1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao đôi lúc cảm thấy cuộc sống cái gì cũng tầm thường thế nhỉ

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi chiaki_co_len06, 01/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Cuộc đời như một câu chuyện kể vô cùng sinh động của cảm xúc. Những câu chuyện đó kể về những số phận, những đam mê, nhục dục, những bất hạnh và những cung bậc tình cảm mà bất cứ ai cũng phải nghe. Và trên hết đó là một câu chuyện về cách để được thành Người. Nó cứ kể mãi, kể mãi cho đến khi lương tri con người tỉnh ngộ và đến đoạn *The end*, con người có thể mỉm cười và cảm thấy thật thanh thản.
    Được FromtheStars sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 03/09/2007
  2. teppiteppi

    teppiteppi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    bạn có dấu hiệu của bệnh tâm thần nhẹ , luôn cảm thấy chán đời , nhìn cuộc sống bi quan , tẻ nhạt , qua box sức khỏe có mấy bài về bệnh tâm lý , qua nghiên cứu đi .
    Stress ?" Hãy tập thể dục
    Các loại thuốc chống stress và trầm cảm vẫn được xem là phương thức chữa trị phổ biến. Tuy nhiên, theo một số nghiên cứu mới đây, chạy bộ hiệu nghiệm không kém dùng thuốc mà lại bổ ích hơn xét về nhiều phương diện. Luyện tập thể dục thể thao sẽ từng bước cải thiện tình trạng suy nhược và đem lại cho bạn cảm giác vui vẻ, yêu đời hơn. Khi có dấu hiệu của bệnh trầm cảm, bạn nên lập kế hoạch sử dụng thời gian hợp lý để có thể luyện tập 30 phút đi bộ hoặc chạy bộ mỗi tuần một lần. Những người qua điều trị cảm thấy ổn định hơn và không còn khép kín mình trong thế giới riêng nữa .
    Được teppiteppi sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 03/09/2007
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên phân biệt giữa depression và tâm thần, bạn nói thế dù là vô tình hay hữu ý cũng xúc phạm đến người khác.
    Tôi không nói thế giới này là tẻ nhạt, vô vị, mà tôi có rất nhiều sở thích, đôi khi mạnh như đam mê. Nhưng đôi lúc chỉ ngẫm nghĩ và nhận ra một số thực tế cần phải đối mặt. Một nhận xét không thể đồng nhất với một con người. Còn stress thì bạn cũng trải qua hàng ngày rồi đấy. Tôi cũng đã từng rơi vào depression rất lâu nhưng vẫn vượt qua được mà cũng không biết nên nói thế nào vì lúc tôi rơi vào trạng thái đó tôi hoàn toàn nhận thức được nó, tự tôi đã tìm kiếm giải pháp, còn chỉ vận động hay thư giãn không giúp gì được.
    Đôi khi ranh giới giữa thực tế và ảo tưởng là rất mong manh, dường như không có sự phân biệt rõ ràng, chỉ có cách bạn đặt tên cho nó mà thôi. Tất cả là ở nhận thức của bạn trong tương quan nhận thức chung của xã hội. Vì tôi không biết các khái niệm về tâm lý nên mạn phép nói theo cách riêng, cũng chỉ là một ý kiến
  4. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng, cuộc sống nội tâm là thế giới muôn màu của những cảm xúc, nên mình cũng đã nói đôi lúc chứ không phải luôn luôn. Thế nhưng có một điều như thế này, vì mình quan sát thấy vậy, khi bạn thích một điều gì đó, một cảm xúc cá nhân nhé, bạn có xu hướng đề cao và gọi nó bằng những cái tên rất đẹp, và ngược lại bạn đặt tên xấu cho những thứ bạn ghét. Vậy thì thật ra có xấu và đẹp hay không? Có, với cái nhìn của riêng bạn, nhưng nó không được gọi là sự thật. Không dễ dàng như toán học vì toán học toàn là quy ước, đã quy ước thì miễn sao không ra khỏi phạm vi của nó là được chấp nhận, nhưng cuộc sống lại không đơn giản thế, chúng ta đôi khi rất ghét bị gò bó bởi các nguyên tắc và quy ước, thế nên mới có nổi loạn, có những tư tưởng mới. Dù sao thì giải pháp tốt nhất là thích nghi, trừ khi không muốn tồn tại và sống sung sướng. Mình thì có nhiều thời gian yên tĩnh, và khi rơi vào tĩnh lặng mình mới suy nghĩ nhiều vậy. Mình nghĩ là việc đặt câu hỏi là rất bình thường, cũng không phải là gì lớn lắm, chỉ để tìm ra ý nghĩa của cuộc sống và sống hạnh phúc hơn.
    @: Mình chưa hiểu cái "bó gọn trong thế giới tư duy" nghĩa là thế nào?
  5. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    ah
    ra vậy
    cô ấy thích ra đường nhưng lại lười mặc quàn áo đấy takts ah
  6. luivuiton

    luivuiton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    hãy mở lòng mình để đón nhận sự tươi đẹp của cuộc sống
  7. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    thế giới tư duy là thế giới do tư duy, tâm trí dựng nên, bình thường thì nó là tất cả những gì ở trong và ngoài bạn, do vậy cũng bằng cách tư duy, ta cho rằng cuộc sống,chất lượng cuộc sống đều nằm trong cái thế giới này, và bằng cách vượt qua, đạt được, thành tựu 1 điều nào đó trong này ta sẽ có cuộc sống chất lượng, ta sẽ hiểu cuộc sống là gì, ta sẽ xoá bỏ được những khó khăn của ta.
    có phải cuộc sống chất lượng là 1 việc làm tốt, có được vợ đẹp con ngoan, sở hữu những tài sản nào đó,địa vị,sự công nhận, sở hữu kiến thức,kĩ năng nào đó,tri kiến tâm linh nào đó,kinh nghiệm nào đó.......?và tất nhiên đối nghịch nó là không chất lượng?
    bạn thấy đấy thế giới tư duy dường như là tất cả và tâm trí,sự suy nghĩ phải lớn mạnh nhường nào để tạo ra từng ấy thứ như vậy.
    tôi đã đạt được nhiều điều mà tôi từng cho rằng sau khi có nó,tôi sẽ có 1 cuộc sống hạnh phúc, và cũng sau từng ấy lần đạt được tôi lại thấy thiếu 1 điều khác, và như thuờng lệ theo tiếng gọi của tư duy, tôi lại lên đường tìm kiếm.......
    có phải bạn cũng đang tìm kiếm? kể cả ở bình diện hữu thức hay vô thức, tìm kiếm sự đồng tình, cảm giác an toàn, tìm kiếm chỗ giựa vững chắc cho 1 tín niệm, quan điểm- những thứ vốn là con đẻ của 1 quá trình tư duy...?
    nếu bạn cũng có những cảm nhận như vậy,cũng thấy cuộc sống đầy rẫy suy nghĩ này có nhiều điều không ổn, thì ta sẽ cùng nhìn nhận lại xem, thế giới của tư duy, tâm trí này có phải là tất cả dành cho sự hiện hữu của chúng ta hay không
  8. teppiteppi

    teppiteppi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Trầm cảm , stress chính là bệnh tâm thần ở mức độ nhẹ , các bài viết của bạn thể hiện đều đó , nó làm bạn mất đi sức sống , lúc nào cũng buồn bã , chán nản , mệt mỏi , nhìn cuộc sống bi quan , box sức khỏe có mấy bài về bệnh tâm lý khá hay , bạn cần phải hết bệnh thì mới thấy cuộc sống này tươi đẹp .
  9. nomorelove

    nomorelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    đời là thế đó bạn ơi bạn đã xem duhless chưa nhỉ? Quyển vô hồn của sergey í sem đi bạn sẽ thấy
  10. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Mình thừa nhận là đã từng rất bi quan, thấy buồn bã nhiều, mệt mỏi, và cũng chưa hẳn thoát ra được. Nhưng bạn vội kết luận như thế e là hơi sớm. Vì mình chưa hề nói là cuộc sống không tươi đẹp. Có ai phản đối bài post đầu tiên của mình không? Mình chỉ muốn nói có những thứ phải thừa nhận và thừa nhận rồi thì nhìn nó theo cách khác đi, theo khía cạnh tốt đẹp hơn. Đã ghét thì có làm tốt được không? Bây giờ ai sẽ nói thích hay ghét là do mình tự ảo tưởng ra?

Chia sẻ trang này