1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao em lại làm như vậy ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lamsorries, 13/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoxunee

    hoxunee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    chán nhỉ, cờ tới tay mà ko phất, thật ra em cũng chẳng yêu cô ấy lắm đâu, học hành thì có gì đâu, cứ nhận lời lâu lâu đi chơi là được, có ảnh hưởng mấy đến học hành đâu, cơ hội qua đi ko lấy lại được!!
  2. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi kiếm người khác đi em.
    Một người con gái yêu mà không đợi được em có 3 tháng. Giả sử đến nữa lấy, em đi công tác xa chắc em ấy cho em cắm sừng à?
    Vì tương lai của mình là rất tốt. Nhưng em cũng hơi sai, yêu thì cũng không ảnh hưởng đến vấn đề học tập lắm đâu. Nhận lời yêu và nói cho cô ấy hiểu vấn đề thì em vẫn tập trung vào công việc ôn thi được mà. Anh nói là em rút kinh nghiệm lần sau thôi.
  3. wannaforget

    wannaforget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Chả biết cậu thế nào chứ ngày xưa có em cưa tớ tớ cũng nói y hệt như cậu đấy,bảo là anh còn phải phấn đấu vào ĐH,chưa dám nghĩ đến chuyện này,blah blah... Theo tớ đoán thì cô ấy nghĩ là cậu nói vậy để từ chối khéo,chỉ muốn làm bạn chứ ko muốn yêu. Mà chả có ai như cậu,nếu cậu thích thật thì đã chả bắt cô bé kia phải khổ sở chờ như thế đâu,nói như cậu cũng đc,đợi khi nào vào ĐH mới chính thức,nhưng ít ra phải quan tâm tới người ta 1 chút chứ,con gái mà, đằng này sn cô bé mà cậu cũng ko thèm quan tâm thì cô bé ấy ko yêu cậu nữa là phải.Bây giờ cô bé ấy vẫn còn tình cảm với cậu đấy,nếu cậu cố gắng thì bây giờ vẫn chưa muộn.Còn nếu chưa yêu mà chỉ tiếc nuối vớ vẩn thì stop đi,mới năm thứ nhất mà,vội vàng j
  4. lamsorries

    lamsorries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
  5. lamsorries

    lamsorries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em rất tâm huyết với ý kiến của anh shadow . Nếu X thật sự yêu em thì đã ko làm như vậy , và nghĩ về sau cũng đúng nếu như em phải xa X 1 thời gian thì X cho em cắm sừng quá ( điều này cực kì tối kị ) . Với lại X đã nói em hãy tìm người con gái khác thì em sẽ làm như vậy , con người em thật sự ko muốn tranh giành vói ai cả và X cũng là mối tình đầu của em : người ta thường nói mối tình đầu bao giờ cũng ko trọn vẹn và em chấp nhận điều đó. Àh ở trên còn 1 chi tiết nữa là khi em rủ X đi chơi vào cái đêm chia tay thì X bào em phải ăn mặc thật đẹp mới đi và có vẻ như tha thứ nhưng rồi ko hiểu sao chỉ qua ngày sau mọi việc lại đổi khác: chỗ này nó làm em cực kì khó hiểu .Mong mọi người phân tích kĩ thêm để em có kinh nghiệm cho chuyện tình sau: một chuyện tình trọn vẹn ( chỉ mong 1 lần yêu ko thay đổi ).Cạn trc với anh em 1 ly kaka
  6. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Kết bác vì câu vàng vàng. Nếu yêu thật sự, mà đồng chí này đã có hẹn rồi, thì 3 tháng cũng ko phải là thời gian dài, nhất là với zai có ý chí như chú này. Zai như chú này chắc cũng ko hợp nổi với gái này đâu. Chú này đâu có từ chối thẳng thừng. 3 tháng cũng ko phải là quá dài để 1 người con gái tàn phai xuân sắc. Biết đâu lúc kia X của chú zai này chỉ yếu đuối 1 chút mà muốn đi tìm đại 1 chỗ dựa nào đó. Nói chung nói lại nói gần nói xa, con gái là 1 phạm trù vô cùng trừu tượng, chỉ có thể chấp nhận, ko thể kiểm soát. Khó hiểu lắm. Nhưng gái khó hiểu mới là hay, vì càng hiểu đc nhiều càng thấy còn nhiều thứ để hiểu, thế mới yêu được lâu, Chứ chưa gì đã lộ hết lòng trong lòng ngoài thì chán
  7. lamsorries

    lamsorries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    Hôm sinh nhật em 14-7 X co'' gọi cho em và bào em sẽ xuống nhà em chơi , em cảm thấy như X muốn quay lại và bỏ qua lỗi lấm của em ( 100%) nhưng sự thay đổi quá nhanh của X khiến em thấy có gì đó ko bình thừơng . Theo các bác em phải làm sao đây quay lại hay ko chấp nhận hay ko chấp nhận mọi việc diễn ra quá nhanh khiến em ko biết phải làm sao nữa và sự thật X có yêu em ko hay vì 1 thứ gì khác .Con gái thật khó hiểu mới hôm trước nói có ngừoi khác hôm sau lại quay lại và muốn trở lại quan hệ như cũ .Oi em nhức đầu quá mong các bác tư vấn thêm.
  8. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Sao con trai ích kỉ thế nhỉ. Đừng cho mình những cái quyền được làm khổ người khác rồi lại bày đặt là người ta không phải với mình.
    Bản thân các bạn trai không nghĩ cho các bạn gái trước, sao lại đi trách ngược chứ???

Chia sẻ trang này