1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao đôi lúc cảm thấy cuộc sống cái gì cũng tầm thường thế nhỉ

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi chiaki_co_len06, 01/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tại sao đôi lúc cảm thấy cuộc sống cái gì cũng tầm thường thế nhỉ

    Cuộc sống tràn ngập nhứng thứ tầm thường, yêu người khác giới ư hay là ham muốn thể xác? yêu cha mẹ ư hay là sự phụ thuộc, yêu bạn bè ư hay chẳng qua chỉ là cần nhờ vả. Mọi thứ đều có toan tính. Mệt mỏi ghê.
  2. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0

    nhận xét của bạn quả tinh tế, sâu sắc
    bởi vì chúng ta, không ai có thể tự sống mà chỉ có mình ta đc
    " bất kể việc gì anh ta làm cũng chỉ là để phục vụ bản thân anh ta mà thôi"
    người ta ở gân nhau, chẳng qua cũng chỉ là để bù đắp sự thiếu thốn, yếu đuối, cô đơn của mình
    vì thế mà
    chính điểm yếu mới là điểm gắn kết người ta lại với nhau
    ta ,, tồn tại trong chính bản thân ta
    và những "phân ảnh" của ta trong người khác
    ta,, không phải là ta
    ta là ta + những phân ảnh của ta
    khi ta bất ổn, hay phân ảnh của ta bất ổn >>>>ta bất ổn
    ______________
    khi nhận một tình yêu, cúng đồng nghĩa với một trách nhiệm
    ý kiến của bạn chỉ nêu lên trách nhiệm của nó.
    khi cân bằng đc TY & TN >>> ngọt ngào
    nhưng người ta phải dao động đủ nhiều mới có thể cảm nhận đc sự cân bằng đó
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nhìu khi cuộc sống đầy đủ ko phải lo toan nên ko bít được giá trị của cuộc sống đấy.
  4. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Muabongmay là nam thì phải nhỉ?
    Nếu chỉ có trách nhiệm thì ai cũng sẽ muốn rũ bỏ nó. Mọi thứ chỉ có cân bằng mới tồn tại bền vững được.
  5. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Mình nói toan tính chứ không phải lo toan, hơn nữa không biết thế nào mới gọi là đầy đủ.
  6. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2

    Không phải yêu người khác giới mà đa số là ham muốn thể xác
    Không phải là yêu cha mẹ mà là sự phụ thuộc
    Không phải là yêu bạn bè mà là sự nhờ vả
    Mọi thứ đều có toan tính; đó là sự thật; thằng nào cãi tao tát cho vỡ mồm; thậm chí ngay cả những tình cảm bột phát cũng có toan tính trong vô thức rồi
    Đạo đức cũng là sự toan tính
    Do đó con người phát triển được sự tự lập và tự tin và sự suy tính! Đó là điều tối cần thiết ; không làm được thì đi chết đi!
  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là cố mà sinh tồn. Bản năng đe doạ của con....
  8. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống là vậy bạn ạ
    Nếu như ko toan tính thì khó mà có thể tồn tại được trong cái xã hội bây giờ .
    Dòng đời xô đẩy & bắt con người phải bon chen , tính toán
  9. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    chán thế này có lẽ sắp đi tu được rồi
  10. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    đôi lúc thấy tầm thường, đôi lúc hào hứng thú vị, đôi lúc si mê, đôi lúc buồn thảm, đôi lúc căm thù..... chuyện đó rất bình thường và hằng ngày, tùy thuộc từng bối cảnh quanh ta. bạn có nêu ra vạn lần cũng không bao giờ đi hết cái đôi lúc đó. bởi vì nó là con đẻ của tư duy,suy nghĩ, mà hầu hết là suy nghĩ của ta liên tục vận hành, rất ít khi ngừng nghỉ, nên nó không ngừng phóng chiếu ra hoàn cảnh quanh bạn, nơi đó bạn thấy vui buồn, tầm thường..... hãy yên lặng, quan sát những suy nghĩ, những điều đang chạy trong não bộ, bạn sẽ thấy cuộc sống không chỉ bó gọn trong thế giới tư duy.
    có 1 chuyển hóa lớn, thay đổi tận căn bản đang chờ anh em ta ở nơi ta tĩnh lặng, yên lặng thực sự

Chia sẻ trang này