1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao đến giờ này mà vẫn cô đơn.......

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new, 17/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Tại sao đến giờ này mà vẫn cô đơn.......

    Tớ có chuyện tình cảm tâm sự, tớ mới gặp 1 ni cô và ngỏ lời tu hú, kể các bạn nghe nhé, đã mất công kích vào thì đọc luôn nhỉ?:

    Trên nghế đá công viên.....
    Híc , bối rối chẳng biết nói gì, lão ngồi cắn móng tay , cái miệng móm mém cố gượng một nụ đến tức cười:
    E hèm,!! Em đẹp và tiếng nói thật ngọt ngào, còn lão, lão chỉ có 1 trái tim yêu thương chân thành, trái tim cháy bỏng đang rộn rã, em nép vào ngực lão như chạy trốn cơn gió lạnh đầu mùa, Mắt em ngước nên lim dim chờ ở lão một câu nói ngọt ngào mà em đã đợi từ lần đầu tiên chạm ánh mắt với lão. Không gian như ngừng lại, lấy hết cam đảm, lão dịu dàng cúi xuống, nhẹ nhàng bật nút cúc áo
    ngực lão, lấy ra 1 chiếc huân chương kháng chiến , hôn lên và thầm thì: D ảng CS VN quang vinh muôn năm. hì hì.. Lazie

    Phần cuối nói ra .. ngượng lém.....để đọc phần cuối các bạn hãy đánh dấu khối và bôi đen.
    Chúc các bạn trẻ những ngày cuối tuần vui vẻ! thân mến!



    Mong các bạn luôn hạnh phúc là tôi vui rồi!



    Được hoa thuong thich du thu sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 06/06/2003
  2. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Lão này đi kháng chiến hồi nào mà có được bảo bối đấy thế không biết ?
    Theo như bần tăng biết thì lão mới có Huy chương vì sự nghiệp Giải phóng Phụ nữ, mỗi chùa chỉ có 1 đến hai sư.
    Hôm trước lão này còn lân la sang chùa của bần tăng mượn bằng được chiếc Bằng khen : Chùa nuôi sư tốt, dậy tiểu ngoan do Hội bảo vệ bà mẹ và trẻ em tặng chùa. Bần tăng thấy lão ngập ngừng mãi mới dám hỏi mượn, thấy cũng thương tình, mới gạn hỏi, lão nhất định không chịu nói lý do.
    Đến khi lão trả lại đồ bần tăng mới nghe lão lẩm bẩm:
    - Tưởng hội trẻ thế nào, hoá ra cũng chả khác mấy bà vãi năm ngoái, được mỗi cái là không có chấy. Mà chán bỏ xừ, ba nơi đều như nhau
    _______________
    Thiện tai thiện tai

    Được t t t sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 17/11/2002
  3. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hai lão hoà thượng này đúng là tu hú. Sao không học hỏi kinh nghiệm nhau tỏng cái chùa nào đấy mà lại còn tâm sự với nhau trước bàn dân thiên hạ vậy?
    Thế lão đã thành chuột nhắt chưa vậy hả lão HTTĐT? Em nghĩ làm sư tử sướng hơn cơ, thế mà có kẻ đang là sư tử lại muốn thành chuột nhắt
    http://www.ttvnol.com/forum/t_124949/10
    Chúa nhầm chỉ một lần
    Sinh người, nhầm nhiều lần
    Nếu anh yêu em
    Không chút hoài nghi
    Em buồn
    Được coxuoc sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 17/11/2002
  4. NguyenVietHa

    NguyenVietHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tại sao con gái khi bình thường thì dễ nói chuyện, còn khi họ biết mình thích họ thì nói chuyện khó ghê?. Phai chăng có vấn đề gì đó. Nhờ các bác chỉ giùm tui
    Viet Ha
  5. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hic hic...tâm sự của 2 lão hoà thượng mình đọc được trong một buổi chiều cuối tuần...bi đát quá! hic hic...Mà chuyện của hoà thượng thích đủ thứ hay phết đấy chứ. Bác hoà thượng ơi! chùa nhà bác còn tuyển sư...trụ trì không? tớ vào nộp đơn đăng kí với; phỏng vấn, thi cử thế nào bác phổ biến thể lệ luôn để tớ còn chuẩn bị. Với cả theo tớ nghĩ bác nên tuyển luôn thêm mấy cha đạo nữa, vào chùa cho nó vui chứ noel sắp đến rồi, tớ có trúng tuyển vào làm sư trụ trì mà được quát tháo mỗi 2 sư cụ hoà thượng thích đủ thứ và TTT thì chán lắm!!!
    Thế bác hoà thượng ăn ở có...nhân đức không mà đến giờ này vẫn cứ cô đơn???
  6. LazieCat

    LazieCat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    hì hì.. Lazie
    -----
    Ặc ặc giật hết cả nẩy. May, may, may không có chữ "Cat" đằng sau hờ hờ
    To be or not to be
  7. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ...tớ xin phép hỏi bác Hoà Thượng Thích Đủ Thứ một câu...rất khí không phải. Ơ ! bác đang tâm sự ?osao giờ này vẫn cứ cô đơn trong lòng...? mà lại lại Lazie và một thế! Làm tớ suýt...bật đèn xanh cho bác , may mà có Lazie xuất hiện...
    Bắt trước lời của thunder: bác đang còn nặng lòng tham lắm, trên người tuy không đặt toàn chữ nếu nhưng vẫn còn nặng nợ trần gian rất nhiều . Tốt nhất bác nên bày tỏ chính kiến rõ ràng, cứ mạnh dạn tỏ tình với chị/cô Miu kia đi, tớ sẽ giúp đỡ tận tình trong khả năng có thể... Và tớ cũng sẽ kêu gào thêm mọi người giúp bác, dù sao thì...hờ hờ không nói nữa...
  8. LazieCat

    LazieCat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    He he Chú Hoà thượng ra giải thích cho huyennhi79 hiểu cái kìa!!! Chị không bít chiện này đâu á!
    To be or not to be
  9. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Chú cô đơn vì chú là HOÀ THƯỢNG ,sao chú không lấy cái nich kiểu LÃNG TỬ PHONG TRẦN hoặc đại loại cũng là một anh hùng oai phong lẫm liệt trong tiểu thuyết của KIM DUNG ,không thì chí ít cũng một cái tên cho ra vẻ sành tiếng ANH,ra dáng VIỆT KIỀU .
    Nhưng nói vậy thôi anh cũng cô đơn kém đíu gì chú,nhưng mà anh bị vậy vì do anh hay nói chuyện nhạy cảm,chả có cô nào thích anh,vì cái loại anh đi nghỉ mát lúc nào không biết,ơi trời ước gì anh bỏ được cái tật này.Đã có cô giao hẹn nếu anh bỏ ,không nói chuyện nhạy cảm nữa ,cô ấy sẽ đồng ý,anh gật đầu lia lịa,sau đó đổi sang cái nick này để nói,nào ngờ lâu ngày cái giọng anh nó cũng thò ra cái đuôi chồn,bây giờ bị đá rồi.
    Thôi lúc nào anh cả chú sang GIA LÂM kiếm tạm hai cô nàng giải sầu vậy,bia rượu lâng lâng,tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh,cứ nhắm mắt mà tưởng tượng đó là hồng nahn tri kỷ vậy.
    Không biết HUYỀN NHI 79 là người HÀ NỘI hay đang làm việc tại HÀ NỘI
  10. chutchit82

    chutchit82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mấy sư ở đây sắp thành tinh hết rồi!
    *0*

Chia sẻ trang này