1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao gọi là "Trai mùng một, gái trăng rằm"

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi HASHALYS, 23/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    huhu...thật thế sao, tủi thân quá
  2. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là ngày sinh thôi mà. Cách tính lịch âm cũng củ chuối lắm, nên cũng không thể tin được điều gì cả. Với lại, tớ biết thì còn phải coi cả giờ sinh, tháng sinh nữa cơ.
    Gái tháng 2- Trai tháng 8.
  3. anhtrai22

    anhtrai22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    gái tháng 2 trai tháng 8 ...chưa nghe câu này bạn có thể giải thích luôn .... ????
  4. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Tớ và zai của tớ đều sinh nhằm ngày rằm =((. Có khi 2 đứa sau này oánh nhau té lửa i'' chứ. Bi h vẫn chưa thấy j
  5. chungpq

    chungpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    "trai mồng một, gái hôm rằm". Nghĩa là nếu con gái sinh vào hôm rằm thì thì sẽ có tính khí như con trai, nóng tính, bướng bĩnh, hiếu thắng... Và con trai sinh vào mồng 1 thì sẽ có tính khí như con gái. Nói chung cả 2 trường hợp này đều rất khó dạy bảo.
    Mình là con trai, sinh vào ngày rằm. Có 1 đứa em họ là con gái cũng sinh vào ngày rằm, bướng và khó tính kinh khủng. Có điều mình biết tính nó vậy rồi nên có gì cũng bỏ qua, chẵng thèm chấp đồ "gái hôm rằm"
  6. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà tớ có thấy tớ bướng đâu, chỉ có điều tớ hơi khó gần (chả hỉu sao lại thế)
  7. trick

    trick Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    gái tháng 2, trai tháng 8 ko phải là nói về hiện tượng "củ chuối" như bạn nói. Hôm trước tớ vừa đọc trong vnexpress 1 bài có nói về câu này, đại ý là trẻ sinh ra vào thời điểm này là đẹp nhất trong năm. Đây, link đây, mời các bác đọc:
    http://vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/2007/03/3B9F346D/
    @ bác anhtrai22: hehe, bác sắp lấy vợ rồi, cố gắng đẻ "gái tháng 2, trai tháng 8" nhá. Chúc bác mỗi chữ hỷ thôi !
  8. trick

    trick Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    bác này nói ko đúng, vớ vẩn, tính tớ mà giống như con gái à? Tớ chỉ thấy bố mẹ tớ bảo là rất khó bảo, bướng, và tính thì cũng phá phách. Có bạn tớ thì nói tớ là "cá tính rất mạnh", mạnh quá mức cần thiết. Lúc tớ điên lên thì cái gì tớ cũng làm, chẳng sợ gì ai cả. Còn gái hôm rằm thì tớ cũng có quen, đúng là đanh đá thật, chả vừa gì cả :-<
  9. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Em sinh mồng một Tết ta đây. Nghe bác nói em hãnh diện ké quá. Em sinh ngày 2/2/1984, năm đó ngày í là sáng mồng 1 Tết ạ. Có ai chung xuồng với em không ?
  10. papy_vani

    papy_vani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    công nhận các cụ nhà mình có đủ thứ để kiêng . Em đây đi sinh thằng ku đúng chiều mùng 1 tết . May mà ku tòi ra vào sáng mùng 2 nên cả họ hàng hang hốc thở phào . Hôm đấy trong phòng chờ sinh hóng hớt đuợc 1 bà bị vỡ ối từ chiều mùng 1 mà đến tận đêm khi bác sĩ gọi chồng vào kí giấy để họ mổ ko nguy hiểm cho đứa bé mà ông chồng nhất quyết ko kí . Ổng kêu , qua mùng 1 ông ý mới kí giấy - điên hết chỗ nói

Chia sẻ trang này