân con gái, khổ thật, chịu thiệt thòi đủ đường
  9. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Đúng là phải chấp nhận thôi. Lấy chồng cũng như kiểu đi chơi xổ số ý, nếu ai may mắn, trúng được ông nào chung thuỷ thì tốt , còn nếu ko, fải ông nào linh tinh thì cũng phải chịu, biết làm thế nào được, miễn là họ đối với gia đình vẫn tốt, vẫn yêu vợ yêu con. Thực ra đàn ông cặp bồ cũng vì nhiều lý do, nhg nếu vì lý do họ ko còn yêu vợ nữa thì bỏ luôn. Nói đến mới thấy , làm thân con gái, khổ thật, chịu thiệt thòi đủ đường
  10. banhkhucnong

    banhkhucnong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chồng có đi cặp bồ hay không thì cái chính vẫn là ở người vợ mà thôi VD nhe:Đi làm về bước vào dến cửa vợ chạy ra đón trên miệng nở 1 nụ cười không thể tươi hơn được>>>bao mệt mỏi wên hết >>>>Ngồi ăn cơm cùng nhau>>>Hạnh phúc
    Chứ nếu như vừa về nhà thấy mặt vơ cứ hầm hầm cơm nước chẳng nấu >>>>đi ăn Phở ngay
    langtukoconcodon22

Chia sẻ trang này