1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao dân "phủi" thường đánh mút "đểu" ???

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi TRANTHIENNHAN, 12/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Bảo đánh kiểu gì chứ đánh đùa thì đừng nói là gai mà cả mút cũng thua luôn ấy. Bác nói cứ như đúng rồi ấy nhỉ.
    Em thấy tóm lại gai hay chai hay cái quái gì cũng thế, cuối cùng cũng chỉ là lỏng với chặt thôi. Mình thua vì mình kém ko theo kịp người ta. Còn giả sử mà bị hỏng tay thì tự trách mình kỹ thuật chưa ra gì mà đòi đánh trận.
    Em gặp giơ dùng đồ quái dị em càng khoái. Thắng thì vênh mặt lên một chút còn thua thì về tập nghiêm túc hơn một tí. Nhưng mà em thì chưa thắng lần nào. Tủi thật. Nhưng mà thật sự đánh với giơ quái dị rèn đầu óc tốt lắm ấy.
  2. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Bác Quoctung nói cũng có lý, đánh như đùa thì rất thoãi mái ko bị tâm lý, có thể hơn bình thường 2 banh, có thể thắng cao thủ nếu cao thủ đó "khớp" vì tưởng mình cao thủ hơn !
    Cái nữa là các bác "phủi" ít khi nào đánh mà ko có độ ! Cái đó càng làm mình căng thẳng, mà lại gặp giơ khó nữa thì cầm chắc là mất 2-4 banh một trận !
    Như cái thầy "vợt cùi, mút chai, gai trụi" N kể đó thì đánh mà muốn thắng thì thường là thua ! còn đánh vui thì thắng ! Hay là ổng thả mình câu độ cũng ko biết !
    Đánh mà như đùa là một bí kíp ấy. Nhưng hay bị các bác lớn tuổi trách là bất kính ! N có đánh với một bác U60 giơ thủ 729, giao bóng dài, chờ đôi công là trúng bài, gặp N có cú Blok trái nên chuyển thành rơ gò , ông đánh mà cứ cằn nhằn: " tuổi trẻ gì mà ko giật à ?'''' mà giật là bị kê liền, phải giật tiếp hoặc đôi công, chết chắc với 2 miếng 729 ! Mà gò thì 729 là nhất rồi.
    Vì thế N chủ động cho ông ấy tấn công mới thắng, bị ổng chưỡi: "Mày tuổi trẻ mà coi thường bác à !". Dĩ nhiên ổng đập hư ko à !
    PS. 729 đập banh chắc lắm. N sợ 729 nhất !
  3. quoctung160

    quoctung160 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Trưòng hợp của bác em cũng đã từng gặp rôi.Gặp mấy bác phủi dánh gai. em cứ vừa danh vừa đùa thế là mây bác phủi cáu và bảo là đanh với em không thích, thua thì chẳng không thích à? Kê mấy ổng đánh bong gai và bóng phủi không thế không thắng được đâu. băm bổ đánh thi khó thắng lắm bác a. Mình phải giữ lập trường của mình chứ đúng không? Vừa đánh vừa ngủ cũng đươc miễn là thắng hihi
  4. duke_of_durk

    duke_of_durk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    các bác nói thế nào chứ như e đánh gai đây mà chả thấy bác nào đánh như đánh đùa với mình cả.Mình mà đánh gai sang là giật ầm ầm chứ có gò quả nào đâu
  5. duke_of_durk

    duke_of_durk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    các bác nói thế nào chứ như e đánh gai đây mà chả thấy bác nào đánh như đánh đùa với mình cả.Mình mà đánh gai sang là giật ầm ầm chứ có gò quả nào đâu
  6. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Chắc tại vì bạn là dân từ lò năng khiếu ra , nếu tập đánh gai từ đầu thì ko sao, thường thì có mấy tay công phải tốt nhưng yếu trái nên lấy mút gai ra lấp yếu. Thường là gai khó, gai thủ phản xoáy.
    Chắc bạn đánh gai công có lót dầy ? cái này thì N sợ đây ! hi hi
    Chứ như mấy bác già yếu đánh khó thì khác, N cứ nhắm vào bên gai mà giết !
  7. vottaytrai

    vottaytrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    " Tại sao dân phủi thường đánh mút đểu?"
    Câu hỏi của bác Nhân mà dường như đã chứa đựng câu trả lời trong đó.
    "Dân phủi" theo cảm nhận của riêng tôi thì họ là những người chơi bóng bàn không theo bài bản thế nên đối với họ chất lượng của cốt vợt và mút không quan trọng lắm. Chính từ cái không bình thường này mà các quả đánh và đỡ của họ cũng không bình thường: giao bóng thì không tung, bóng đánh trả hoặc đỡ sang lưới thì thường là lỏng toẹt hoặc trơ chả có tý xoáy nào, rất hay mượn lực của đối phương. Thêm vào đó dân phủi thường có khuôn mặt tỉnh bơ khi lâm trận, thắng hay thua đều ít biểu lộ thái độ. Đối với rơ anh em sống chủ yếu dựa vào quả giật khi gặp những đối thủ này thường là đi nhanh nếu như không có kinh nghiệm trận mạc hoặc trình cao cao một tý.
    Tôi cũng biết ở sới Kim Liên (nơi có nhiều gai góc nhất, gai một mặt, truội gai, rồi gai gai, rồi gai dài gai ngắn, rồi truội xịn kết hợp với truội tự chế....) thôi thì đủ các kiểu. Có cái vợt truội, tôi đã thử cầm một lần, ôi, nó dinh dính, chỗ mềm, chỗ cứng!!!! Cái mặt này nó mà cắt bóng sang ngay cả đỡ không nó cũng đã đêu đểu rồi huống hồ nhiều bác cứ cắm mặt vào mà giật. Trước đây ở CLB nhà văn hóa Phương Liệt có bác Trung gai, một mặt gai dài, một mặt 729. Cái mặt 729 này nghe tiếng đồn bác Trung nhà ta đặt giấy bóng kính lên mặt sau đó đặt cái bàn là đã cắm điện lên, sau một thời gian bao lâu đấy bác Trung nhà ta đem ngâm vào cái chậu sành đựng nước tiểu trong vườn 3 ngày 3 đêm, sau đó vứt cái vợt đấy vào bụi rậm góc vườn, phơi sương gió thêm mấy ngày này nữa rồi mới đem đi chiến... Những ai mà trình kem kém như tôi chẳng hạn, gặp bác Trung này thì sau trận chiến chỉ muốn một điều là bẻ cha nó cái vợt của mình đi cho đỡ tức
    Nhưng bên cạnh những ưu điểm của mút đểu thì cũng bộ lộ một yếu điểm dễ nhận thấy. Nếu bảo họ chuyển sang đánh vợt bình thường thì mình có thể chấp lại họ 3 đến 4 quả đấy. Tôi đã thử rồi, thắng được mấy trận. Nhưng thắng kiểu này cũng không sướng là mấy
  8. duke_of_durk

    duke_of_durk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ tịch nói thế thì như e đây thuộc thể loại nào:Phủi hay ko phủi?e tập thì có bài bản nhưng đánh lại ko theo bài bản j cả,thích đánh đâu thì đánh vào đấy thui.
  9. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    là cái loại chẳng ra gì chứ sao nữa
    Đùa tí thôi chứ của hiếm như ông thì không phải xếp hạng, ngoại ********* hạng rồi ( Xin lỗi các bác,bỏ qua cho em, nhưng quả thật là nhìn thấy cái nick con vịt còi này là lại ngứa mồm nói bậy )
  10. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Thế có bác nào đụng trận với vợt gỗ chưa nhĩ ? Loại cắt bóng ko thôi và có bác còn bạt lại nữa kìa !
    Có một thời, N cũng tập đánh gỗ để đánh độ ! thấy cũng ko khó lắm, nó làm cho mình tán bóng bằng mút cứng kha chính xác khi cầm lại vợt thường. Còn thêm cái trò sắm một miếng ván ép chử nhật 1x2 tấc, hai mặt dán giấy dầy có màu den đỏ đàng hoàng, cất trong cặp để dành kiếm nước uống ! Nhưng bị các bạn chưỡi là xem thường ng ta nên thôi ko chơi nữa.
    Hồi đó, em có oánh thường với một anh cầm vợt thìa, nhưng quay mặt gỗ lại oánh với em, cắt cực tốt, mà em cắt lại là bị ăn bạt ! Đánh ko cách nào lại. Vì đôi khi ảnh quay mặt trái lại rờ ve một cái giống Malin, banh cong ko bít đâu mà lần !

Chia sẻ trang này