1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao em đối xử với tôi như vậy?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Kojiro, 25/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kojiro

    Kojiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tại sao em đối xử với tôi như vậy?

    Vậy là những linh cảm của tôi đã trở thành sự thực, mà không chỉ vậy, nó còn khiến tôi càng đau khổ hơn. Tại sao em lại đùa giỡn với trái tim tôi như vậy.
    Tôi biết có thể mình đã kỳ vọng quá lớn vào chuyện này, nhưng thực sự là tôi đã tìm thấy con nguời mà mình cần, ngay từ lần đầu gặp em. Dù tôi chưa nói với em tình cảm của mình, nhưng tôi biết em hiểu mà. Vậy mà giờ đây tôi sợ phải gọi tới nhà em, để khó khăn lắm mới gặp được em, để rồi nghe em nói những lời lạnh lùng với tôi. Sao hôm nay tôi còn có thể bình tĩnh đến vậy khi nghe người bạn, như là chuyển lời của em, nói với tôi chuyện đó, rằng em chỉ đùa giỡn với tôi mà thôi. Em nghĩ rằng tôi cũng chỉ đùa giỡn, cần một người bạn gái để chạy theo thời thế? Tôi đã tới lúc có những dự định nghiêm túc cho cuộc sống, trong đó có cả em, em có biết không?
    Người ta nói rằng rồi tôi có thể kiếm được người khác xứng đáng. Xứng đáng hơn em?. Chỉ là lời an ủi mà thôi. Tôi biết rằng mình sẽ khó mà tìm được ai khác mà lòng mình thật sự yêu thương, vì trên thế giới này cũng khó mà có người thứ hai như em, vì những gì tôi tìm kiếm cho hình mẫu người con gái của tôi, tôi đã tìm thấy rồi.
    Tôi vẫn muốn gặp em, được yêu em cho dù đó chỉ là trò đùa của em. Tại sao em dừng lại? Để tôi không còn có cơ hội gặp em nữa. Mỗi ngày trôi qua tôi chờ đợi phone của em, chờ đợi trong tuyệt vọng.
    Bạn bè giúp tôi tạm gác bỏ cảm giác cô đơn, công việc giúp tôi tạm quên đi nỗi buồn, nhưng chẳng có gì làm tôi quên được hình bóng của em.



    @Kojiro
  2. nO_mErCy

    nO_mErCy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Một người con gái thích "đùa giỡn" với tình cảm như thế thì bác tiếc làm gì. Tôi nghe kể cũng thấy chán vật! - Cho chả thèm. Bác nên cảm thấy may mắn vì đã nhìn thấy bản chất của cô ta sớm như thế này. Hãy tin vào tương lai bác ạ, rồi một ngày nào đó bác sẽ gặp người biết quý trọng tình cảm chân thực của bác.
    No Mercy!
  3. saothangtu

    saothangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là bạn gái đó đã thành thật với bạn rồi còn gì..........rồi đến 1 ngày gần đây bạn sẽ quên cô ấy thôi.....có thể cô ấy đã có người khác,cũng có thể cô ấy thấy khó chịu khi gặp bạn,...ôi hàng ngàn lí do đấy bạn ạ,nhưng điều quan trọng nhất là cô ấy đã không yêu bạn,vậy bạn còn yêu cô ấy làm gì?????chỉ làm bạn đau khổ thôi.hãy quên cô ấy đi và tìm tình yêu đích thực của mình bạn ạ.
  4. aihgn

    aihgn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    tớ chả tin cái vụ này tí nào , chả ai lại nhờ người nói thẳng với bạn là đang đùa giỡn với bạn cả, tớ nghi lắm, có điều gì không ổn roài
    LE NGHIA for only you

Chia sẻ trang này