1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao Fool đi tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi DesertFox, 06/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DesertFox

    DesertFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tại sao Fool đi tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

    Chuyện tình Sea và Fool​



    Fox kể người nghe, đời Sea và Fool một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ, Fox vẫn thường mộng mơ nên viết thành bài thơ?
    Thuở ấy, Sea như con sói biển, say đắm bên Fool, Fool như con tôm hùm, thương iu dzô cùng, nguyện thề non nước sẽ không hề lìa tan.


    ......Trời xa chuông đổ bay theo gió
    Chiều tan trường về Sea đón Fool?

    ?oFoolllll ?. Llllllaaannnngggggg!!!?
    ?oEmmmmm ?. Seeeeeeaaaaa??

    Chuông đổ chùa xa, chiều tan trường dzìa Sea cùng Fool chung bước, cuối nẻo đường đi, đôi bóng hẹn mùa thi Fool khóc đợi người đi.
    Lần cuối gặp nhâu Fool khẽ nói: ?oThương mãi nghe Sea, Fool iu Sea chân thành, nếu dzuyên không thành thì? Sea ơi Fool xuống tóc quên đời vì Sea!?.
    ?
    Nhưng? ai đâu ngờ, thần linh đã chứng minh khi tình tan vỡ. Fool đau buồn quá, khi hay Sea đã đi xây mộng gia đình? Ai... nào biết cho ai? Đời quá chua cay, duyên đành lỡ vì ai?? Bao? nhiêu sầu đau, cũng vùi chôn từ đây? vùi chôn từ đây?
    Lỡ nhịp cung đàn, phải chăng vì tình đời là vòng dây oan trái? Nếu vì tình iiu, Fool có tội j` đâu? Sao vướng vào sầu bi? Chàng sống? mà tim như đã chết? Dzuyên bóng cô đơn, đôi môi xinh fai tàn! Thương thay cho chàng, buồn xa nhân thế ế ế ế? náu thân cửa ? từ ?bi?


    ( Hú hú hú hú , sột sột , tụi nghịp chùa nào chứa Fool)

    Fox kể người nghe, đời Sea và Fool một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ, Fox vẫn thường mộng mơ nên viết thành bài thơ?
    Thuở ấy, Sea như con sói biển, say đắm bên Fool, Fool như con tôm hùm, thương iu dzô cùng, nguyện thề non nước sẽ không hề lìa tan....
    ....
    ...Trời xa chuông đổ bay theo gió
    Chiều tan trường về Sea đón Fool....




    Chuông đổ chùa xa, chiều tan trường dzìa Sea cùng Fool chung bước, cuối nẻo đường đi, đôi bóng hẹn mùa thi Fool khóc đợi người đi.
    Lần cuối gặp nhâu Fool khẽ nói: ?oThương mãi nghe Sea, Fool iu Sea chân thành, nếu dzuyên không thành thì? Sea ơi Fool xuống tóc quên đời vì Sea!?.
    ?
    ...
    Nhưng? ai đâu ngờ, thần linh đã chứng minh khi tình tan vỡ. Fool đau buồn quá, khi hay Sea đã đi xây mộng gia đình? Ai... nào biết cho ai? Đời quá chua cay, duyên đành lỡ vì ai?? Bao? nhiêu sầu đau, cũng vùi chôn từ đây? vùi chôn từ đây?


    Lỡ nhịp cung đàn, phải chăng vì tình đời là vòng dây oan trái? Nếu vì tình iiu, Fool có tội j` đâu? Sao vướng vào sầu bi? Chàng sống? mà tim như đã chết? Dzuyên bóng cô đơn, đôi môi xinh fai tàn! Thương thai cho chàng, buồn xa nhân thế ế ế ế? náo thân cửa ? từ ?bi?






    http://www.buddhanet.net/books/images/monk-reading.jpg


    Sa mạc hoang vu và nóng .
  2. DesertFox

    DesertFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Anh Fox , anh Fool , ảnh ..ảnh ..xuống tóc rồi hả ?
    Đâu có , hắn lên chùa mà
    Ảnh đi tu sao

    trời ơi , Fool lang , sao anh cạo đi mái tóc mười năm xài Clear ...Anh Fool em đến bên anh đây .

    ý quên , anh Fox cho em mượn hai ngàn đi xe buýt
    ( nhắc để nhớ trả tiền đó Sea ) .
    Sa mạc hoang vu và nóng .
  3. seaguard

    seaguard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    fool đi tu vì sea đi dzới tui đó, hê hê hê
    dù sao tui cũng khen cho ông này có khiếu tấu hài ghê
  4. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Khi Sea cất bước quay mặt đi không về, Fool nghe trong lòng bao băng giá tái tê, Fool có hay rằng trái tim mình đã trao Sea, đời Fool vô nghĩa khi rời xa ... người hỡi ...
    Hichic hihihi
    To live is to fight
    To love is to fight , too !!!! Heeeee
  5. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    bốp bốp bốp - anh Fox ca hay quá - để kiman dệ tiếp chiêu nghen !
    Fool ơi sao chàng nỡ cắt đứt dây chuông mà lạnh lùng.... luồn dây điện !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  6. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát độ trì đệ tử quá khỏi khổ ải tình trường quá đỗi thương đau nầy. Mô Phẹt, xin thí chủ Fox đừng nhắc đến chuyện của dzĩ vãng nữa. Bởi vì,

    Khi một người đã chọn con đường tu hành khổ hạnh, thì mọi đau khổ trần aiiiiii .... xin trả lại cho người
    Tu là cội phúc, tình là dây thun , xí lộn... dây oan
    Được fool-again sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 13/12/2003
  7. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Chìu nay, lũ heo trong chuồng bùn ko ca, heo hỡi xót thương ai. Hàng kem đứng im âm thầm nhìn cô Sea đi tới xơi kem chùa. Kìa Desert Fox đứng bơ vơ bên WC xót xa não nề nghe chừng mang bao thương tâm, rùi chàng ta lặng lẽ thăm dò trước dzới sau, nét mặt u sầu. (Tích tịch tình tình)
    Chìu nay cũng như bao lần rùi Fool ra sân đứng "réo" tỉnh bơ. Chợt nghe tiếng chuông do điện thoại rung lên, Fool bỗng hết trơn hồn . Fox vô tình đã khiến xui nên cơn ly tan cớ sao hãy còn xui bà Sea đi thăm Fool. Fool nhìn Sea ko nói, một mình Fool đắng cay bởi Fool đang đi .. cầu:" Sea ơi, dzuyên lỡ làng rùi thui đành chờ chút nha. Đừng đem ân tình xưa cũ tới đây chỉ đau bụng". Cánh cửa cầu tiêu khép lại rùi mà chuông còn rung mãi. Fool dzận đời nên chàng tắt mất tiếng chuông từ lưu luyến.
    Ngoài kia, từng tiếng Fox kêu thương ôi thê lương, nhấn chuông hoài hoài trong lòng mong Fool alô , từng hồi chuông ngao ngán ngân dài như Fox than: " Chết Fox tui rùi. HU!HU!HU! "
    Được cobengangtang sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 22/12/2003
  8. cobengangtang

    cobengangtang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Chẳng còn gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em chẳng bao giờ dám bước vào yêu

Chia sẻ trang này