1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao em không nghe những gì anh nói

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Xuan_thanh, 04/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Xuan_thanh

    Xuan_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    cám ơn tất cả các bạn nhũng người đã và đang cảm thông với nỗi khổ tâm của tui, còn những người kia hình như họ chỉ thích biến nỗi buồn của người khác thành niềm vui của họ thui hay sao ý
  2. nvxuan

    nvxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bạn có vẻ hoài niệm về TY cũ quá nhỉ, có đang phải làm như thế không
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    bác có thích đọc thơ không hôm nào tui post cho bác vài bài có bài vui, có bài buồn, hnưng mà tâm trạng như bác đọc thì được đấy.
    Hoa huệ trắng và bức tường cũng trắng
    Sao bóng trên tường lại đen
    Có lẽ nào em lại không tin
    Bông huệ trắng và bức tường cũng trắng.......
    http://www.ttvnnet.com/forum/t_173362/22a?0.6379444
  4. ghetboncongai

    ghetboncongai Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    có thể cô nàng có lỗi gì với bạn nen khong dán tiếp tục quan hệ mà cũng có thể cô ý không muốn tiếp tục tình trạng "này"
    đời rất dở nhưng ta luôn phải niềm nở
    Bác nào thích nhạc Korea vào đây ủng hộ nhé :
    http://www.ttvnol.com/forum/t_260770/?0.0232181
  5. miss_sweet

    miss_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    có thể cô ấy ko còn yêu bạn nữa ! giống như mình đã chia tay với ng` yêu chỉ vì thấy hết yêu người
    tuy nhiên bạn phải hỏi rõ ràng vào nha. có thể thông qua cô ấy , hoặc cũng có thể là bạn bè cô ấy. okei ??? chúc vui vẻ
    i trust and love you
  6. lananh2617

    lananh2617 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Tui không biết nói ra điều này có nên ko?Chắc có lẽ mọi người sẽ không đồng tình với tôi.Nhưng tui cảm thấy cần phải nói ra những điều tui nghĩ cho anh tham khảo thử xem sao.Anh hãy bình tĩnh lại mà suy nghĩ thử xem.Tại sao 2 người đang mặn nồng thế thì tại sao nàng lại ra đề nghị chia tay mà không một lí do?Vì sao nàng lại ko nói ra được lí do,có phải nàng đang phải chịu đựng một sự thật nào đó rất khó nói mà điều đó nàng lại sợ anh hưởng đến anh.Chúng ta hãy khoan nghĩ đến sự dối trá lừa gạt tình cảm cái đã.Anh hãy thử tìm hiểu xem lí do vì sao nàng của anh làm thế?Biết đâu nàng đang phải chịu đựng một vấn đề tâm lí nào đó khiến nàng bi quan như về gia đình về sức khoẻ .......rất nhiều những lí do phải khiến nàng đau khổ và nàng lại không muốn cho anh phải suy nghĩ,lo lắng bởi vì nàng cũng rất yêu anh.Mà trong tình yêu người ta không bao h muốn người mình yêu phải thất vọng về bản thân mình nên rất dễ quyết định sai lầm như''''anh hãy quên em điem chỉ muốn tốt cho anh thôi......''''.Nói thế vì tôi cũng đã một lần tàn nhẫn nhưnh vì tình yêu anh ấy dành cho tôi quá lớn nên đã giúp tôi vượt qua.Chính vì thế,nếu nàng của anh cũng đang trong tâm trạng như thế thì hơn lúc nào hết nàng rất cần anh rất cần tình yêu.Nếu lúc này anh hiểu lầm và nghe theo lời dặn của nàng thì anh đang tự dánh mất tình yêu của mình đấy.
    Còn trường hợp thứ 2 nếu nàng thực sự lừa dối tình cảm của anh.Thì anh cũng phải tìm hiểu cho kĩ càng vì đâu lại như thế rồi nói thẳng ra trước mặt nàng để cho nàng biết nàng là người như thế nào?.Sau khi đã nhận ra được mặt thật của nàng rồi thì anh hãy nghĩ thử xem Liệu nguời như thế có đáng để anh phải đau khổ vì cô ta không?Và như thế sẽ giúp anh chóng quên hơn.Đúng không nào?Việc gì cũng cần phải rõ ràng và minh bạch trong công việc và trong tình yêu cũng vậy.Anh phải làm sáng tỏ mọi việc.
  7. Xuan_thanh

    Xuan_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    có thể là cô ấy có bạn trai mới rồi thì phải, thứ 7 vừa rôi tôi đến nhà cô ấy, gặp cố ấy đi với một thằng có vẻ thân thiết, ti nữa tôi đánh thàng đó, may thằng em tôi ngăn tôi chứ không thì không biết có chuyện gì nữa
    <font

Chia sẻ trang này