1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao em không thể quên được anh?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sandrose, 10/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Quên đi một người mình yêu thương thật không hề dễ dàng ... nhưng 7 năm không phải là quá ngắn ngủi để quên đi một ai đó ... Vậy là đã 7 năm trôi qua, bạn vẫn không thể bỏ đi hình ảnh một con người trong lòng.
    Bạn có chắc muốn thật sự quên người đó không ? 7 năm là thời gian đủ dài để quên đi một người. Bạn không thể quên. Đừng hỏi tại sao bạn không thể ... hãy hỏi xem bạn đã làm những gì trong 7 năm qua để có thể quên đi... Biết đâu bạn đã đóng chặt cửa trái tim mình... giữ chặt lấy hình ảnh của người ấy ... không thể quên
  2. vanillagirl1784

    vanillagirl1784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Tại sao em không thể quên được anh, đơn giản vì trên thế giới này không có anh là anh cả, ít nhất là không có ai giống anh, không có ai quan tâm đến em nhiều như thế, không có ai ngắt cho em bông hoa bằng lăng vào những buổi chiều tà, không có ai cùng đi ăn kem với em vào những buổi chiều se lạnh, nhưng quan trọng hơn cả là không có ai mua pizza cho em ăn
  3. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Quên để mà nhớ.Khi em cố quên anh thì hình ảnh của anh lại càng hiện rõ.Em kô thể nào kô nhớ đến anh và vẫn kô thể nào hết yêu anh.Em phải làm sao đây khi em tình yêu cảu em giành cho anh vẫn mãi như ngày nào và có lẽ còn yêu anh nhiều hơn thế nữa..............
    " Và ta biết một điều thật giản dị,càng xa anh em càng thấy yêu anh ".
    Ở nơi đây em vẫn mong nhớ anh từng ngày từng giờ.......
  4. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    7 năm qua những việc tui đã làm để quên anh ấy
    1.Không bao giờ cầm điện thoại lên than thở hay gọi điện mặc dù có những lúc tôi khóc không cầm được nước mắt, ước gì mình vứt féng cái kiêu hãnh của thời con gái đi để nói rằng em đang nhớ a nhiều lắm.( nhưng may thay tôi đã ko gọi)
    2.tôi đã mở lòng để đón nhận tình yêu mới nhưng...hình như số tôi ko đc may mắn về đường tình duyên nên chẳng đi đến đâu.
    3.Tôi đã cố gắng rất nhiều, cho đến tận bây h, để không nghĩ đến nhưng hình như impossible mission.
  5. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Tôi có thể quên khi tôi biết thế nào là hận ... Tôi có thể quên khi tôi biết rằng mình đã nhầm ... Ko nhầm vì đã yêu mà nhầm vì đã hoài vọng quá nhiều ... Tôi có thể quên khi tôi biết ... thế là tốt, tốt lắm, tốt cực kỳ ... cho chính tôi hahaha !
  6. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Bạn chưa thể yêu người mới vì bạn chưa gặp đúng người thôi, có sao đâu !
    Thời gian còn dài mừ, vui lên bạn !
    Rồi sẽ qua cả thôi !
    Tôi tin thế ... dù rằng đôi khi, chính tôi cũng mệt mỏi vì niềm tin của chính mình, nhưng ... c''est la vie mừ !
  7. from_heart_to_heart

    from_heart_to_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn tìm được tình yêu mới để quên người cũ, cái gì không còn là của mình nữa sẽ không bao giờ thuộc về mình, bạn nhỉ. Cứ tìm sẽ thấy, cứ gõ sẽ mở mà. An ủi bạn cũng là đang an ủi luôn mình
  8. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Nếu người yêu cũ của mình cũng như chị gái đây thì tốt quá .
    Mình cũng yêu 7 năm như ai đấy chứ , cũng vẫn chưa quên , mỗi tội người ta thì đã quên rồi : (
    Sao những người đa tình ko gặp được nhau mà toàn gặp phải những người vô tình .
    Đa tình tự cổ sầu như hận
    Chữ hận liên miên vô tuyệt kỳ .
    Mẹ kíp cái sao đào hoa , tự nhiên đứng ở bản mệnh của tao !!!!
  9. Bright_sea_and_me

    Bright_sea_and_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bạn không thể quên vì bạn còn lòng kiêu hãnh và bạn còn... hối hận.
    Ngày trước tôi cũng đã yêu, cũng là một tình yêu không trọn vẹn. Tôi ko nói tình yêu của ai là lớn, tình yêu của ai là đích thực. Tôi nghĩ tình yêu tôi dành cho anh cũng là một tình yêu lớn. Khi anh ra đi, đấy là lúc tôi hoàn toàn bỏ qua tự ái của bản thân, niềm kiêu hãnh của đứa con gái 19 tuổi... để gọi cho anh và để nói rằng tôi yêu anh lắm, tôi ko muốn tình yêu của chúng tôi kết thúc vô lý đến như vậy.
    Anh chỉ nói rằng, anh ra đi không phải vì không yêu tôi nữa mà anh biết đó là việc phải làm mà thôi, rằng anh biết anh ra đi bây giờ là đúng lúc...
    Tôi đã nói ra hết những suy nghĩ, tình cảm của mình, tôi đã khóc... Và rồi khi nhìn bóng anh khuất dần trên sân bay, tôi cũng đã khóc...
    Đến bây giờ thì tôi ko hối hận. Tôi ko hối hận vì tôi đã làm tất cả những gì có thể trong khả năng của tôi, tôi đã sống thật với tình cảm của mình.
    Bạn không quên được vì trong bạn suy nghĩ luôn giằng xé, luôn có những câu hỏi " Biết đâu...?". Biết đâu nếu mình làm thế này, ko như thế này, mọi việc đã khác... Và rồi bạn sống bằng tưởng tưởng, bằng hy vọng. Và bạn ko thể quên. Hãy sống để không hối hận, rồi tất cả sẽ qua được. Còn nếu ko, dù thời gian có qua đi nhưng nỗi đau thì còn mãi. Sống trên đời mà ko biết được tình cảm của mình, ko biết ng mình yêu nhất là ai thì rồi sau này sẽ cảm thấy rất đau khổ, và sẽ rất cô đơn...
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu, tôi không biết bạn TRANG TRI hình ảnh về anh chàng thế nào, nhưng nhớ về một HÌNH ẢNH (tôi nhấn mạnh là IMAGE nhé, chứ thật ra có khi anh ta chả là cái quái gì) trong 7 năm là một hạnh phúc đó chứ!!!
    Tôi chưa từng tin có ai sẽ làm mình "điên" lên được. Tôi đã từng có bạn trai. Các bạn trai. Mỗi người lâu thì vài tháng, mau thì vài tuần là đã chán. Lỗi chắc là 50-50.
    Tôi vẫn không tin sẽ có người làm tôi "có cảm tưởng mình thật hạnh phúc." Tôi vẫn tiếp tục có (các) bạn trai.
    Rồi tôi biết Anh. Bạn bè cười tôi. Gia đình cười tôi. Tôi cũng cười tôi. Hình ảnh của Anh trong tôi tốt đẹp và hoàn thiện đến nỗi dù Anh đầy khuyết điểm ra đấy, hình như qua giọng "quảng cáo" của tôi, chẳng ai thấy Anh xấu chỗ nào cả.
    Rồi 1 tháng. 6 tháng. Tôi lo. Tôi chẳng có bạn trai nào quá 6 tháng cả. Còn tôi nghĩ về Anh hơn 6 tháng mà chúng tôi còn ít hơn là bạn bè bình thường.
    Rồi 1 năm.
    Rồi tôi biết nhiều hơn về Anh. Thần tượng sụp đổ. Tôi ghét Anh. Không phải vì Anh là Anh, mà vì Anh làm tôi mất thần tượng.
    Ngay từ đầu, tôi đã nói với bạn bè: Chẳng cần được làm bạn gái của Anh, chỉ cần biết có Anh tồn tại trên đời này là mình đủ hạnh phúc rồi!
    Tôi bực mình vì Anh tước đi cái hạnh phúc ấy nơi tôi.
    Bạn có từng biết ai mà chỉ cái tên người đó cũng làm bạn cười thật hài lòng không? Chỉ cần NGHĨ đến Anh, tôi cũng thấy nhẹ lòng đi! Có một NGUỒN hạnh phúc như thế trong hơn 1 năm trời, đối với tôi, là một sự may mắn hiếm có!
    Bạn nên mừng vì anh chàng bạn yêu quý vẫn còn rất đẹp trong lòng bạn.
    Chúc bạn vui.
    Nhé!

Chia sẻ trang này