1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao gọi là "Trai mùng một, gái trăng rằm"

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi HASHALYS, 23/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là chẳng có cơ sở khoa học để tin, nhưng có biết bao nhiêu sự trùng lặp, khoa học vẫn không giải thích được, và người ta phải tin vào một điều gì đó. Tín ngưỡng!?
    Bạn có tin là những người con trai sinh năm Đinh Hợi thường là những người rất sướng không?
  2. nhochanh

    nhochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    3.907
    Đã được thích:
    0
    lì, rất lì, tớ biết thế
  3. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Xin cái link
  4. Pagan

    Pagan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    3.118
    Đã được thích:
    1
    Sướng vì thường được vỗ béo.
    Còn "trai mùng một, gái trăng rằm" thì theo em có thể là do các cụ quan niệm ngày mùng một dương khí (mặt trời) nhiều, âm khí (mặt trăng) ít, nên con trai sinh ngày này sẽ mạnh mẽ hơn, ngày rằm thì âm khí nhiều, dương khí ít nên con gái sẽ hiền thục, nhu mì hơn. Còn sự thật thế nào thì chưa có ai kiểm chứng được cả.
  5. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    hê hê, ai bảo là " trai mồng 1, gái đêm rằm" là tốt? Cha mẹ tránh nhất nên đẻ con vào ngày này đấy. Nhà tớ có 1 người ( con rai) sinh đúng vào ngày mồng 1 ( lịch âm). Ai cũng bảo là lớn lên rồi sẽ " như tướng" cho mà xem, í là phá phách, khó bảo, khó mà dạy dỗ nên nguời, và cuộc đời thường khổ, gặp nhiều trắc trở. Tớ ko tin lắm vào bói toán, nhưng đấy là í kiến của làng xóm, và họ hàng, biết thế.
  6. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có tư tưởng giống em này, cũng định nói ra nhưng sợ mọi người sinh ngày đó tự ái...
  7. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Sao không biết được? Tra lịch vạn sự là ra hết ngày dương đó có đúng ngày 1 và ngày rằm hay không mà.
    Tớ thì không rõ lắm về cơ sở khoa học của câu nói này, chỉ biết đây là kinh nghiệm của các cụ ngày xưa để lại thôi: Trai sinh mồng 1 thì bướng, gái sinh hôm rằm thì ghê gớm.
    Còn chuyện tài giỏi hơn người hay không tớ chưa nghe nói qua. Nhưng thấy nhiều người có vẻ không thích sinh con vào những ngày đó lắm.
  8. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    em nè.Sinh đúng 1-3 lịch âm.Thấy cũng bt có rì đâu
  9. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Toàn tất nước theo mưa thì fải!
    Nói chung thì thấy người ta bảo là người sinh vào những ngày như vậy thường có cá tính khác người, chưa đề cập gì đến việc tài giỏi ra sao.
    Mọi người bàn luận nhiều quá rồi chả còn gì để nói nữa!
  10. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Mồng 1 hay ngày rằm thì tra lịch là ra ngay.
    Cơ sở khoa học nhé: Ngày sinh là 1 cái mốc quan trọng cho sự khởi điểm các chu kỳ sinh học của con người (chu kỳ sức khoẻ, chu kỳ trí tuệ, chu kỳ cảm xúc). Mấy cái chu kỳ sinh học này khoa học xác nhận lâu rồi, khỏi phải tranh cãi. Cơ thể con người 90% là nước, lực hấp dẫn của mặt trăng tác động lên nước biển gây nên hiện tượng thuỷ triều trên toàn thế giới thế nào thì mọi người đều rõ. Vậy sự tác động của nó lên mốc bắt đầu của chu kỳ sinh học của cả 1 đời người có đáng kể ko? Mỗi người tự kết luận nhé.
    Còn theo kinh nghiệm của các cụ để lại thì trai mồng 1 gái trăng rằm thường có xu tính cách bướng bỉnh, phá phách, nổi loạn... nói chung là ko tốt.

Chia sẻ trang này