1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao good girl lại thích bad boys?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Gunblade, 03/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Éo mịe ... từ h quyết tâm bỏ làm bỏ ăn ... chuyên tâm , lô đề bóng bánh , bi a xóc đĩa để làm giàu ...
    I''m a bad boy ... bad boy .. bad boy ...
  2. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có thói ghen tỵ người khác nên cứ nghĩ good girls thích toàn bad boys ấy mà .
    Ngoài ra good girls thích bad boys thì hay bị kẻ lắm miệng đàm tếu hơn.
    Được hdts sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 06/01/2009
  3. lehoaithem

    lehoaithem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    chhắc là con gái thích những người có nam tính hơn, chứ ko thích nhưng anh chàng sơvin nhưng lại yếu đuối. Hoặc là cô ta yêu nhầm người, cũng ko đoán dc nổi tâm trạng con gái khi yêu thì thế nào.
  4. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì con người có xu hướng tìm kiếm cái mình thiếu! Nên chiện nó cũng bình thường thui!
    Hồi xưa, hồi em học cấp 2, có 1 chiện ở lớp em mà vui cứ gọi là ko đỡ được. Lớp em là lớp chọn và có 1 nhóm các bạn nữ (khoảng 5 bạn) vừa xinh, vừa kiêu vừa điệu nhưng học hành cũng top. Rồi có 1 bạn nam học hành chả ra sao, lại hay đánh nhau với lớp khác rồi kiểu rất phớt đời, đại thể là bad boy
    Thế là cái nhóm các bạn nữ kia ra sức gần gũi, quan tâm, cảm hoá, chẹp!
    Cũng chả hỉu sao nữa, nhưng jờ đọc topic này lại thấy có ní, hí hí!
  5. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    em thấy cái chuyện good G thích bad B thì cũng có, nhưng chả nhiều lắm đâu. Nó chỉ có nhiều trong fim ảnh và sách truyện thôi.
    Thực tế là Nồi-nào-úp-vung-nấy
  6. AnhnhBank

    AnhnhBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0

    Ớ,
    Theo mình thì là do duyên số.

  7. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Theo mình thì là do duyên số
    ==========================
    Đồng ý. Có những ngày vị thần Amour nhậu xỉn hay là quáng gà vì chơi Computer games nhiều quá. Vị này cứ chõ cung tên xuống trần gian mà bắn bừa. Tên bay loạn xạ,cứ chui vào tim người này rồi bay ra cắm vào người khác chẳng ai biết đâu mà lần. Thế là những cặp đó bị Sét ái tình nổ tung đầu,làm mờ mắt.
    Tôi có đứa cháu họ,trước kia đỗ cao,là sinh viên giỏi của Đại học Y Hà nội ( Khương Thượng). Nó rất đẹp, nhà giàu,cũng làm Bí thư chi đoàn nữa.
    Thế mà đùng một cái,nó tự tử chết đúng tuổi 20 !
    Bao nhiêu người đến chầu chực,nào nấp ngoài ngõ,ngồi hàng nước cạnh nhà,nhờ vả Hiệu phó, kưa kẩm ông bà già,mấy đứa em..nó phớt lờ. Bao nhiêu zai to khoẻ, diện siêu-nó lạnh như bơ. Ai cũng tưởng nó trẻ con,lo học. Đến khi bố nó phát hiện ra,nó yêu thằng cướp hai năm rồi. Thằng kia vào tù ra tội liên tục và lại nghiện oặt.
    Bố nó nhờ thằng bạn của nó ( cũng đã cù kưa lâu rồi) bao phen đi rình và thấy thằng kia nói với người yêu rất tục tằn.Hơn nữa nó vòi tiền tiêm chích liên tục. Thằng bạn cũng đã đánh nhau với thằng kia bị đâm máu me toè loe. Rồi khuyên ,bảo,van,xin..thậm chí bố mẹ nó còn lạy ,nó không nghe. Thằng bạn mang ảnh zai nghiện ôm **** nó không chấp
    Cuối cùng bố mẹ nó chỉ mới bảo là sẽ khoá phòng,nhốt 1 tháng mà nó dám uống thuốc ngủ !
    Thế cho nên chả phải cứ là bad boys mới được good girls yêu nhiều. ''''''''Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau '''''''' or vô duyên thế nào anh good cũng bị một cái đạp vào mông.
    Có một ngày nào đấy,các bác đau xót đến đực người ra,không biết tại sao,cái cô đấy lại yêu được nó mà không thèm đoái hoài gì mình. Không thể hiểu nổi.Về tất cả mọi phương diện,mình vượt trội. Kể cả to,khoẻ,manly hơn rất nhiều. Về tính tình ư ? Cứ xem các cô xoắn nhiều đủ biết. Còn nó ? Lèm bèm quá đàn bà.
    Người ta cứ bảo trai đẹp gái xinh thành đôi. Còn chúng nó,trong cứ như nàng tiên đi với thằng mọi.
    Ấy vậy mà sự thực. Hồi sinh viên lớp mình có cô T cực kỳ đẹp.
    Cô này cũng dong dỏng,khoảng trên 1m70 một ít. Tóc vàng loé như mặt trời chiều thu.Mắt nàng sâu thẩm màu Navy huyền bí.Nhà nó thì thuộc loại Nga mới thôi rồi. Hôm nào nó mệt,tài xế đưa nó đến bằng xe sang trọng. Cả hội zai trường mình hàng ngàn thằng nó chẳng để mắt tới ai!
    Thế mà nó yêu cái thằng quê ở tận một làng tít tận Nakhotca (Vladivostok).Thằng này quen dắt dây với bạn mình và chúng mình nhảy ở Đêm giao thừa trong trường. T nó tia thấy thằng này và đổ liêu xiêu lập tức.
    Thật không thể hiểu nổi. Sau đó cô nàng yêu cầu mình dẫn đi tìm thằng kia,về tận quê nó ( cách Moscow 7 múi giờ,trong khi Hanoi chỉ cách có 4 ). Có dịp mình sẽ viết về chuyến đi đó.
    Khi yêu,một cử chỉ vô lý,một lời nói vớ vẩn cũng duyên vô cùng !
    Đến khi bừng tỉnh,cái máng ''''''''nhợn'''''''' vẫn là máng nhợn thôi...
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 02:32 ngày 07/01/2009
  8. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Chắc chỉ có Good girl lãng mạn thôi, chứ mấy em thực tế khôn ranh thì khó lắm, nhưng tớ lại ủng hộ cái tình yêu mù quáng ấy vì nó đúng là yêu 100%, nhiều người đến khi chết vẫn ko có được cái cảm xúc như thế, dù sao cũng chỉ là 1 kiếp người ngắn ngủi .
    Được thieubinh sửa chữa / chuyển vào 02:14 ngày 07/01/2009
    Được thieubinh sửa chữa / chuyển vào 02:43 ngày 07/01/2009
  9. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Ngươ?i ta thươ?ng yêu nhưfng gi? ngươ?i ta chưa có cơ hội khám phá. Nhưfng ngươ?i được cho la? "Bad Boys" luôn luôn la? một â?n số vê? thế giới riêng với các na?ng ca? xấu lâfn xinh, ca? ngoan lâfn hư chứ cha? riêng gi? mấy na?ng được cho la? "Good girls".
    Cái quan trọng la? ti?nh yêu đấy có dâfn tới "Happy endings" không nhé. Mấy anh được cho la? "Good boys" chưa chắc đaf có nhiê?u điê?m gi? hấp dâfn. Đa?n ông khi có tiê?n thươ?ng hư. Đa?n ba? thươ?ng pha?i hư thi? mới có tiê?n. Thế nên các cái quy chuâ?n đê? đánh giá Good với Bad nó mong manh, lâfn lộn lắm nhá.
  10. Tinh_Yeu_Noi_Loan

    Tinh_Yeu_Noi_Loan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    thường những em ít nhiều có mơ ước hão huyền là cảm hóa đc người ta.
    Tự nhiên mình lại nhớ đến câu chuyện cổ tích " hoàng tử cóc", thắc mắc ko biết trước khi tìm được hoàng tử, công chúa đã phải hôn bao nhiêu con cóc, và có những con cóc thì dù có hôn bao nhiêu lần thì nó cũng ko biến thành hoàng tử.

Chia sẻ trang này