1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao gái khoái giai đểu.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 27/04/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Nhiều giai trăn trở với câu hỏi này. Điều khiến mình bất ngờ và thích thú là dường như câu hỏi này mang tính toàn cầu [​IMG]) Vấn nạn toàn cầu ý ạ! Khi bạn thốt ra câu trên, khả năng lớn là bạn đã thất bại khi giao tranh với một tên nông dân/ Chí Phều… nào đó, cho nên hôm nay mình đi vào ngay và luôn chủ đề này, hi vọng bạn tìm được câu trả lời riêng cho trường hợp đau thương của bản thân HOẶC tìm được phương pháp ứng chiến thích hợp khi vs giai đểu ^^ . Bắt đầu nào!
    [​IMG]
    TIPTIP FREEFREE TIPTIP MIEN PHITIP MIEN PHI HOM NAYTIP BONG DA MIEN PHI


    Lý do gái tốt yêu giai đểu:


    I/ Loại 1: Giai đểu bẩm sinh:

    1. Gái tốt dễ bị lừa mà giai đểu (GD) thì quá giỏi trong vụ này. Một điểm nữa là trai đểu thường nhìn ra gái đểu ( và ngược lại vì cùng một giuộc) + ít khả năng có hứng thú với nhau = GD không nhắm vào gái đểu. Đó là lý do tại sao nhiều cô gái tốt lại đi thích trai đểu…. và trai tốt thì thường vớ phải gấu chó.

    2. Gái bị nhồi sọ thành kiến đàn ông trên đời toàn đểu cáng, có đàn ông tốt thì cũng không tới lượt mình. Nhiều khả năng gái bị mẹ/ chị/ các bài báo mạng/ diễn đàn webtretho… tiêm nhiễm. (Hồi mới vào webtretho mình choáng luôn á [​IMG]) ) Phân tích ra thì lằng nhằng nhưng túm lại thì khi gái đã bị nhồi sọ -> hình thành định kiến xấu nào đó với đàn ông -> gái sẽ cho đó là sự thật hiển nhiên -> gái sẽ tiếp xúc với những người và sự vật khẳng định điều đó và tránh xa những gì đi ngược lại niềm tin của gái. VD: Nếu gái đã tin trên đời trai chỉ có một lũ lăng nhăng thì gái sẽ tiếp xúc với những tên sở khanh và một cách vô thức, gái không thích giai nào chung tình.

    3. Gái từng bị đàn ông (cha, họ hàng, bạn trai…) ngược đãi trong quá khứ: Khi một người trải qua một cú sốc hay một vết thương lòng nặng nề tác động mạnh đến cảm xúc của họ mà chưa được giải quyết triệt để, họ sẽ có thiên hướng lặp lại vết thương tương tự trong tương lai. Nếu một cô gái đã từng bị ngược đãi, cô ta có khả năng yêu hoặc lập gia đình với một kẻ ưa hành hạ phụ nữ khác.

    Đấy là về phần gái. Còn về phần giai, khi giai tốt vs với giai đểu, sẽ xảy ra những khả năng như sau:

    1. Gọi gái là đích, hai giai là xe đua. Hai xe đi trên cùng một quãng đường và xuất phát cùng thời điểm. Giai tốt đi với vận tốc 30km/h còn giai đểu đi với tốc độ 45km/h. Hỏi xe nào đến đích trước?

    Bài toán này hơi phiến diện một chút, nhưng điểm khách quan ở đây nằm ở tốc độ hai xe. Giai đểu khi cưa cẩm không thật lòng, nên thích chơi bài đánh nhanh thắng nhanh, thua đi cua gái khác. Giai tốt, trái lại, sợ bị từ chối, thất tình ( khi giai thật lòng với ai thì thường như vậy, kể cả giai từng là giai đểu, mình nghĩ đây là tâm lý chung, nhỉ?!) Nên khả năng về đích sớm ( = cưa đổ gái) của giai đểu lớn hơn. Trong khi bạn đang phân vân lên kế hoạch thì giai đểu nó cắm đầu làm rồi. Nó chẳng sợ bị từ chối, vì nó có nặng lòng với người con gái nó đang cưa đâu mà sợ?!

    2. Giai đểu tấn công với cường độ mạnh hơn giai tốt. Các bạn giai tốt, do tâm lý sợ thất bại như trên, nên cố tiến từng bước chậm mà chắc. Vì chắc quá nên thú thật, chẳng tác động mạnh mấy. Câu chuyện sau đây hoàn toàn có thật, mình xin giấu tên nhân vật trong truyện nhé:
    Vào một ngày không biết có trăng có sao hay không, anh X ngỏ lời với chị Y. Chị Y không ưa anh X nên từ chối. Nếu anh X là giai tốt lại nhạy cảm, đến đây là hết truyện.
    Nhưng anh X không phải trường hợp trên, anh tiếp tục cưa cẩm chị với những chiêu bài rất nhanh và táo bạo. Anh liên tục rủ chị đi chơi dù chị từ chối, anh nhắn tin hẹn hò chị, anh thậm chí đang đi công tác xa, trong tối sẵn sàng phi hàng chục cây số đến trước cửa nhà chị, bộ dạng không thể thê thảm hơn, tất cả vì: “Anh nhớ em quá!” (nói chung, rất nhiều chiêu trò, muốn biết thêm chi tiết, các bạn nam cứ tham khảo phim Hàn Xẻng nhé)
    Chị Y, nghĩ sự cuồng dại của anh chính là minh chứng cho tình yêu mạnh mẽ nên cảm động, gật đầu nhận lời yêu. Anh X hết mực chiều chuộng chị. Một thời gian sau, anh đưa chị lên bàn ăn đánh chén vài lần rồi quất ngựa truy phong biến mất. Chị Y lúc đó mới ngơ ngác vì bị lừa.
    Đây không phải là trường hợp hiếm, rất nhiều gã họ Sở chơi bài này vô cùng thuần thục: Đứng dầm mưa trước nhà đối tượng/ Ngậm đắng nuốt cay chịu khổ vì đối tượng/ Chấp nhận bị đánh vì đối tượng… Trong khi giai đểu tấn công tổng lực, giai tốt vẫn tiếp tục chậm và chắc, nguyện làm người bạn tốt với gái [​IMG] Mình nói thẳng, bác giai tốt nào không cưa được gái mà bại dưới tay giai đểu thì nên xem lại chiến lược bản thân, nhé! May ra nếu cô gái nào lọc lõi, biết phân biệt giai tốt, giai đểu thì các bác còn có nhiều cơ hội chiến thắng, nhưng hầu hết các cô gái kiểu đó đều tuổi băm trở lên mất rồi. T__T

    3. Bạn bán gì thì người ta mua đó, có cung thì có cầu:
    Giai tốt, do sợ bị từ chối nên hay gắn mác bạn bè để tiếp cận gái và mãi cũng không dám thoát khỏi cái mác đó. Tất nhiên, bạn nhận làm bạn mình thì mình cũng nhận làm bạn của bạn, có gì vô lý ở đây?! Một bạn giai tốt xuất hiện đòi kết bạn trong khi lại muốn đối phương yêu bạn thì mới là nực cười ý, hệt như bạn bán cá mà muốn người ta mua gà từ bạn. Giai đểu không che giấu ý định. Nó (không yêu) nhưng cái nó bán là một suất vé đến xứ sở tình yêu, tất nhiên sẽ có gái gật đầu làm người yêu nó, và đau đớn thay, gái bạn đang nhắm lại là đứa gật đầu, đơn giản thế thôi.

    4. Khác biệt lớn nhất và trầm trọng nhất:
    Giai tốt, vẫn nỗi sợ muôn thuở phía trên, cố tạo cho gái cảm giác gái cũng chỉ là người bạn bình thường như bao người bạn khác.
    Giai đểu, do đánh nhanh và mạnh, làm gái tưởng anh ấy yêu mình cuồng nhiệt, và uầy! Có lẽ mình là mối tình thiên thu vạn kiếp của anh ấy [​IMG])))) Biết sao được, nhiều người cho mức độ cuồng tỉ lệ thuận với mức độ yêu, nhưng thực tế hai cái này chẳng mấy khi liên quan, vì giai yêu bằng tim hay yêu bằng trym nó cũng cuồng nhiệt cả.
    Dù thế nào đi chăng nữa, giai đểu đã khiến gái cảm thấy mình là người phụ nữ quan trọng. Mà thói đời, ai làm người đối diện cảm thấy họ quan trọng thì người đó được yêu mến -> đây là luật từ khai thiên lập địa, đến vua chúa cũng không thoát được bẫy, huống gì gái chứ.

    II/ Giai đểu do hoàn cảnh: ( hẹn bạn bài sau)

    Cảm ơn bạn đã dành thời gian kiên nhẫn đọc đến tận đây, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phần tiếp theo (cũng là phần cuối) của chủ đề này nhé. [​IMG] Mình đi sì pam topic cho đủ post đây [​IMG]

Chia sẻ trang này