1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao đôi lúc cảm thấy cuộc sống cái gì cũng tầm thường thế nhỉ

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi chiaki_co_len06, 01/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hi
    Thật ra đôi khi bạn cảm thấy thế này hay thế khác, quan điểm có thể không phải là duy nhất và vĩnh cửu với một người. Mình chắc chắn rằng hiện tại mình rất yêu cuộc sống, vì mình yêu sự trải nghiệm. Quá khứ chỉ là kí ức, dù có là gì thì cũng không nên bị ám ảnh. Mình có thắc mắc vì có lẽ mình hướng tới một cái gì đó khác hơn, có thể là không thực tế nhưng vẫn muốn thử sức.
  2. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy đã hiểu khóc chỉ là yếu đuối, vì thế động từ phải được chia ở thì quá khứ.
    Ai cũng nghĩ mình sẽ làm đúng và hối hận khi họ đã làm sai, đó là lí do tại sao trẻ con và những người ít trải nghiệm rất hay mắc lỗi. Sống luôn là sai lầm nhưng là sai lầm ít dần đi, hay ít ra nhờ sai lầm mà có được thành công và hạnh phúc hơn. Con người chỉ hướng tới những gì họ muốn thôi, và họ gọi thế là đúng đắn. Chẳng sao cả, vì xã hội có quy luật của nó, hạnh phúc cũng có nguyên tắc của nó, chẳng sợ ai cũng làm bừa. Còn ta có đủ mạnh hay không thì đâu phải chỉ ngồi đó đặt câu hỏi là có thể trả lời?
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Có quá nhiều điều đang diễn ra, lộ trình thay đổi, lộ trình tư duy, lộ trình cuộc sống và ngã tư đường.
    Cuộc sống phải có tất cả, nếu không thì linh hồn sẽ giận giữ. Không mong chúng xuất hiện, chỉ tự nhiên chúng nhảy vào tâm trí.
    Sống không phải là thực tại thì có thể tìm nó ở đâu?
  4. OooasissS

    OooasissS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc thấy cuộc sống cái gì cũng tầm thường ư? Vậy những lúc ấy bạn có thấy thực sự cái cuộc sống đó tầm thường không hay chỉ là những thứ bên trong nó?
    Quả thật, cảm giác ấy thật chẳng mấy khi dễ chịu. Nó khiến tôi vơi đi cảm hứng và niềm tin, bỗng thấy mình cố gắng bao nhiêu cũng chẳng để làm gì, đánh rơi mục đích ở đâu đó. Nhưng cũng có lúc thấy cái gì cũng tầm thường, nhỏ bé, vụn vặt, nhận ra mình bỗng tìm lại hứng thú để bắt mình trở nên vĩ đại hơn (bớt tầm thường hơn) để vượt lên chúng.
    Theo tôi, điều này phụ thuộc nhiều vào cách cảm, cách nghĩ của chúng ta trước mỗi sự việc xảy đến với mình. Giống như quyển sách nào có khuyên: Hãy thực hiện phương pháp 90/10. 10% là khách quan và 90% là cách chúng ta biểu hiện trước khách quan đó - 90% là ở mình.
    Nhưng chẳng có gì đơn giản như nói mà không làm. Bởi lẽ không thiếu những lần 10% kia, dù chỉ vu vơ thôi, cũng có thể chi phối cảm xúc với hiệu quả không ngờ.
    Tóm lại là, mình thế nào thì cứ như thế. Phức tạp thì cứ phức tạp, tầm thường thì vẫn tầm thường
  5. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    khóc không phải là yếu đuối
    1 người manh mẽ
    dũng cảm
    nghị lực
    là người sợ hãi, thiếu niềm tin
    nhưng họ vẫn dám làm
    khi họ nghĩ việc làm đó là cần thiết, họ nghĩ là đúng, là cần làm

    khi họ nghĩ rằng đó là việc cần làm
    họ sẽ đạp lên nỗi sợ hãi, ám ảnh hay bất kể gì đó
    còn trong lúc họ thực hiện điều đó
    họ có khóc hay ko
    ko quan trọng
    khóc thì khóc
    cười thì cười
    thích sao là vậy
    con sợ
    chỉ sợ mình không sống thật với mình
    ko sống với cảm xúc của mình......
  6. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhìn nhận vấn đề quá tiêu cực, và lạnh lùng theo bạn trên thế giới này không tồn tại tình yêu ư? Mình chắc rằng bạn chẳng yêu ai mà quá yêu bản thân mình.
  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói có phần đúng đó.
    Nhưng yêu là cảm xúc tự nhiên, biết cũng chẳng thể làm gì được.
    Mình là người suy nghĩ theo hai hướng, không phải chỉ có tiêu cực. Đôi khi mình nhìn thấy cái tốt ở một người mà những ngời xung quanh không thấy, họ chỉ cười nhạo.
    Không phải cuộc sống không tồn tại TY mà là TY luôn có điều kiện. Thế cũng không phải không tốt nhưng mình chỉ nghĩ con người ca ngợi đến mức lý tưởng hoá nó thì rất phiến diện, rất ảo tưởng.
    Nhưng mình rất muốn nghe một người nói như bạn, rằng hãy tin tưởng vào sự kì diệu của TY. Và mình tin.
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Muabongmay có quan niệm thật hay. Dù sao mình chưa từng sống giả dối với bản thân, mà hơn nữa như bạn mình nói, mình quá thật với chính mình.
    Mình không cần phải khóc, và cũng không khóc, đơn giản vì mình đang cười.
  9. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Hãy sống bình thường chứ đừng tầm thường các bạn ạ! Hầu hết mọi người đều cần nghị lực lớn!
  10. U_Luong

    U_Luong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ngày học cấp 3 , thầy giáo tôi nói với chúng tôi rằng : " Thế giới này 99% là những thằng ngu (+_+) Còn 1% là những vĩ nhân" Mà những vĩ nhân thì có ai sống vì mình đâu ( Như Bác Hồ của chúng ta đó ) .Liệu mình có thể giống như họ để cuộc sống không còn là tầm thường không? Có lẽ suy nghĩ như của bạn xuất phát từ chính cái sự quá yêu thương bản thân mình chăng ? Tôi cũng đã từng suy nghĩ giống hệt như bạn nhưng rồi tôi cũng đã vượt qua vì chính cuộc sống đã đem đến cho tôi những giây phút thật đẹp . Bây giờ tôi vui với những điều nho nhỏ mình có .Một chút nắng , một chút gió cũng đủ khiến tôi mỉm cười . Hà Nội vào thu rồi đấy . Sao bạn không thử bỏ ra 1 chút thời gian đi ngắm phố phường nhỉ ?
    Đừng nghĩ rằng tính toán là xấu . Chính nhờ có cái "tính toán" ấy mà chúng ta có được cái gọi là "Không tầm thường" đó bạn à . Chúc bạn sớm tìm ra con đường đi và sống tốt . Những điều bình dị nhất cũng chính là những điều tuyệt vời nhất mà cuộc sống này đã là 1 điều kỳ diệu nhất trong những điều kỳ diệu rồi

Chia sẻ trang này