1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao em lại làm như vậy ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lamsorries, 13/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamsorries

    lamsorries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tại sao em lại làm như vậy ?

    Chuyện của em thì nó bắt đầu từ khi em còn là 1 thắng nhóc chập chững biết yêu . Đó là vào năm cuối cấp lớp 12, vào cuối năm em có ngồi chung với 1 cô bạn hiền lành và dễ thương tên X. Chúng em quen và thật sự là của nhau trong 1 năm lớp 12 đó em rất vui.Nhưng rồi thời gian đã nói lên tất cả sự chia tay trong năm cuối cấp và 1 người thì có 1 con đường đi riêng, em bước vào ngưỡng cửa trường đại học bán công tôn đức thắng còn X thì ôn thi lại cho năm đó là vào năm 2006.Nhưng khoảng thời gian đó chúng em vẫn thường qua lại với nhau và tình cảm vẫn như ngày nào .
    Đang học đại học nhưng em lại cảm thấy ngành nghề này ko phù hợp với con người em và em cũng quyết tâm đi thi lại kì thi đại học năm 2007.Khi đã lao đầu vào việc học thì em ko còn 1 chút thời gian rãnh rỗi nào để có thể gặp X vì áp lực gia đình và con đường của tương lai.X cũng biết điều đó và vào khoảng lúc còn lại 3 tháng cuối trước kì thi đại học năm 2007.
    X gọi em ra và bào muốn bàn 1 số việc : mọi việc đến với em thật nhanh và bất ngờ :chả là từ trước đến giờ tuy quen nhau nhưng em chưa 1 lần nào chình thức ngỏ lời tỏ tình với X cả . Hôm đó X gọi em ra và nói với em rất nhẹ nhàng rằng : Em có muốn làm bạn trai của X ko ? ./ Em xin X cho em vài ngày suy nghĩ và sau đó em đã trả lời rằng X hãy đọi mình 3 tháng nữa vì mình còn phải lo học cho kì thi năm 2007 . X nói đủ mọi thứ để thuếy phục em rằng chuyện tình cảm thì nó ko ảnh hưởng gì đến việc học cả nhưng em vẫn giữ ý định của mình là :x hãy đọi mình thêm 3 tháng nữa mình sẽ cho X 1 câu trả lời . X gượng đồng ý thế rồi em ra đi và lao đầu vào dống sách vở chẳng còn biết gì đến ngày này ngày kia . Trong khoảng thời gian em học thi thì ngày sinh nhật của X lại dình vào trong khoảng đó tui muốn lên lắm nhưng thời gian thi sắp đến gần em chả còn thời gian lo những việc như vậy nữa đành để X trong ngày sinh nhật mà ko có em.
    Sau 3 tháng thi xong kết quả cũng ổn định , em gọi diện cho X và bảo ra muốn gặp mặt nhưng thái độ của X giờ đã thay đổi em nhận ra diều đó trong diện thoại và em quyết định lên nhà X tìm hiểu nguyên nhân . Nỗi vui mừng trong kì thi chưa dc bao lâu thì bây giờ em phải cảm nhận 1 nỗi buồn từ X . Hôm đó trời mưa lất phất nhưng cũng đủ làm lạnh người .em đứng dưới nhà và gọi diện như van xin X 1 chút thời gian để gặp mình .
    Trời mưa làm nỗi buồn thêm sâu lắng .X xuống và mặc đồ rất đẹp lần đầu tiên em thấy X đẹp như vậy.Em lấy trong xe ra món quà sinh nhật mà mình đã mua cho X từ rất rất lâu nhưng chưa thể đưa cho X dc . X bảo cái gì vậy . em nói quà sinh nhật của X đó . Nói xong X nói thôi X ko xứng đáng dể nhận quà của bạn đâu bạn hãy để lại tặng cho người con gái mà bạn sẽ quen sau này .Em nghe xong cũng biết rằng kết cục của mình chắc buồn rồi .Nhưng em vẫn muốn biết tại sao : em hỏi X và X rất thẳng thán nói ra : trong thời gian mà bạn đi luyện thi thì X đã quen 1 người khác rồi ,X ko chờ dc bạn 3 tháng vì X là con gái sự chờ đọi chỉ có giới hạn thôi.Ngày xưa X đã cho ấy rất nhiều cơ hội nhưng ấy ko biết nắm lấy ấy đừng trách X tất cả dều là do ấy cả.Lúc này em thấy ở 2 mắt của X đã có nước rồi. em nói : chẳng lẽ từ trước đến giờ những điều mình làm đều la sai sao? X gật đầu lia lịa .
    Em đành chấp nhận mọi việc và chúc X hạnh phúc.X hỏi em bây giờ có buồn ko ? Hãy nói là bạn ko buồn đi nhủng em chả nói gì cả.Em hỏi về người ấy X nói người ấy là 1 người bạn của nhỏ bạn thân của X và X cũng ko biết nhiều về người ấy có vẻ như X ko muốn nói về người ấy với tôi .X chỉ nói 1 câu thôi người ấy ko hoc cao như bạn thôi : người ấy đang học nghề.Tôi lủi thũi đi về trong cơn mưa lất phất hôm ấy mọi chuyên xảy ra như 1 giấc mơ .Nhiều lần tôi tự hỏi có phải mình đã đánh đổi X để dc bước chan vào trường Đai học mình thích hay ko ? Phải chăng người con gái chỉ đợi chờ trong 3 tháng mà cũng ko thể đợi dc phải chăng X ko chung thuỷ .Cuối cùng tôi ko hiều vì sao?????
  2. lamsorries

    lamsorries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của em thì nó bắt đầu từ khi em còn là 1 thắng nhóc chập chững biết yêu . Đó là vào năm cuối cấp lớp 12, vào cuối năm em có ngồi chung với 1 cô bạn hiền lành và dễ thương tên X. Chúng em quen và thật sự là của nhau trong 1 năm lớp 12 đó em rất vui.Nhưng rồi thời gian đã nói lên tất cả sự chia tay trong năm cuối cấp và 1 người thì có 1 con đường đi riêng, em bước vào ngưỡng cửa trường đại học bán công tôn đức thắng còn X thì ôn thi lại cho năm đó là vào năm 2006.Nhưng khoảng thời gian đó chúng em vẫn thường qua lại với nhau và tình cảm vẫn như ngày nào .
    Đang học đại học nhưng em lại cảm thấy ngành nghề này ko phù hợp với con người em và em cũng quyết tâm đi thi lại kì thi đại học năm 2007.Khi đã lao đầu vào việc học thì em ko còn 1 chút thời gian rãnh rỗi nào để có thể gặp X vì áp lực gia đình và con đường của tương lai.X cũng biết điều đó và vào khoảng lúc còn lại 3 tháng cuối trước kì thi đại học năm 2007.
    X gọi em ra và bào muốn bàn 1 số việc : mọi việc đến với em thật nhanh và bất ngờ :chả là từ trước đến giờ tuy quen nhau nhưng em chưa 1 lần nào chình thức ngỏ lời tỏ tình với X cả . Hôm đó X gọi em ra và nói với em rất nhẹ nhàng rằng : Em có muốn làm bạn trai của X ko ? ./ Em xin X cho em vài ngày suy nghĩ và sau đó em đã trả lời rằng X hãy đọi mình 3 tháng nữa vì mình còn phải lo học cho kì thi năm 2007 . X nói đủ mọi thứ để thuếy phục em rằng chuyện tình cảm thì nó ko ảnh hưởng gì đến việc học cả nhưng em vẫn giữ ý định của mình là :x hãy đọi mình thêm 3 tháng nữa mình sẽ cho X 1 câu trả lời . X gượng đồng ý thế rồi em ra đi và lao đầu vào dống sách vở chẳng còn biết gì đến ngày này ngày kia . Trong khoảng thời gian em học thi thì ngày sinh nhật của X lại dình vào trong khoảng đó tui muốn lên lắm nhưng thời gian thi sắp đến gần em chả còn thời gian lo những việc như vậy nữa đành để X trong ngày sinh nhật mà ko có em.
    Sau 3 tháng thi xong kết quả cũng ổn định , em gọi diện cho X và bảo ra muốn gặp mặt nhưng thái độ của X giờ đã thay đổi em nhận ra diều đó trong diện thoại và em quyết định lên nhà X tìm hiểu nguyên nhân . Nỗi vui mừng trong kì thi chưa dc bao lâu thì bây giờ em phải cảm nhận 1 nỗi buồn từ X . Hôm đó trời mưa lất phất nhưng cũng đủ làm lạnh người .em đứng dưới nhà và gọi diện như van xin X 1 chút thời gian để gặp mình .
    Trời mưa làm nỗi buồn thêm sâu lắng .X xuống và mặc đồ rất đẹp lần đầu tiên em thấy X đẹp như vậy.Em lấy trong xe ra món quà sinh nhật mà mình đã mua cho X từ rất rất lâu nhưng chưa thể đưa cho X dc . X bảo cái gì vậy . em nói quà sinh nhật của X đó . Nói xong X nói thôi X ko xứng đáng dể nhận quà của bạn đâu bạn hãy để lại tặng cho người con gái mà bạn sẽ quen sau này .Em nghe xong cũng biết rằng kết cục của mình chắc buồn rồi .Nhưng em vẫn muốn biết tại sao : em hỏi X và X rất thẳng thán nói ra : trong thời gian mà bạn đi luyện thi thì X đã quen 1 người khác rồi ,X ko chờ dc bạn 3 tháng vì X là con gái sự chờ đọi chỉ có giới hạn thôi.Ngày xưa X đã cho ấy rất nhiều cơ hội nhưng ấy ko biết nắm lấy ấy đừng trách X tất cả dều là do ấy cả.Lúc này em thấy ở 2 mắt của X đã có nước rồi. em nói : chẳng lẽ từ trước đến giờ những điều mình làm đều la sai sao? X gật đầu lia lịa .
    Em đành chấp nhận mọi việc và chúc X hạnh phúc.X hỏi em bây giờ có buồn ko ? Hãy nói là bạn ko buồn đi nhủng em chả nói gì cả.Em hỏi về người ấy X nói người ấy là 1 người bạn của nhỏ bạn thân của X và X cũng ko biết nhiều về người ấy có vẻ như X ko muốn nói về người ấy với tôi .X chỉ nói 1 câu thôi người ấy ko hoc cao như bạn thôi : người ấy đang học nghề.Tôi lủi thũi đi về trong cơn mưa lất phất hôm ấy mọi chuyên xảy ra như 1 giấc mơ .Nhiều lần tôi tự hỏi có phải mình đã đánh đổi X để dc bước chan vào trường Đai học mình thích hay ko ? Phải chăng người con gái chỉ đợi chờ trong 3 tháng mà cũng ko thể đợi dc phải chăng X ko chung thuỷ .Cuối cùng tôi ko hiều vì sao?????
  3. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Lúc con gái nó thích rồi thì 1 phút nó cũng không đợi được (chết thật bậy quá).
    Bạn đi tán cô khác đi. Đấy cũng là 1 kỉ niệm đẹp và lần sau đừng thế.
    Nếu cậu quyết tâm tán cô ấy thì bạn vẫn có nhiều cơ hội và khả năng thành công mà.
  4. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Con gai'' như thế yêu làm qué j. Bỏ đi ko phải tiếc. Học đi ko phải lăn tăn. Học ngu ra trường vừa die mình vừa chả có ai yêu. Học đi.
  5. toccno

    toccno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    anh đã đọc kĩ chưa mà phát ngôn bừa bãi thế , cô bé đó chẳng làm gì sai cả .. khi cậu bạn này đến nhà để nói chuyện , cô bé đã từ chối vì lí do đã có bạn trai rồi --> quá đứng đắn còn gì nữa ..
    chị nói thật , cái sai là do em .. chuyện em học hành , em có thể ít quan tâm tới người ta cũng được nhưng khi cô bé X đó đã gọi em ra để nói chuyện , cô ấy đã phải mở miệng trước em " ấy có thể làm bạn trai của tớ kô " --> điều này chứng tỏ cô ấy rất yêu em vì đợi chờ mãi mà em kô nói , cô ấy mới phải chủ động trước . Nhưng để đáp lại tấm chân tình của cô bé thì em lại bắt cô bé phải đợi chờ trong 3 tháng . Liệu em ở hoàn cảnh của cô bé , em có đợi được kô ? Trong 3 tháng đợi chờ , có rất nhiều suy nghĩ xảy ra : nào là anh ta có yêu mình kô , nào là mình chẳng được anh ta quan tâm gì cả , nào là lũ bạn của mình chúng nó thi lại đại học chúng nó vẫn yêu ầm ầm thế sao anh ấy lại ... , nào là mình đợi chờ rồi anh ấy từ chối thì sao v.v và v.v rất nhiều câu hỏi sẽ được đặt ra trong đầu của cô bé . Cái sai tiếp theo của em là : ngày sinh nhật của cô bé em lại kô đến . Em đừng lấy lí do em bận thi đại học mà em kô đến được --> nếu như thế em thật sự chỉ là 1 thằng đàn ông quá ư là kém , sao phải lấy lí do vớ vẩn như thế .. đi 1 buổi tối , mất có 2 hoặc 3 tiếng thì đã làm sao ? mất của em cả trang vào kiến thức trong đầu em ah , đi như thế em sẽ học ngu đi ah . Cái sai tiếp theo của em là : em là 1 người kô biết phân bổ thời gian cho hợp lí .. 1 khi đã yêu , yêu thật lòng thì chẳng có gì ảnh hưởng đến chuyện học hành nếu như em biết cái gì cái đấy phải rõ ràng mà có khi chuyện học hành còn tốt hơn .. Thôi giờ mọi chuyện đã muộn , em chỉ còn chú tâm vào học hành thôi .. đừng nên trách ai cả , cũng đừng trách cô bé kô chung thuỷ , 2 người đã nói lời yêu nhau đâu mà em phải đòi hỏi cô bé thế này thế nọ thế kia với mình ..
  6. overlove195

    overlove195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Quả thực là cái lý do bạn bảo X chờ 3 tháng nữa bạn sẽ cho câu trả lời nó ko thuyết phục đc X. Việc học là quan trọng nhưng nó làm cho X cảm thấy 1 cái gì đó chơi vơi, nếu bạn thi tốt thì ko sao, nếu bạn trượt ĐH thì X sẽ thế nào ?
    Nhưng mà đây cũng là bài học cho bạn, con gái trong lúc cô đơn thì vô cùng mềm yếu, lúc X muốn nương tựa nơi bạn mà ko đc nương tựa, trong khi đó có 1 bờ vai sẵn sàng cho X nưong tựa, tớ nói thật, khó cưỡng lại lắm, số ngườ cưỡng lại đc thì cực kì ít, trong đó có vợ tớ
  7. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    2 cô chú đã yêu nhau đâu mà bảo người ta là chung thủy hay không chung thuỷ. A chẳng biết chú học hành chăm chỉ đến mức nào mà bỏ bê em nó thế. Con gái có yêu chú nó cũng chả chấp nhận được.
  8. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng mình nghĩ cô ấy vẫn còn yêu bạn và bạn vẫn còn cơ hội lấy lại những gì đã mất.
    Còn vì sao mình có thể nói thế: từ những gì mà bạn đã viết (mà mình đã đánh dấu phía trên).
    Người ta không thể dễ quên 1 người để đến với 1 người khác trong 1 thời gian ngắn thế đâu.
    Em bảo anh đi đi
    Sao anh không đứng lại

    Mình nhớ có 1 đoạn thơ như vậy, bạn hiểu ý mình nói rồi chứ.
    Chúc bạn sớm vui.
  9. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    nói thật nhé. Bạn là người ích kỷ. bạn chỉ yêu bản thân bạn thôi. khi bạn mất cô ấy rồi bạn mới thấy tiếc. keke
  10. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Rút kinh nghiệm lần sau nhé em, khi một người con gái chủ động trước thì chắc là có chuyện gì đó xảy ra với X , và X rất cần có em trong khoảng đó. Nhưng em đáp lại bằng cách từ chối và đã làm X thất vọng, lúc đó chắc hụt hẫng ghê lắm, và anh dám chắc là lỗi là ở em , ko phải lỗi ở X.
    Tuy nhiên cơ hội vẫn còn cho em đấy, nếu vẫn còn thích X , thì em nên chứng tỏ tình yêu của mình cho X thấy đi, đừng nên buông xuôi dễ dàng như vậy :)

Chia sẻ trang này