1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao giờ này vẫn chờ mong...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Rosy16, 22/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosy16

    Rosy16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tại sao giờ này vẫn chờ mong...

    Tại sao mình lại yêu. Trong thơ có nói "Yêu là chết ở trong lòng một ít" Riêng hôm nay mình thấy Yêu là chết ở trong lòng rất nhiều...rất nhiều.

    MỌI ƯỚC MƠ TRÊN ĐỜI CÓ THỂ TRỞ THÀNH HIỆN THỰC, TRỪ TÌNH YÊU.

    ---------------------------------------------------
    Hoa hồng nào chẳng có gai



    Được Rosy16 sửa chữa / chuyển vào 22/11/2002 ngày 20:38

    Được Rosy16 sửa chữa / chuyển vào 23/11/2002 ngày 00:12
  2. no9no9

    no9no9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thế gian tình là vật gì ?
  3. Norikosakai

    Norikosakai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    cả 3 người ác hơn con tê giác
    When I Look Into Your Eyes,I knew...you...

Chia sẻ trang này