1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao em lại giấu anh???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ruoinho, 25/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Copy nguyên đoạn đó cho cô bạn của bạn đọc,tôi đọc cũng thấy giật mình vì cũng đang đi chơi với một bạn đã có người yêu và nói dối người đó để đi chơi với tôi
  2. ruoinho

    ruoinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
  3. baobq

    baobq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    0
    Ai chả ghét giả dối cơ chứ, nhưng ko phải tất cả các lời nói dối đều có hại. Đôi khi cũng ko cần nói thật hết tất cả. Mình ko biết câu chuyện của bạn thế nào, nhưng có 1 câu nói mà mình đọc ở đâu đó nói rằng: nếu tha thứ được cho người khác thì hãy tha thứ, đó cũng chính là sự giải thoát cho chính mình. Chúc bạn tìm ra đc đường đi đúng.
  4. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Nhặt được mấy cục đá của bác nambeo115 với mấy bác khác ném vào mà em cười đau bụng
    E hèm hèm: Gửi bạn chủ topic: đọc bài của bạn thì tớ biết là bạn đang bức xúc vì bạn gái giấu bạn điều gì đó, quan trọng nhưng chắc ko quá kinh khủng, vì bạn còn có thể tha thứ được cơ mà, chỉ đang tức là cô ấy giấu bạn không nói ra thôi. Theo mình đầu tiên là cứ phải relax cái đã, căng thẳng quá đau đầu máu xông lên não nhiều khéo lại.... Thứ 2 là nếu nàng nhất quyết kín như bưng mà bạn thì bức xúc không nghe xưng tội không xong thì hỏi thẳng nàng đi cho nhẹ bạn ạ. Nghe xong là xong thôi
  5. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    có những thứ là quá khứ, k muốn nhắc tới nữa, thì bác cứ để nó trôi qua đi
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Cái gì? Lừa dối mà che đậy còn tởm hơn là công khai ấy chứ! Theo tớ, đã trót lừa dối thì cứ thành thật mà nhận lỗi thì còn có cơ hội quay lại, chứ tớ là tớ nhất quyết không bao giờ tha thứ.
  7. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Lừa dối mình cũng tưng bị nhưng roài sẽ qua thoai
    Hãy cố bỏ qua tât cả và vui cười để thấy cuộc đời luôn tươi đẹp có thể cô ấy ngại khi fải nói ra hãy cho cô ấy time
  8. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Im lặng và lừa dối là khác nhau nhé.
    Cô ấy "giấu" tức là cô ấy im lặng.
    Cô ấy im lặng tức là cô ấy chưa muốn chia sẻ, hoặc không muốn chia sẻ (do chưa tìm được cơ hội để chia sẻ, hoặc thấy chia sẻ là không cần thiết)
    Có nhiều điều, nói ra chưa hẳn đã tốt, không nói ra chưa hẳn đã xấu. Cái quan trọng là đặt niềm tin thế nào mà thôi.

  9. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Hơ, thế anh tưởng anh biết sao ? Biết gì thế ???
  10. Y2K2009

    Y2K2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Lại một chuyện ấm ức của một chiến sỹ đang hồ nghi. Trò đời lắm chuyện oái oăm, các tình huống gái giấu zai có thể là:
    1. Gái có chuyện riêng mà nếu nói ra với zai sẽ khiến zai hiểu lầm (tình ngay lý gian) nên không nói. Trường hợp này giải quyết không khó, cứ thu thập đủ chứng cứ (cả hai phía) để đối chiếu, chứng minh sự trong sáng.
    2. Gái có mối quan hệ ngon cơ và muốn cất giấu nó như là quân bài dự trữ cho gái. Trường hợp này tốt nhất là chia tay.
    3. Gái vô tâm và không để ý tới những chuyện gái coi là vặt vãnh; trong khi zai để ý. Trường hợp này chỉ cần zai hỏi thẳng và gái nói thật.
    Đáng buồn là trong xã hội này, số vụ ở mục 2 chiếm đại đa số. Vì sao:
    1. Sự giáo dục con người trong xã hội ở cả hai khía cạnh được giáo dục và tự giáo dục thấp. Khi đó, con người sa vào cạm bẫy của lòng tham, nảy sinh so bì và muốn chiếm đoạt, vẫn ảo tưởng mình khôn ngoan mà không biết là ngu dại.
    2. Sự chưa trưởng thành (non nớt trong suy nghĩ) và ngộ nhận yêu.
    Gửi chủ topic hai topic mid đã phân tích rất kỹ chuyện này:
    http://www7.ttvnol.com/forum/tvty/Viet-cho-nhung-chu-ga-Kinh-nghiem-chong-doi-lua-cua-cao/1007426/trang-1.ttvn
    http://www4.ttvnol.com/forum/tvty/865979/trang-3.ttvn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này