1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao good girl lại thích bad boys?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Gunblade, 03/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến đây mới thấy, các chị định nghĩa các anh tử tế bằng cấp là những anh good boys thì thật sai lầm nghiêm trọng.
    Good boys hay Bad boys nó không phụ thuộc vào bằng cấp, học vấn các chị ạ.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tại sao good girl lại thích bad boys?
    Ý chủ topic là tại sao 01 cô good girl lại thích nhiều (lớn hơn 01) anh bad boys?
    Nếu chuyển hết thành số nhiều thì ổn chứ? Hay chuyển hết thành số ít thì cũng ổn chứ?
  3. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng : Đấy là cách suy nghĩ của bad girl
  4. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Có câu ngạn ngữ TQ thì phải:
    "Đàn ông ko hư thì đàn bà ko yêu"
    Thế hoá ra đàn ông cứ phải hư hết ah,hư hết mới đc yêu.Ngoan thì lại ko được yêu.Mà hư cũng dăm 7 đường hư,hư ở mức độ nào chấp nhận đc thì ok ko thì lại.
    Mà nói chung"Hỏng thì ko hư,mà hư thì ko hỏng" đựoc.,nên là cứ phải hư thì mới
  6. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Bad boy mồm nó dẻo nắm, hay gây sự chú ý, nại nàm được những hành động mà zai nành đêk nàm được
  7. AnhnhBank

    AnhnhBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Vậy theo em, cái bóng của anh là thế nào?

  8. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Trẻ không hư, già đổ đốn
    --> có thế thôi mà cứ phải lăn tăn
  9. maihanh1986

    maihanh1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    có có, con bạn em làm ví dụ ạ.
    - xinh đẹp : làm mẫu ảnh.
    - thông minh : học một truong top của HN, cán bộ Đoàn ưu tú, bằng khen la liệt, cư xử biết trên biết dưới, được lòng ngưoi lớn.
    - ngoan ngoãn hiền lành : gái HN, cực kì ngoan, chưa bao giờ nói bậy một câu, hết lòng với bạn bè. ( hiền đến mức cũng hơi dễ bị bắt nạt)
    - Cá tính ; ai nói chuyên jvới nó cũng phải thừa nhận rằng nó gây ấn tượng cho ngưòi khác, tự lập. bố mẹ chiều từ nhỏ, nhưng nó toàn tự đi làm để lo chi trả sinh hoạt phí. không dựa dẫm
    ==> tóm laị nó đúng là kiểu " con ngoan, trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ, cán bộ ưu tú "
    Thế rồi, đùng một nhát nó yêu... một thằng ôn bad boy
    Bảo nó mãi, nó không nghe ....
    Nó bảo là tănhgf bé ấy trông phớt đời, nhưng cô độc nên nó muốn ở bên cạnh tănhgf ôn đấy, rằng là thằng đấy mạnh mẽ, nam tính và ko quị lụy, rằng là nó biết thằng ôn đấy giò hơi lông bông nhưng sẽ cùng nhau cố gắng, ...
    Em quan sát thì thây thằng ôn kia có tốt lên, nhưng ko biết có phải bài vở không
  10. hoangbadboy

    hoangbadboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.054
    Đã được thích:
    0
    Có j add nick mình nhé
    Thắc mắc gì pm : giomuadongbac118
    Được hoangbadboy sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 05/01/2009

Chia sẻ trang này