1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao đến giờ này mà vẫn cô đơn.......

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new, 17/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_xX

    the_xX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    dù sao thì chú hoà thượng cũng đã từng có 1 thời trai trẻ ...
    thôi thì chúng cháu cảm ơn chú , vì nhờ có sự hy sinh của chú mà chúng cháu mới có ngày hôm nay...
    the legend of virgin anus
  2. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0

    Cô Thủ kho kia? chơi nhau thế này thì.....
    Chú nót bét chết bầm kia.... có thôi cái topic này đi không?
    Hi! Chip pi.... đúng rồi , có gì gửi Pm luôn cho nick Ht nhé, nick J W k thỉnh thoảng anh mới mở ra thui...hihi
  3. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    hi hi hi hôm nọ mấy Admin ngồi bàn chuyện linh tinh với nhau...Hoà thượng bảo là cái title của lão ý là RẤT NGHIÊM TÚC - tức là bao giờ có người iu thì sẽ không tiếp tục cống hiến tuổi thanh xuân và sức trẻ cho TTVNOnline được nữa
    Để giữ mãi một Hoa thuong TDT cho TTVNOnline, thiết nghĩ chúng ta fải cùng giúp bác ý nhẩy ??? mất đi người cống hiến nhiều như thế thì nguy lắm hi hi hi
    HÃY GIỮ CHO HOÀ THƯỢNG THÍCH ĐỦ THỨ LUÔN LUÔN CÔ ĐƠN
    ...send someone to love me...

  4. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với ý kiến của anh bigdoremon. Anh HT ơi, anh sướng nhất quả đất nhé
    Bang Nhi
  5. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0


    Hic! toi thu 7 ma van am tham va lang le phuc vu cong dong ttvn day ne.
    Mong các bạn luôn hạnh phúc là tôi vui rồi!
  6. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hợ!
    Thấy chưa? Một sự trong trắng đến rợn người nhá!
    Sao vẫn chưa nghe thấy tiếng chuông nhà thờ nhỉ?
    VỢ ĐEN...dô hò...THÌ MẶC VỢ ĐEN...hò dô...NẾU MÀ ĐEN QUÁ...dô hò dô...THÌ TA TẮT ĐÈN
  7. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay em lên TTVN này, cứ thấy admin là rón rén, đi lặng nói khẽ, không ngờ hôm nay bắt được bài này để trêu admin. Oá.... quá đã.
    Thế nào là người đàn ông chân chính anh Hoà thượng thích đu đủ ơi (ấy, vì anh bảo là anh thích đủ thứ mà).
    Còn thế nào là nhất ạ?
    Hic, thảo luận mod hay chặt đẹp lắm, chắc mod box này cũng dễ thương cỡ .. anh Hoà Thượng. hihi.
    Suýt chết, em vừa post nhầm cái này trong Thảo luận. hic .... Adieu...God bless me.
    http://www.ttvnol.com/forum/f_324
    Gửi Miền Bắc lòng Miền Nam chung thuỷ
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Thể theo nguyện vọng của bác HOà thượng, em xin phép lại câu lên.
    Theo những thông tin mật, nội bộ thì bác Hoathuong đang được hai admin khác dấm dúi cho vài em trên mạng. Tình thực thì em cũng hiểu lắm chứ: Đời admin cũng giống đời ca s...ỹ, chỉ phục vụ cộng đồng, không được tư lợi bản thân, không được yêu đương nhăng nhít, hình tượng bao giờ cũng phải đẹp, phải gương mẫu, đẹp thì khoe ra còn xấu xa thì buộc phải đậy lại, làm việc để cho mọi người ngủ, cùng với bọn hacker xấu so tài cao thấp, cùng các em chat chit đến giữa khuya.
    Nhưng hỡi ôi, trời thường hay bắt phạt kẻ xấu, ái chà chết cha, trời thường hay thử thách người tốt bụng. Đã bao mùa lá xanh rồi lại lá vàng thi nhau rơi rụng, hết mùa táo rồi lại đến mùa ổi, mùa mít chín trên cây, mùa hành tây ngoài chợ. Tóc cứ gọi là rơi rụng rần, tuổi cứ cao cao dần, mà mối tình đảng csản việt nam quang vinh vẫn cứ chỉ còn là mộng tưởng và nuối tiếc.
    năm 2 ngàn không trăm lẻ chín, sau khi bỏ ra hơn 20 triệu gold, lão hòa thượng mới kiếm được chiếc máy ngược thời gian, Lão tự nhủ thầm lần này quyết không thèm làm admin nữa, lão quay ngược thời gian về với mối tình csản của mình:
    Trên nghế đá công viên.....
    Híc , bối rối chẳng biết nói gì, lão ngồi cắn móng tay , cái miệng móm mém cố gượng một nụ đến tức cười:
    E hèm,!! Em đẹp và tiếng nói thật ngọt ngào, còn lão, lão chỉ có 1 trái tim yêu thương chân thành, trái tim cháy bỏng đang rộn rã, em nép vào ngực lão như chạy trốn cơn gió lạnh đầu mùa, Mắt em ngước nên lim dim chờ ở lão một câu nói ngọt ngào mà em đã đợi từ lần đầu tiên chạm ánh mắt với lão. Không gian như ngừng lại, lấy hết cam đảm, lão dịu dàng cúi xuống, nhẹ nhàng bật nút cúc áo ngực lão, lấy ra 1 bình rượu nhỏ
    , hôn lấy hôn để và thầm nhẩm nha thơ xuân rượu thịt chó(món thơ mà lão rất yêu thích):
    Yêu là chết trong lòng ... 1 lít khà khà..
    Rượu đã phê thì lòng thêm tê tê. Khà khà.
    Rồi lão vỗ tay đánh phạch một cái xuống đùi ni cô:
    tình chỉ đẹp khi còn dang dở... khà khà
    Đời mất vui khi gặp phải than phiền.
    Đến khi lão tỉnh rượu thì hỡi ôi, với công lực tu luyện gần bốn mươi năm, lão đã lỡ tay đả chết ni cô của chùa bên cạnh mất rồi.
    Quả thực :
    Lòng lão đau như cắt
    nước mắt lão đầm đìa
    chỉ mong ngày gặp lại
    Mà hỡi ôi:
    lão mới than rằng:
    trời đã sinh ra lão
    sao còn sinh ra .....rượu
    Để chuyện tình duyên dở dang đến thế này. Lão biết về ăn nói với sư cụ trụ trì bên cạnh thế nào đây. thôi thì 36 kế... kế ...chuồn là thượng sách.
    sau khi chôn cất vị ni cô kia gọn gẽ, lão mới khấn nhằng đôi ba cái:
    Thiên không linh
    Địa không linh
    Ni cô không xinh
    xin đừng bắt tội.
    con là đệ tử lưu linh
    khấn xin thần lưu linh chứng giám.

    Rồi khăn gói cùng quả mướp vặt bên đường(định bụng làm canh cua) trở về năm 2 ngàn không trăm lẻ chín, cố gắng tích góp đủ 20 triệu nữa rồi trở lại cứu ni cô.

    Trả lại tên cho em, bác hoà thượng. Rồi em sẽ cho bác cứu được ni cô mà cùng nhau hoàn tục.
    Để đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho Notbad
    Để mua vé xem phim cùng ttvn hãy gọi cho Notbad
    Để anti7x hãy gọi cho Notbad
    Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho Notbad
    Để được......... hãy gọi cho Notbad
    Được notbad sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 15/07/2003
  9. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Tội nghiệp bác HTTĐT!Hay là em ...hy sinh vì sự nghiệp cao cả nhỉ
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....

Chia sẻ trang này