1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao good girl lại thích bad boys?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Gunblade, 03/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. triixflix

    triixflix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Giúp với, mình muốn thành bad boy
  2. sututam

    sututam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    đúng là đàn bà
    đôi khi cần một vài trận đòn để đứng vào đúng vị trí.
    Nhưng nói thế cũng có nghĩa là đánh giá thấp good boy rồi, nếu đã là good thì phải đầy cá tính, phải thực sự manly.
    quan điểm của tôi gb thì phải vừa quân tử mà cũng vừa khôn ngoan.
    theo tôi nên chia là trai nhà lành với trai hư thì hợp lý hơn là good vơi bad.
  3. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Chắc đây là Badboy rồi, vào trả lời cho mọi người biết đi
  4. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Khi trẻ thì con gái hay viển vông , thích con trai phải hơi gấu gấu ( ngày xưa mình xem phim hàn quốc nhiều cũng cu đơ kiểu thế ) nhưng mà già đi 1 tẹo thì thấy bọn này tuy đc cái mạnh mẽ phết , nhưng mà tiếp xúc lâu thấy hãi hãi , những người đầu gấu kô ngoan thì hay bảo thủ lắm , hay kiểu úc lắm , hay phiêu lắm , hãi lắm .
    Nhỡ sau này lấy nhau đc vài hôm bất đồng quan điểm bát đũa bay vèo vèo thì thiệt ai ???
    Quan điểm mình thích đàn ông đích thực tính tình nền nã .
  5. AnhnhBank

    AnhnhBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Good girl của bad bod là những girl uốn nắn được những bad boy í đấy. Không nắn được thì chứng tỏ là chưa good lắm.

  6. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Nhiều anh/chị phát biểu rất hùng hồn và tràn đầy kinh nghiệm.
    Em điểm mặt có vài gái mà cả đời không biết đã được 1 bad hay good boy nào nó thèm đoái hoài đến chưa rồi. Nghi lắm.
  7. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Sao sủng em có rất nhiều rồi. Anh/chị nào cay mũi cứ vote thẳng vào bình chọn cho nick 1* ý, càng nhiều votes em càng hoan nghênh. Chứ vote vào bài post thế kia khác gì gắp muối bỏ biển.
    Em xin chân thành cảm ơn!
  8. BloodSnow

    BloodSnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Em thì nghĩ Bad boys hành động khác người nên tạo đc ấn tượng với bọn con gái thế là họ để ý tới thằng đó.Sau đó lại thấy mọi người bảo thằng đó tồi +ABC......mà con người thì có xu hương fản biện thế là tìm hiểu về thằng đấy xem nó điểm tốt nào ko.KẾT QUẢ
    1.BAD BOYS nam tính=> ấn tượng bản năng với fái đẹp.
    2.Hành động khác người=> ấn tượng bình thường nhưng lại khá hiệu quả khi 2 người đã yêu nhau bởi nó làm người con gái cảm thấy romatic+ABC.......(em cũng chưa nghĩ ra).
    3.CÓ ĐIỂM TỐT(đây là điều quan trọng nhất)=> Nó sẽ giúp 2 đặc điểm trc nên đời=> quyết định nói lời yêu thương
    Tới đây nếu thằng kia từ chối thì bản tính con người thứ jì càng khó có đc thì lại càng muốn đạt đc=> YÊU ANH WA THÔI
    KẾT: chỉ khổ cho mấy thằng good boys thôi
    (bài viết còn sai lỗi chính tả mong các bác ko chửi)
    Được BloodSnow sửa chữa / chuyển vào 05:50 ngày 08/01/2009
  9. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Sao lại nói thế, con trai Úc thật sự rất là manly và ga lăng, thậm chí ở đây còn có chương trình TV: "Violence againts women, Australian say no". Nói năng phải cẩn thận nhá
  10. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn man . Em cũng éo hiểu các bác ý định nghĩa bad với gud hài hài thế nào ấy. Cái kiểu yêu lũ đầu xanh đầu trọc đua xe may ra chỉ có mấy em cấp 2,3 hoặc mấy em chả chịu học hành suốt ngày son phấn thôi. Nói thật các bác, em đây cũng ngồi hàng nước, nhưng nghe cái kiểu tán của mấy cái thằng bét boy mà em chỉ mỉm cười, vì biết cái loại đó so với mình sao được. Em không nhận em là gud đâu, vì theo cái định nghĩa gud của mấy bác trên này thấy gud = đụt.

Chia sẻ trang này