1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao đôi lúc cảm thấy cuộc sống cái gì cũng tầm thường thế nhỉ

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi chiaki_co_len06, 01/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Đời thay đổi khi ta thay đổi
  2. zippo123

    zippo123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    mình vừa đọc bài của chiaki_co_len06 mình suy nghĩ thế này có lẽ bạn là người sống thiên về tình cảm và hơi cảm tính nhưng bạn thử một lần gạt bỏ cảm tính để suy nghĩ mà xem con người khác với các sinh vật khác là ở trí thông minh, mà nhờ có trí thông minh này mà loài người mới phát triển rực rỡ như bây giờ mà trí thông minh biểu hiện bằng tính mục đích trong hành động của mình nhằm thoả mãn nhu cầu vật chất và tinh thần của mình, nếu bạn cũng hiểu như thế giống mình bạn sẽ không thấy cuộc sống tầm thường nữa và bạn sẽ khoan dung với mọi người hơn và sẽ thấy dễ chịu hơn thôi.
    Một người bạn
  3. pinkkira

    pinkkira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    yah.ta thay đổi vì thời gian làm biến đổi mọi thứ duới gót chân của nó !
  4. freemind

    freemind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Đạo đức cũng nằm trong nắm xôi lúc bạn đói Bạn này mổ xẻ cứ như Freud ấy

Chia sẻ trang này