1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao em yêu anh? (hoặc ngược lại)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hienthuong81, 05/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    đây đúng là câu trả lời hay nhất
    thanks
  2. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    chẳng bít
  3. bacchus

    bacchus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Nhìn quen quen, chẳng biết có nhận nhầm hay không? :D
    Easy girl! Em đang yêu đó cưng, vui lên đi! Tình yêu nó mù quáng nên việc lý giải nó tốn nhiều thời gian, công sức và giấy mực lắm em. Đọc thoáng thấy 4C toàn spam, rảnh thì tối anh bàn về cái trò phù phiếm này, giờ kiếm cơm cái đã.
  4. khoaitayxanh

    khoaitayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Câu hỏi này chỉ có khi họp chi bộ thôi. Yêu là từ mới. Ngày xưa người ta gọi là phải lòng. Lại hỏi vì sao mà phải lòng thì trả lời làm sao?
  5. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà có câu trả lời thì làm quái gì mà có kẻ si tình nữa bạn . Nếu tôi trả lời được vì sao tôi yêu em thì có lẻ tôi sẽ quên được em , vậy em có muốn biết câu trả lời không ?
  6. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Câu trả lời tốt nhất là vì em là chính em. (Em có mất zin hay còn zin thì anh cũng vẫn yêu em )
  7. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Cứ trả lời rằng nó thuộc về cảm giác, mà cảm giác thì ci có thể nhì, nắm, ngửi, nếm...bởi vậy miễn trả lời
  8. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Tớ bị hỏi mấy phát kiểu này rồi. Nói chung là tại thời điểm cần trả lời thì cứng lưỡi, nhưng về nhà thì có thể rút ra câu trả lời thế này, các bác liệu có được không nhé:
    Anh iêu em vì em iêu anh.
    Đối phương muốn hỏi dò thêm nữa thì chả khác nào đi hỏi chính bản thân mình. Vừa thoát câu hỏi khó, lại vừa đẹp lòng em iu. Hi hi
    (Nói thế thôi chứ mấy lần sau bị hỏi, em vẫn cứ thấy bí như thường, chắc lại phải lên đây nhờ các bác tư vấn tiếp)
  9. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà yêu thật thì cứ trả lời thật có sao đâu nhỉ.
    Bởi vì tình yêu thực sự vốn đã vô cùng ý nghĩa và lãng mạn, nên lý do của nó tất sẽ lãng mạn và ý nghĩa rồi.
    Sao có bác lại bảo giết chết tình yêu được nhỉ. Khó hiểu quá
  10. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Muốn trả lời thật lắm chứ, nhưng mà không biết nguyên nhân tại sao để mà trả lời.
    Cái này thuộc vào dạng: Không biết nguyên nhân, chỉ biết hậu quả thôi (ớ quên, kết quả.)

Chia sẻ trang này