1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẠI SAO ĐÀN ÔNG LẠI CÓ BỒ ???

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Y_Not, 28/09/2004.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Ấy nói "những người đàn ông có bồ thường là những người sống tình cảm" tớ nghe không trôi nổi qua lỗ tai. Thế hóa ra những kẻ lăng loàn, ai cũng cặp bồ, chơi bời dăm bữa nửa tháng rồi thôi thì toàn những người "có tình cảm bao la, vĩ đại quá nên phải chia cho cả nhân gian" chắc. Vớ vẩn!
    Mà tớ nói thật, lão đàn ông nào nghĩ được như cái câu trên của ấy "bỏ hết bồ để về với vợ cho hết ích kỷ với có chút trách nhiệm " mà cái giọng không mỉa mai kiểu " đàn ông có bồ chúng tôi mà cô lại dám bảo ích kỷ với vô trách nhiệm à. Gớm chửa. Hờ hờ, Kiểu này phải bỏ hết bồ để về với vợ cho hết ích kỷ với có chút trách nhiệm cái nhờ." thì tuy đáng trách nhưng cũng còn xem xét tha thứ. Chứ cái kiểu ấy nói ý mà, tớ nghĩ đã vừa ích kỷ, vô trách nhiệm, lại còn thiếu tư cách.
    Vì sao? Vì sao tớ lại nói nặng thế? Vì những kẻ có bồ, nói trắng ra là phản bội đều có một sự sợ hãi nhất định. Dù tệ bạc đến đâu, những người này cũng có xu hướng "giấu vợ", rõ ràng "không biết thì không đau". (chẳng nên lạm bàn về giả dối, hay tôi có thì tôi nói, còn hơn những thằng không dám nói nhé, chẳng liên quan đâu ấy ạ vì dù nói hay không, cặp bồ khi có vợ đều đáng trách). Còn cái giọng của ấy ý mà, cái giọng "có bồ đấy, làm gì nhau nào", cái giọng "do nhu cầu tình cảm lớn cho nên lúc xa vợ, họ cần được bù đắp nên mới cặp bồ" thì đúng là super Chí Phèo, lại còn làm cho phụ nữ hiểu sai về đàn ông. Càng nghĩ càng thấy chán.
    Tớ hi vọng đó chỉ là ấy nói chơi thôi, chứ nếu ấy mà hành động thế thật thì ấy xứng đáng nhận tính từ tớ nói ở trên.
    Thế thôi đã nhé. Tớ là phụ nữ, nên tớ nghĩ về tâm lý phụ nữ để nói, có gì không phải mong ấy bỏ quá cho.
  2. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Trên vị trí một người phụ nữ - tôi - không - bao - giờ ủng hộ việc đàn ông có bồ, và cũng không thể chấp nhận được nếu ông chồng ( chưa biết ) bồ bịch.
    Nếu ai chung thuỷ với tôi thì anh ta có thể chắc chắn rằng tôi không bao giờ phản bội anh ta, nhưng chỉ cần một lần gạt tôi thì anh ta sẽ phải trả giá, tôi có thể bồ bịch nhiều hơn anh ta hoặc kết cục sẽ là một tờ " đơn xin ly hôn " được ký sẵn.
  3. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Trên vị trí một người phụ nữ - tôi - không - bao - giờ ủng hộ việc đàn ông có bồ, và cũng không thể chấp nhận được nếu ông chồng ( chưa biết ) bồ bịch.
    Nếu ai chung thuỷ với tôi thì anh ta có thể chắc chắn rằng tôi không bao giờ phản bội anh ta, nhưng chỉ cần một lần gạt tôi thì anh ta sẽ phải trả giá, tôi có thể bồ bịch nhiều hơn anh ta hoặc kết cục sẽ là một tờ " đơn xin ly hôn " được ký sẵn.
  4. bungbeo

    bungbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nghe mà dựng cả tóc gáy.Gớm chết đi đc ý.Cứ thử làm 1 lần xem sao...........
    Với tôi thì Vợ là 1 chuyện còn BỒ là chuyện khác.Chẳng thể lẫn đc và cũng cố ko nhầm lẫn giữa 2 người này.
    Đôi khi Bồ lại có những điều mà Vợ ko thể có chứ.Tôi cũng chẳng muốn mọi bực tức công việc ban ngày tối về lại đổ lên đầu Vợ đâu.Nàng đã quá mệt vì công việc gia đình rồi.
    Vậy cho nên tại sao trước khi về nhà chúng ta-những người đàn ông thương vợ-ko rẽ qua nhà Bồ để xả hết mọi bực dọc nhỉ....????Và rồi chở về nhà với tâm trạng vui vẻ.......
    Ai ko ủng hộ tôi thì giơ tay lên........Ai ủng hộ tôi thì hạ tay xuống.........
  5. bungbeo

    bungbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nghe mà dựng cả tóc gáy.Gớm chết đi đc ý.Cứ thử làm 1 lần xem sao...........
    Với tôi thì Vợ là 1 chuyện còn BỒ là chuyện khác.Chẳng thể lẫn đc và cũng cố ko nhầm lẫn giữa 2 người này.
    Đôi khi Bồ lại có những điều mà Vợ ko thể có chứ.Tôi cũng chẳng muốn mọi bực tức công việc ban ngày tối về lại đổ lên đầu Vợ đâu.Nàng đã quá mệt vì công việc gia đình rồi.
    Vậy cho nên tại sao trước khi về nhà chúng ta-những người đàn ông thương vợ-ko rẽ qua nhà Bồ để xả hết mọi bực dọc nhỉ....????Và rồi chở về nhà với tâm trạng vui vẻ.......
    Ai ko ủng hộ tôi thì giơ tay lên........Ai ủng hộ tôi thì hạ tay xuống.........
  6. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Em lys ăn nói đanh đá quá, nhưng mà cũng không sao!
    Từ trước đến giờ, cái từ "bồ" luôn bị hiểu theo nghĩa xấu, tức là một người đã có 1 thứ lại muốn có thứ khác.
    Nhưng thực ra, từ "bồ" còn mang một ý nghĩa tích cực mà không biết có ai để ý không nhỉ. Khi bạn bè chơi thân thiết với nhau, cũng gọi nhau là "bồ" được. Mà khi một cặp tình nhân yêu nhau cũng có thể gọi là "bồ" được, điều đó ko hẳn mang ý nghĩa xấu, chỉ từ khi con người đặt ra cái cách gọi "bồ bịch", "bồ nhí", "cặp bồ" nó mới mang nghĩa xấu.
    Vả lại, Người ta có bồ, không có nghĩa là xấu ... cái này khó giải thích, nhưng nếu vì lý do trong sáng thì chẳng vấn đề gì.
    Cho nên em lys nói là xấu thì có hơi quá chăng.
  7. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Em lys ăn nói đanh đá quá, nhưng mà cũng không sao!
    Từ trước đến giờ, cái từ "bồ" luôn bị hiểu theo nghĩa xấu, tức là một người đã có 1 thứ lại muốn có thứ khác.
    Nhưng thực ra, từ "bồ" còn mang một ý nghĩa tích cực mà không biết có ai để ý không nhỉ. Khi bạn bè chơi thân thiết với nhau, cũng gọi nhau là "bồ" được. Mà khi một cặp tình nhân yêu nhau cũng có thể gọi là "bồ" được, điều đó ko hẳn mang ý nghĩa xấu, chỉ từ khi con người đặt ra cái cách gọi "bồ bịch", "bồ nhí", "cặp bồ" nó mới mang nghĩa xấu.
    Vả lại, Người ta có bồ, không có nghĩa là xấu ... cái này khó giải thích, nhưng nếu vì lý do trong sáng thì chẳng vấn đề gì.
    Cho nên em lys nói là xấu thì có hơi quá chăng.
  8. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Em ăn nói đanh đá, em xin lỗi anh ạ.
    Anh bảo Vả lại, Người ta có bồ, không có nghĩa là xấu ... cái này khó giải thích, nhưng nếu vì lý do trong sáng thì chẳng vấn đề gìEm kém cỏi, thiếu hiểu biết, anh cố giải thích cái khó khăn để nói "có bồ vì lý do trong sáng giùm em với ạ. Nếu không, anh không thể thuyết phục người khác với cái khó nói đó đâu ạ.
    Hơn nữa, nếu cái từ BỒ trong topic Tại sao đàn ông lại có bồ từ đầu dến giờ được hiểu theo ý anh, tuyệt vời thế, trong sáng thế thì "Khi bạn bè chơi thân thiết với nhau, cũng gọi nhau là "bồ" được. Mà khi một cặp tình nhân yêu nhau cũng có thể gọi là "bồ" được, điều đó ko hẳn mang ý nghĩa xấu, " thì đúng là em sai rồi. Sai quá cơ ạ. Mà hẳn nhiều người trong này cũng hiểu giống em anh ạ. Nên...thôi, chẳng nói nữa.
  9. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Em ăn nói đanh đá, em xin lỗi anh ạ.
    Anh bảo Vả lại, Người ta có bồ, không có nghĩa là xấu ... cái này khó giải thích, nhưng nếu vì lý do trong sáng thì chẳng vấn đề gìEm kém cỏi, thiếu hiểu biết, anh cố giải thích cái khó khăn để nói "có bồ vì lý do trong sáng giùm em với ạ. Nếu không, anh không thể thuyết phục người khác với cái khó nói đó đâu ạ.
    Hơn nữa, nếu cái từ BỒ trong topic Tại sao đàn ông lại có bồ từ đầu dến giờ được hiểu theo ý anh, tuyệt vời thế, trong sáng thế thì "Khi bạn bè chơi thân thiết với nhau, cũng gọi nhau là "bồ" được. Mà khi một cặp tình nhân yêu nhau cũng có thể gọi là "bồ" được, điều đó ko hẳn mang ý nghĩa xấu, " thì đúng là em sai rồi. Sai quá cơ ạ. Mà hẳn nhiều người trong này cũng hiểu giống em anh ạ. Nên...thôi, chẳng nói nữa.
  10. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Anh đã bao giờ tự hỏi rằng nếu anh phản bội thì em sẽ đối xử với anh thế nào chưa????

Chia sẻ trang này