1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao đôi lúc cảm thấy cuộc sống cái gì cũng tầm thường thế nhỉ

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi chiaki_co_len06, 01/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Mình rất muốn xem, mình có thể mua ở đâu?
  2. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình không nhớ nhầm thì đã có nhiều sách liệt kê những triệu chứng của trầm cảm, buồn vui là chuyện thường ngày, dù có buồn nhiều hơn người khác cũng chưa đủ để kết luận mình bị trầm cảm ( dù biết nói thế này mình càng bị cho là có bệnh hơn ). Người bị trầm cảm liệu có còn hứng thú với cuộc sống, có còn thấy thứ này hay thứ khác là đẹp đẽ? Có còn muốn giao lưu với nhiều người hơn? Có còn tự tin và tự hào?
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Thank muabongmay, bạn rất giỏi châm biếm.
  4. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Mình có mấy câu hỏi mong bạn chỉ giúp:
    Bạn đang nói về thế giới tư duy, vậy ngoài thế giới tư duy là gì?
    Mình không dám chắc mình đang tìm kiếm sự đồng tình, vì khi mình post topic này mình biết có nhiều người phản đối mình theo cách nào đó, vì dù sao nghe mình nói cảm thấy không khoẻ mạnh lắm, như thể là thù ghét đời vậy.
    Cuộc sống có nhiều điều không ổn? Nếu thấy nó là hiển nhiên thì có được coi là không ổn không?
    Mình không hề có khái niệm cuộc sống chất lượng hay không mà thay vào đó là mình muốn nó thế nào. Có rất nhiều cách sống, chẳng ai nói là tôi sống tốt hơn bạn, chỉ có lựa chọn thôi. Sống sao cho sung sướng là mục đích cuối cùng.
    Mình có một cuộc hành trình giống bạn, hơn nữa chúng ta ai cũng vậy luôn tìm kiếm cái khiến chúng ta thấy hạnh phúc hơn, rồi chẳng ai biết đích của nó là ở đâu, nhưng chi bằng bận tâm quá đến cái đích, hãy bận tâm cho cuộc hành trình thôi.
    Có rất nhiều người trước khi yêu đều biết yêu không chỉ là hạnh phúc mà còn là đau khổ, nhưng đến lúc trải qua rồi vẫn cảm thấy ngỡ ngàng, tại sao vậy?
    Mình không lí thuyết, mình chỉ tin rằng có trải qua rồi mới hiểu nổi.
  5. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    hẹ,chưa gì mà đã bị gán bệnh tâm thần rồi thì kể ra oan thựctội nghiệp quá
  6. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Hê hê, thông cảm! Bác sỹ nhìn đâu cũng ra bệnh!
  7. Jei

    Jei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ là ham muốn thể xác thì đâu cần tốn noron để yêu.
    Nếu chỉ là sự phụ thuộc đâu duy nhất bởi cha mẹ.
    Nếu chỉ cần nhờ vả đâu có định nghĩa bạn bè.
    Cuộc sống đâu tầm thường, có những người chỉ muốn sống thêm dù chỉ một tích tắc để được nói điều gì đó với người thân nhưng không được. Bạn được sống bình thường như thế đã là một điều ước lớn lao của bao nhiều người rồi.
  8. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    ý chí gãy ngọn trên dòng sông chảy ngược thuyền trôi xuôi
    em gái nhỏ bên khung của mới lớn
    trang vở
    nhòe con chữ nhớ thương
    ......http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2007/08/05F6376A/
    tư rưng hôm nay trời lạnh, ngủ sớm
    mọi khi giò này chưa ngủ mà hôm nay giờ này đã giậy rồi
    chi_a_ki ah
    ko biết bạn đánh rơi điều gì nhỉ
    khi đối mặt với những nỗi đau , hay mất mát
    người ta hay theo chiều hướng buông xuôi
    bỏ mặc, tự thôi miên mình rằng những điều đó chẳng là gì
    nó cũng lại chẳng tốt đẹp gì cho cam
    người ta thu nhỏ mình
    giam mình trong những cảm giác chán nản, bất cần,
    khi bị tổn thương, người ta thường để ý đến lớp vỏ bọc của mình hơn
    1 cái vỏ cứng cáp, ngang tàng.để che đậy đi vết thương của mình
    để láy lại đc cảm giác thăng bằng ấy
    có những thứ khi đã mất đi, rồi vô tình lấy lại ,vô tình mà quay lại đc
    cũng không phải hiếm, có những thứ .........
    ai cũng muốn sống tốt, cũng muốn sống đàng hoàng đúng đắn
    nhưng vấn đề là liệu rằng ta có đủ mạnh để giữ đc nó hay ko
    còn bất kể 1 hành động nào , quyết định nào trong bất kể thời khắc nào
    của 1 người nào
    thì với họ
    đó cũng là điều họ cảm thấy nên làm nhất
    đúng đắn nhất, và họ cảm thấy hạnh phúc nhất
    khi lam như vậy.
    lúc này đây, cô ấy đang buồn, đang khóc
    và với cô ấy. đó là điều làm cô ấy hạnh phúc nhất or ít đau khổ nhất
  9. chieusay81

    chieusay81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    hihi....Bạn thật "khác thường"!
  10. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    điều gì đang diễn ra vậy, ngay bây giờ!
    vào ngay khoảnh khắc này đây!
    cuộc sống còn tầm thường không, còn uất ức, khoái lạc, thích thú, buồn bã, thù hận,..... nữa không?
    làm sao những điều ấy có thể xuất hiện ngay bây giờ được?
    đã bao giờ cuộc sống lại không phải là ngay bây giờ chưa?

Chia sẻ trang này