1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao dân "phủi" thường đánh mút "đểu" ???

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi TRANTHIENNHAN, 12/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Tại sao dân "phủi" thường đánh mút "đểu" ???

    Chào các bạn !
    Như N đi đánh CLB thì thấy các bác lớn tuổi lẫn nghiệp dư thường tạo phong cách cho vợt mình bằng những kiểu hơi.. quái. VD như gai thì có nhiều loại từ chính quy tới lật mút ra làm gai, còn láng, chai, chãy, chuội thì ôi thôi khỏi nói.
    Như mấy bác đó, năng khiếu Quận đánh mà còn sợ, vì không biết là banh xoáy gì !
    Để tìm hiểu thêm các cách làm và đánh "đểu" , em lập topic này mong tìm hiểu thêm, vì ko phải hể "đểu" là xấu, em cũng ủng hộ cái món này lắm !
    Nhưng chỉ đánh chơi thôi, chơi cho vui với nhau thôi đó mà !
    mong các bác góp ý nhé !
  2. ooDKNYoo

    ooDKNYoo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    35
    khà khà theo em thì chơi mút vậy đỡ tốn tiền vả lại đỡ tốn sức..mút tốt thì công banh.gịưt banh là chủ yếu,các tay đánh phủi thì cần gì...
  3. tiachoppingpong

    tiachoppingpong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Với dân không chuyên như chúng ta thì chơi với các loại mút phổ thông thì dễ quen hơn. Còn loại mút phủi thì không được tiếp xúc nhiều nên hay bị bỡ ngỡ, nhanh thua. Đó là yếu điểm của yếu và chỉ đểu với chúng ta thôi
  4. tuleo

    tuleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Khi tuleo con trẻ nghe mấy anh già nói chuyện thì tuleo cảm giác nghộ nghỉnh vì sao mấy ông già này nói chuyện bậy bạ quá, bây giờ tuleo già rồi củng nói chuyện như vậy(không phải ai củng vậy); nhu tuleo thi vợt không bao giờ chùi rửa vì mong bên kia bàn không biết đâu mà mò: bóng chặt nặng rỏ ràng nhưng vì mặy vợt dơ nên không xoáy.ha ha ha.; nói chơi chớ tuổi già hết xí quách biết làm sao bây giờ nên tạo gì cho quái quái để kéo dài được thêm chút vui vẻ.
  5. cuongphongchina

    cuongphongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    ông Lập Hải Phòng là phủi nhất trong các loại phủi
    Vợt hai mặt gai của ông thì vừa to nhất - gấp rưỡi bình thường; lại vừa xịt nhất - bằng nửa vợt Antipower.
    Ông Lập cắt mặt đỏ thì còn giật được, chứ mà nghiến răng cắt mặt đen thì chớ có giật, chắc chắn hỏng
    Ngoài ra ông ấy còn thửa loại bóng riêng để đánh độ.
    Không biết mặt gai của ông ấy có bôi tý mỡ gà hay không mà bóng sang lắc lư như thằng say rượu
  6. tosido

    tosido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    thấy thằng cu em Quân quảng bảo là đánh với bác Lập thì cứ lốp bổng cao lên là bác tự đánh hỏng,ai mà mắm môi mắm lợi giật thì càng nhanh chết
  7. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Chẵng lẽ ổng oánh ra ngoài không hả ? Thế ổng oánh vô thì lấy cái gì đở ? Mấy ông đó chẳng những đỡ khó mà tấn công cũng khó đỡ nữa !
    N quen một thầy, giật banh đi cong queo mà xoáy ngang dễ ngán !
    KN của N là gặp mấy tay này thì cho mấy ổng oánh, mình thủ ! hi hi, nói vòng vo thì cũng đồng ý với Tosido ! Cứ gò chai với mấy ổng rồi đợi mấy tay đó giật mình mượn lực kê lại là hết 90% là thắng !
    Còn gặp cao thủ phủi thì mình pó tay
    Được TRANTHIENNHAN sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 13/10/2006
  8. tosido

    tosido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    ông Lập hải phòng đánh hai mặt gai chứ có mút đâu,ổng đánh nhẹ hều
  9. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Về cái vụ gai, thì em chỉ sợ gai công thôi, gai cắt thủ thì chưa gặp cao thủ nào làm em sợ lắm, nhưng cũng phải kể một ông thầy Marketing người Huế hồi cách đây 4 năm em gặp, ổng trên U50 mà còn oánh cây vợt songngư loại nhẹ, tức là loại dõm nhất, mặt mềm xèo, chai nhách, bong tróc phía trong như sida cùi vậy, tức là còn có 60% là mút, còn 40% là lót. Mặt kia xài mút gai Minh Nghĩa mà chai còn 1/2 chiều dài gai ! Gai cũng còn có 70% thôi còn lại là lót ! Í ẹ vậy mà ông này vô địch ĐH Kinh Tế liên tục ko có đối thủ ! Giao banh cực kỳ xấu, cắt cưc khó, mà giật thì bị tán lại qua trái liền ! N có ngày ăn đậm, có ngày thua tới 21/5 ( luật 21 )
    Bây giờ em sợ nhất bác nào oánh vợt 729, 2 mặt 729 chai thôi !
    Hoặc Hurrican, PF4 chai hai bên !
    Gặp là em chịu thua liền !
  10. quoctung160

    quoctung160 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì đánh gai vưa đánh vưa đùa thì lại thắng chứ băm bổ thì lại đi nhanh như chớp. đánh như đánh đùa thì sẽ thấy ko khó một tẹo nào.

Chia sẻ trang này