1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao gọi năm 2007 là năm HEO VÀNG ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi pqm7777, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Nói chung con heo là biểu tượng rất tốt: sung túc,đầy đủ và ấm cúng => heo vàng
  2. pqm7777

    pqm7777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    1
    cái này tôi copy từ báo NLĐ mà, chúng ta phải cám ơn nhà báo mới đúng
    Chào mừng đến với hội săn Heo Vàng, đã có 3 người rồi
  3. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng hay đấy. Mục tiêu là Heo vàng nhưng không phải cạnh tranh (vì ai săn rừng nhà nấy ) mà ngược lại hỗ trợ nhau rất nhiều, đặc biệt là dụng cụ hỗ trợ cho việc ... săn heo.
  4. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    tớ cũng có ý kiến như bạn, cứ quan niệm này nọ chứ con cái sinh ra mà ko chỉ bảo dạy dỗ cẩn thận vớ vẩn nó đánh lại cả bố mẹ nó ấy chứ
  5. pqm7777

    pqm7777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    1
    Đừng đi xa vấn đề quá, chuyện con cái nên người hay không, con trai hay con gái, năm tốt hay năm xấu ... chúng tôi không bàn tới mà. Chẳng qua là muốn có em bé vào năm 2007, nếu nó trùng hợp vào 1 sự kiện nào đó (dù đúng hay sai) thì chả phải là điều vui hay sao?! Mà những người đang muốn có Heo Vàng, cùng giúp nhau thông tin cho công việc chuẩn bị & chăn nuôi Heo lại càng tốt hơn nữa, thêm bạn mới, học hỏi thêm được nhiều ...
    Mạo muội
  6. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    ÙH, cứ sinh con năm heo vàng đi, dân số năm nay tăng đột biến.
    Chỉ tiêu đại học là không đổi.
    Thế thì đến năm đó thi khối con heo vàng trượt đại học.
    Xem lúc đấy thành heo gì.
  7. pqm7777

    pqm7777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    1
    Ơ, sao thế nhỉ ?! Sau này nhất định tôi sẽ nói với con, "con ơi, ngày xưa lúc bố dự định có con vào năm 2007, khối đứa nói ra đấy, chúng nó sợ con rớt ĐH này, sợ con lớn lên sẽ hỗn láo này, ...". Cám ơn đã nhắc nhở nhé, tôi sẽ cố gắng dạy con nên người, không như các bác suy nghĩ trong này.
    Nói nhỏ nghe, năm nào tỷ lệ rớt ĐH cao - Bộ trưởng Bộ GD ĐT nên đến gặp từng phụ huynh của các em, sau 18 năm trước các ông bà sinh cháu nó sớm hay muộn vài năm có phải đỡ ảnh hưởng đến chỉ tiêu đậu rớt của ngành không?!
  8. t01

    t01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Khiếp các bác cứ lo xa. Trách nhiệm của người làm cha làm mẹ là nuôi con cho đến khi trưởng thành (18 tuổi). Mà thi đại học thì đã bước qua tuổi 18 rồi. Bản thân con cái cũng phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình chứ.
    Cái tôi nói các bác lo xa là vì 18 năm sau nữa khái niệm "chỉ tiêu không đổi" chắc gì đã còn và chắc là như thế vì nếu vẫn là chỉ tiêu với cơ chế thì hoá ra xã hội ta không thay đổi (biến chuyển) gì à???
  9. pqm7777

    pqm7777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    1
    @t01 : hóa ra trước khi gia nhập hội Săn Heo Vàng cần phải tìm hiểu 1 số kỹ thuật cơ bản nhỉ, tối nay em về nghiên cứu mới được. Cứ thế này mãi có khi lại "nhọc mình mà chẳng nên công cán gì"
  10. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói người nào sinh năm Heo Vàng thì chỉ có 2 khả năng sau:
    Thứ nhất: Làm quan to, có địa vị quyền thế, hét ra lửa, thậm chí phun ra cả....vàng
    Thứ hai: Tướng cướp
    Không biết có đúng ko?

Chia sẻ trang này