1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao em không thể quên được anh?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sandrose, 10/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, mình dek tin ở cái gọi là không thể quên được, với không có anh cuộc đời em như bát canh thiếu muối.
    Tình yêu vậy là sự ích kỉ. Muốn giam giữ tự do người khác trong cái ***g tình yêu mình tạo ra. Sao không để người ta thoải mái lựa chọn nhỉ.
  2. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    To Bright_sea_and_me: bạn nói đúng tim đen tớ mất rồi. Đúng là tớ kiêu hãnh và đang hối hận. Hối hận rằng ngày đó tớ quá trẻ con tớ không hiểu nhiều điều, tớ đã thể hiện tình yêu của mình quá nhiều, nhiều hơn anh ấy yêu tớ làm anh ấy cảm thấy quá đầy đủ đến mức dư thừa nên, anh luôn tự tin vào tc của tớ.Và khi những tò mò, cám dỗ say mê đen tối của tuổi trẻđã giật phăng anh ấy ra khỏi tay tớ.Nếu hồi đó là tớ 23 tuổi bây giờ, có lẽ tớ đã làm cho anh ấy không thể rời xa tớ.Nhưng tớ không tiếc, không muốn làm lại vì thời đó tớ yêu không hề tính toán, yêu chân thành bằng cả tình yêu và tâm hồn.
    Chân thành với nhau dù chỉ một ngày
    Tan tành trong khổ đau, hạnh phúc hiểu thế nào là sự thật
    Kiêu hãnh với lương tâm trong những gì được mất
    Thanh thản mỉm cười, thanh thản nghĩ về nhau....
  3. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Khi thấy yêu được người khác là lúc quên được người cũ đấy. Mình đang có cảm giác ấy đấy. Chẳng biết họ có yêu mình không nhưng ít ra tâm hồn mình cũng thay đổi. Mọi việc tự nó đến thế thôi./.
    Chúc vui
  4. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Yêu chân thành, yêu = cả tâm hồn.... chính thế nên bạn mới khó quên đc anh ta.
    "Chỉ có tình yêu mới chữa lành được những vết thương do chính nó gây ra" ---- bạn hiểu chứ? Cố lên
    Chúc hạnh phúc!

  5. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Em chưa biết anh
  6. ko_iu_ai

    ko_iu_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Càng cố quên lại càng nhớ ! Hãy cứ dặn lòng cố nhớ để mà quên !
    Hãy giữ lại đó , ở 1 góc của tâm hồn ! Chẳng phải đẹp hơn là vứt bỏ nó đi sao ? Phí phạm thế cơ !
  7. dsdsds

    dsdsds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    con gái đúng là khổ thật đấy, nặng tình quá cũng khổ
  8. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Có lẽ tớ nên để lại tất cả ở đằng sau, quá khứ chẳng quay về dù quá khứ vàng son mà.Bit là phải làm thế nhưng sao thấy chặng đường phía trước gian nan, nhưng gian nan thế nào cũng phải vượt qua.HI vọng mình qua được sớm
  9. ta244

    ta244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Hu hu ! bạn SandRose này chung tình quá. Hy vọng 1 người như bạn sẽ có dược hạnh phúc trong tương lai. Và tôi tin rằng không phải thằng con trai nào cũng vô tình (như tôi chẳng hạn)

Chia sẻ trang này