1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao em yêu anh? (hoặc ngược lại)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hienthuong81, 05/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. owenchang

    owenchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên mình trước khi trả lời những câu hỏi dạng này chúng ta cần biết y'''' của người hỏi. Vì đa số (theo kinh nghiệm của mình) thì những ngưòi hỏi câu này thường là mún hỉu hơn mức độ tình yêu của bản thân với đối tượng và cũng để xem bản lĩnh, sự tự tin, cá tính của người mình hỏi thui
    Để trả lời những câu hỏi có tính khái quát chung chung như thế, chúng ta o nên chạy theo câu hỏi đó, mà chỉ cần trả lời lái đi chỗ khác, sao cho tật khe''''o le''''o, để người hỏi o bắt bẽ chúng ta được.
    Ví dụ: nếu có 1 người con gái hỏi mình như thế, mình sẽ nói rằng" em biết o, em có cặp mắt rất lôi cuốn và đáng yêu đó". CHỉ cần có thế thui. hãy tập trung khen vào điểm mạnh của đối tượng nhưng thật cụ thể, với 1 thái độ chân thành và 1 ánh mắt khi nhìn nàng tha thiết . Thì xem như câu hỏi đó đã được trả lời . Tuỳ vào tính cách của mỗi người cũng như nhan sắc của người iu mình mà khen nhe'''', chúc thành công
    Được owenchang sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 06/08/2007
  2. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Mình cám ơn các bạn. Mình vốn biết hỏi ra câu đó có vẻ ngớ ngẩn đúng ko? Nhưng mà các bạn thấy đấy, ngay từ lúc mới quen nhau cho đến suốt cuộc đời mình cũng ko ngừng tự hỏi ''tại sao anh yêu em?".
    Vì sao mình lại nêu vấn đề này? Vì dạo gần đây có ng nói "anh yêu em". Mà ng này mình cũng chỉ có nói chuyện vài lần. Chưa quen nhau thân gì tự nhiên nói như thế. và hỏi lại mình "Thế em có yêu anh ko?". Trời sao mình trả lời ngay được, nếu trả lời ''có" thì ko đúng vì mình mới biết ngat thôi, còn nếu trả lời ''ko" thì sợ làm họ buồn. Thật khó xử quá. Mình thì giờ ko muốn nghĩ đến "tình yêu", vì "lười yêu'' lắm rồi. Nên mình giờ thắc mắc ko hiểu "Tại sao ngta lại yêu mình? đã hiểu gì nhiều đâu mà vội vàng nói ra dễ dàng 3 chữ ''anh yêu em''. Mỗi lần gặp ng ta lại nói "anh yeu em'', rồi lại cứ chờ mình đáp lại 3 chữ đó. Thật khó cho mình qúa. Chỉ muốn nói chuyện thật thoải mái, vui vẻ thôi.
    Thiệt ko hiểu vì sao họ lại yêu mình. Hiểu được mới biết mình thế nào . Mình ngớ ngẩn thật.
  3. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    Chả tại sao cả. Đơn giản vì yêu. Thế thôi
  4. imizzu

    imizzu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cũng phải cho TY 1 lý do chứ, để lúc có chiện căng thẳng còn có cớ để mà dỗi típ or làm lành để lần sau còn tiếp tục được dỗi Như kỉu : em có iu anh đâu, chẳng qua là ko hỉu sao lúc ăn lúc ngủ <hichic, cả lúc i....> em cứ thấy cái mẹt anh lởn vởn trong đầu. Lúc mệt mỏi, căng thẳng lại mong cái mẹt anh ớ đó để em dựa dẫm, xả xì trét... Lúc anh ốm đau em cũng ăn ngon, ngủ yên đến mức anh đỡ thì em lại lăn quay ra ốm, Hay mún sdt của anh ngập trong máy em, lúc anh có bụi bẩn trên mẹt em mún lau hộ anh, hay dập thuốc lá trên môi anh, hay bắt anh ăn thêm vài bát cơm trước khi đi nhậu với đám bạn anh, để cằn nhằn,... để iu anh... nhìu quá ko kể hết. H ui, em iu anh wá
  5. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    hix
    mình ko bị hỏi thế
    nhưng bị hỏi " sao anh thích em" sms thôi
    có lẽ cũng tương tự
    và mình kiếm cớ từ chối ko trả lời vội, bảo khi nào gặp thì mới nói
  6. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên thấy yêu thấy thích mà chẳng biết lý do tại tao. Nếu biết được thì đã chẳng phải khổ, thiên hạ đã hạnh phúc, cuộc sống đã là thiên đường.
  7. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0

    Mình cám ơn các bạn. Mình vốn biết hỏi ra câu đó có vẻ ngớ ngẩn đúng ko? Nhưng mà các bạn thấy đấy, ngay từ lúc mới quen nhau cho đến suốt cuộc đời mình cũng ko ngừng tự hỏi ''''tại sao anh yêu em?".
    Vì sao mình lại nêu vấn đề này? Vì dạo gần đây có ng nói "anh yêu em". Mà ng này mình cũng chỉ có nói chuyện vài lần. Chưa quen nhau thân gì tự nhiên nói như thế. và hỏi lại mình "Thế em có yêu anh ko?". Trời sao mình trả lời ngay được, nếu trả lời ''''có" thì ko đúng vì mình mới biết ngat thôi, còn nếu trả lời ''''ko" thì sợ làm họ buồn. Thật khó xử quá. Mình thì giờ ko muốn nghĩ đến "tình yêu", vì "lười yêu'''' lắm rồi. Nên mình giờ thắc mắc ko hiểu "Tại sao ngta lại yêu mình? đã hiểu gì nhiều đâu mà vội vàng nói ra dễ dàng 3 chữ ''''anh yêu em''''. Mỗi lần gặp ng ta lại nói "anh yeu em'''', rồi lại cứ chờ mình đáp lại 3 chữ đó. Thật khó cho mình qúa. Chỉ muốn nói chuyện thật thoải mái, vui vẻ thôi.
    Thiệt ko hiểu vì sao họ lại yêu mình. Hiểu được mới biết mình thế nào . Mình ngớ ngẩn thật.
    [/quote]
    Đó là gặp nhằm thằng dê
    Mình gặp hoài mấy con dê ấy, đầy đường kia kìa
  8. trucquyen07

    trucquyen07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Với câu hỏi của ấy, tớ sẽ trích một câu chuyện để mọi người hiểu rằng, khi yêu nhau có nhất thiết phải cần lý do cho câu hỏi "tại sao anh yêu em"?
    " Một cô gái hỏi bạn trai của mình
    - Tại sao anh yêu em?
    - Sao em lại hỏi như thế,làm sao anh tìm được lí do chứ?
    - Không có lý do tức là anh không yêu em
    -Em không thể suy diễn như vậy được
    -Nhưng bạn trai của bạn em luôn nói với cô ấy biết những lí do mà anh ta yêu cô ấy.
    -Thôi được, anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười tươi của em, vì em lạc quan. Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác
    Cô gái cảm thấy hài lòng
    Vài tuần sau cô gái gặp môt tai nạn khủng khiếp nhưng thật may, cô ấy vẫn còn sống. Bỗng nhiên cô trở nên cáu kỉnh vì cảm thấy mình vô dụng
    Vài ngày sau khi bình phục, cô gái nhận được lá thư của bạn trai mình:
    " Chào em yêu. Anh yêu em vì em xinh đẹp. Thế thì với vết sẹo trên mặt bây giờ, anh không thể yêu em đựoc nữa.Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ em có làm đựoc việc gì đâu. Vậy thì anh không thể yêu em được. Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn. Đấy không phải lý do giúp anh yêu em. Anh yêu em vì nụ cười tươi của em nhưng cả tháng nay rồi anh chẳng thấy em cười. Anh có nên yêu em nữa không. Anh yêu em vì em lạc quan. Bây giờ anh không yêu em nữa vì lúc nào em cũng nhăn nhó, than vãn. Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng bây giờ mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều. Anh không nên yêu em nữa. Đấy, em chẳng có gì khiến anh phải yêu em, vậy mà anh vẫn yêu em. Em có cần một lý do nào nữa không, em yêu?
    Cô gái bật khóc và chắc chắn cô không cần biết 1 lý do nào nữa."
    -Vậy chúng ta có nên hỏi những người thân của mình lý do vì sao họ yêu bạn không?
    Qua câu chuyện này, chắc bạn biết trả lời với bạn của bạn thế nào rồi chứ?
  9. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn nhiều, mình hiểu phải làm gì rồi.
    Nhưng giá như mình biết ng ấy yêu mình vì gì nhỉ? có lẽ ko vì gì cả chỉ đơn giản là vì mình là mình nên ng ấy mới yêu.hìhì.....
  10. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Yêu anh, tương lai mịt mờ, biết rằng chẳng bao giờ đến được với nhau mà sao vẫn yêu, vẫn không dứt ra được ???!!!

Chia sẻ trang này