1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao em không nghe những gì anh nói

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Xuan_thanh, 04/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Xuan_thanh

    Xuan_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Tại sao em không nghe những gì anh nói

    cố ấy thật xinh, ít nhất là trong đôi mắt của tôi. Là một sinh viên trường bách khoa nhưng có lẽ không như người ta thường nói về con gái bách khoa. cô ấy xinh duyên dáng và thật đáng yêu, tui quen cố ấy cách đây 2 năm, và từ cái nhìn đầu tiên thì tôi đã chết ngây chết ngất cái vẻ đẹp kỳ kỳ của cô ấy, một vẻ đẹp đầy sự sống của một cô gái mới tuổi 20 đầy mơ mộng. Rồi sau đó chúng tôi quen nhau và ngày càng thân thiết, sau gần 1 năm gần như đối với tôi và cô ấy không còn một khoảng cách nào cả, chúng tôi đi với nhau ngày càng nhiều, và những ngày tháng thơ mộng ấy tiếp diễn thật là diệu kỳ, nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến thật bất ngờ bàng hoàng cố ấy chỉ nói được một câu trong lần gặp cuối cùng cách đây 2 tháng rằng chúng mình không hợp nhau, và anh hãy quên em đi
    tôi như một kẻ mất hồn và thờ thẫn, tui liên tục gọi điện và viết thư cho cô ấy mà không nhận được một chút hồi âm nào hết, tại sao lại như vậy.


    các bạn có thể cho tôi một nời khuyên được không
  2. HoangLinhLy

    HoangLinhLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
  3. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đến rồi đi, ai ngăn được lòng mình khỏi đau, khỏi nuối tiếc. Yêu anh ư, em không chắc nữa, có phải vậy không nhỉ ? em thấy lòng rối rắm quá anh à ? phải làm sao để hiểu thực lòng mình.
    Ngày ra đi em mang theo 1 con tim thật buồn.......để nơi đây anh nhớ em khôn nguôi. Chia tay ư, em cũng buồn lắm chứ, đâu kém gì anh. Không thể liên lạc, không thể gặp anh mãi, như vậy anh sẽ không chấm dứt mọi điều, mọi suy nghĩ về em hoàn toàn, em nghĩ vậy đó anh. Anh sẽ không thể hiểu. Nhưng em cũng có những lý lẽ của riêng trái tim mà sẽ không bao giờ và cũng không thể cho anh biết. Chỉ mong rằng anh hãy hiểu và thông cảm cho em. Tình yêu của anh còn đủ để làm nhiều hơn vậy, em biết chứ nhưng em chỉ xin một điều đó thôi và lại là điều khó nhất phải không anh Em cầu chúc anh hạnh phúc, rồi một ngày anh sẽ tìm được người yêu anh theo đúng nghĩa hai chữ "tình yêu".

    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  4. Xuan_thanh

    Xuan_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    không biết rằng tôi có thể quên được người ấy không, nhưng một điều chắc chắn là tui vẫn còn yêu cô ấy, yêu hơn chính bản thân mình, cái gì qua cũng sẽ qua nhưng nỗi đau này thì không biết khi nào sẽ tan biến trong tôi, buồn chán như nhữ con sâu đang từng ngày từng giờ gặm nhấm trái tim tôi, thật chán, và cũng không biết có thể không
    LH: Thành
  5. tavanlata

    tavanlata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    tui thay chu ky cua ong cuoi bai ,de so di dong la tui thay ghet roi,gio biet mot ly do nguoi ta bye bye ong roi phai khong ha?sorry ,tui da dap ong mot phat lam ong bi dau them !
    anh yeu em for the world of tomorrow
  6. Xuan_thanh

    Xuan_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    ông bạn thật quá đáng, tôi để cái chữ ký đó vì đơn giản là tôi, là thành viên của cái box thị trường thôi biết làm sao, tình cảm không thể giết chết tôi được, và nó cũng không thể làm tôi không thể kiếm tiền he he
    LH: Thành
  7. hecto

    hecto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    nothing allright
  8. hecto

    hecto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    người như bị đá là đáng rồi
    đàn ông con trai gì mà chả có chút nam tính gì cả
    cô ta quen ông một thời gian
    biết tính ông chơi không được
    bye là đúng rồi
    nothing allright
  9. hecto

    hecto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    người như bị đá là đáng rồi
    đàn ông con trai gì mà chả có chút nam tính gì cả
    cô ta quen ông một thời gian
    biết tính ông chơi không được
    bye là đúng rồi
  10. loveguard

    loveguard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Đây là một topic của một người đang ở trong tâm trạng buồn, và chủ nhân của nó cần sự cảm thông chia sẻ hơn là những câu mổ sẻ không đúng lúc và không đúng chỗ. nếu có phân tích, hãy phân tích với suy nghĩ vì người khác một chút.
    hoanglinhly, em thật đáng trân trọng khi viết những dòng ấy, chắc anh Thành đã gửi pm cảm ơn em rồi chứ?
    Anh Thành, anh đã bao giờ đọc truyện"Rồi điều đó sẽ qua thôi" chưa?
    [blue Sống đã là điều khó
    Nữa là còn đấu tranh
    Nữa là còn sáng tạo
    Nữa là còn yêu nhau!?!
    [/blue]

Chia sẻ trang này