1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao gọi là "Trai mùng một, gái trăng rằm"

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi HASHALYS, 23/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leson1978

    leson1978 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
    ý nói rằng trai mà sinh vào mùng 1 và gái sinh vào hôm ngày rằm thì đều có vấn đề , nói chung là khác người bình thường ở nhiều khía cạnh , có người thì giỏi và cũng có người bị đao
  2. Kumochan

    Kumochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Đao là đột biến nhiễm sắc thể, có 3 cái nhiễm sắc thể 21, 1 cái gắn liền với 1 cái NST 14 ===> Down thì liên quan j đến trai mùng 1, gái hôm rằm.
    Theo iem, thì kệ các cụ. Iem chả tin mấy cái này.
    "gái tháng 2, trai tháng 8" ===> sinh con vào mùa xuân có khả năng bị bệnh trầm cảm cao hơn sinh con vào đông 20% chứ đẹp đẽ j.
    Nói chung là sinh vào ngày nào, tháng nào cũng vậy thôi. Quan trọng là do mình! Các bác nhỉ!
  3. aple

    aple Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    Không có vô số những trường hợp thực tế thì các cụ chả bao giờ đúc kết ra điều đó cả.
    Các ông lúc nào cũng tỏ ra mình thông thái, ta đây ko mê tín dị đoan, có phải cái đ'' gì cũng giải thích được bằng khoa học đâu.
  4. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    1 bà chị bạn, đẻ ngày rằm, xinh giỏi lanh lợi, sinh viên từ đời SV96 mà tiền kiếm nhiều như nước, con nhà nữa chứ , bây giờ vẫn thế, lại còn được nhờ cả chồng, hơi vất vả về bên chồng, nhưng so với mặt bằng chung, chị ấy là niềm mơ ước
    1 đứa bạn, con trai, ngày rằm cũng học giỏi nhiều tài, tính tình dễ chịu, có cô người yêu đến giờ chắc phải yêu 7 năm rồi, giờ vẫn ở Mỹ nên ko biết làm ăn thế nào, thấy cũng thế là... hơn người
    cháu ruột tớ con trai ngày rằm, Qúy Mùi, bướng khủng khiếp, từ hồi cậu chưa biết nói, lúc tớ mắng, cậu đã biết... lẩm bẩm (nhưng lẩm bẩm kiểu ko có nghĩa), mắt gườm gườm . Bây giờ thì cãi giả đôm đốp, đi học chuyên cấu bạn, nói dối thành thần , chỉ có sợ ông và bố. Được cái thông minh, liên tưởng những sự việc khác nhau thành cặp rất đúng, nhớ lâu, ăn nói gẫy gọn hơn anh. Bố tớ bảo, hoặc làm quan, hoặc làm giặc, tất cả phụ thuộc vào bố mẹ nó
    Tớ nghĩ mọi người ko nên tranh luận sai đúng, thế giới ảo trăm người ai có gì hay về rằm, mùng 1 kể ra sẽ hay hơn, topic sẽ thành có giá trị
    à quên, 1 cô bạn, lại còn đúng rằm tháng 8, xinh lắm, học hành ko ra gì ko phải vì dốt mà vì đua đòi, giờ cũng kiếm tiền dư dả, kiểu buôn bán, đề đóm
    Được green_pepper sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 23/03/2007
  5. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    hic trùng
    Được green_pepper sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 23/03/2007
  6. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    hic ttvn củ chuối
    Được green_pepper sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 23/03/2007
  7. toiyeuvietnam792005

    toiyeuvietnam792005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    buồn cười quá
  8. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Xuồng đây 02/02/1984.
  9. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Xuồng đây 02/02/1984.
    [/quote]
    Bắt tay xuồng phát, hí hí. Trùng hợp nhờ
  10. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Có sao đâu nhỉ, tớ gái hôm rằm nè, chỉ hơi bướng tí ti thôi, còn lại chả sao hết (thực ra thì cũng hơi bướng quá thật, dưng mà bướng mà chẳng làm buồn ai thì có hại gì đâu?)

Chia sẻ trang này