Tại sao Hà Tây??? Tối qua 9/1/2004, chương trình thời sự đài truyền hình VN lại đưa tin những người dân huyện Hoài Đức tỉnh Hà tây lại phong toả khu công nghiệp An khánh gây gián đoạn sản xuất của nhà máy sản xuất giấy thơm V&T. Khu công nghiệp này vẫn đang được coi là điểm nóng trong vấn đề kiện tụng về đất đai trong cả nước. Thủ tướng chính phủ đã phải thay thế vị chủ tích UBND tỉnh bằng một cán bộ của Bộ nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Hà Tây, một tỉnh nằm ngay kề thủ đô Hà Nội, với những điều kiện địa lý, giao thông vô cùng thuận lợi, cửa ngõ phía nam qua phú xuyên, phía tây bắc qua thị xã Hà Đông và phía tây qua đường Láng Hoà lạc - điểm đầu của tuyến quốc lộ huyết mạch - đường Hồ Chí Minh. Với quỹ đất dồi dào thuận lợi cho phát triển công nghiệp. Nếu so với các tình khác như Hải dương, Vĩnh phúc... thì Hà Tây có lợi thế hơn hẳn. Với khoảng cách chừng 30 Km, lại không phải qua cầu phà, quỹ đất rộng và người lao động Hà tây vốn được đào tạo tốt do vị trí gần kề ngay thủ đô. Thế nhưng, Hà tây vẫn được xếp vào một trong những tỉnh nghèo của cả nước. Nếu so sánh với một số tỉnh có vị trí địa lý tương tự như Hải Dương, Vĩnh Phúc hay ở phía Nam như Bình Dương, Đồng Nai... thì Hà Tây có kinh tế thua kém hơn rất xa. Lại quay trở về đại hội seagame vừa rồi, một số địa phương cùng tổ chức đều được đầu tư rất lớn, hầu như mỗi tỉnh đều có 1 nhà thi đấu mới rất hiện đại, cùng với đường xá được mở và các khách sạn được nâng cấp. Nhưng đối với Hà Tây chỉ là việc sửa chữa lại chút đỉnh nhà thi đấu cũ của tỉnh, ngoài ra không có gì khác. Tại sao lại như vậy??? Trong một lần đi làm việc tại 1 tỉnh khác, tôi có được nghe 1 người hát 1 câu hát về Hà Tây như thế này " Hà Tây....sọt rác thủ đô..." đây là 1 câu hát trích trong bài hát mà ttvn vẫn đang để chạy trên bar của box nhà. Nghe vừa tức cười vừa cay đắng quá. Trở lại vấn đề vấn đề mà VTV đề cập tối qua, nhìn những người dân chăng bạt trước cổng các doanh nghiệp mà thấy sao họ ấu trĩ đến thế. Nhưng nhìn lại lại thấy rằng người dân vốn vậy, quanh năm chân lấm tay bùn không thể đổ lỗi cho họ được. Trong khi các địa phương khác thì nhiệt tình chào đón các nhà đầu tư đến để xây dựng các nhà máy, tạo công ăn việc làm và đóng góp vào ngân sách cho địa phương thì ngược lại, các nhà lãnh đạo tỉnh vốn được xem là bảo thủ, trì trệ, cục bộ và tham nhũng đang làm nản lòng các nhà đầu tư, những người con Hà Tây thì phải bỏ ra Hà Nội để làm việc. Hà tây tiếp tục tụt hậu, người dân mất cơ hội được tiếp cận với công ăn việc làm, nâng cao mức sống và phúc lợi cao hơn nhờ tăng trưởng kinh tế. Chưa biết bao giờ chúng ta mới có thể cất cánh lên được để phát huy được những tiềm năng mà chúng ta đang có. in god we trust
Tại sao với vị trí thuận lợi "cửa ngõ thủ đô", Hà Tây vẫn bị coi là tỉnh nghèo?Đơn giản là bởi Hà Tây đứng ở trong danh sách những tỉnh tham nhũng số 1 ở VN. UBND tỉnh bận rộn quá hay sao mà không thấy đưa ra chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư về tỉnh nhà.Hãy nhìn sang tỉnh bạn :Bắc Ninh, Thái Bình...Họ có cả phòng đối ngoại để làm công việc này.Không biết bao giờ thị xã Hà Đông mới được lên thành phố. Loking for a downtown man!
Là một tình nguyện viên Seagames , tôi rất tự hào vì lại được về chính quê hương mình làm việc. Nhưng thực sự tôi cảm thấy vô cùng thất vọng.Rất nhiều lần , các vận động viên phàn nàn về cách sở TDTT tiếp đón họ.Nhà thi đấu chật hẹp , không có lấy một chỗ để cho họ ngồi xem đồng đội thi đấu.An ninh trật tự lỏng lẻo Khách sạn Sông Nhuệ-2 sao hẳn hoi- không một tiếp viên nào biết tiếng Anh, dù chỉ để giao tiếp, món ăn thì xin miễn bình luận! UB TDTT cử tình nguyện viên về,Sở TDTT cử sang bưu điện, sang bưu điện tỉnh lại cử về sở, làm các tình nguyện viên được phen chóng mặt vì đi lại Nhưng nghe đâu, HT sắp có khu liên hiệp thể thao tỉnh ở dưới khu La Khê.Hy vọng ,mọi chuyện tốt đẹp hơn! <FONT color=#ff00ff face="Comic Sans MS" size=6><STRONG><EM>Loking for a downtown man!</EM></STRONG></FONT> Được uptown_girl sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 10/01/2004
Hà Tây các ông to đầu ngu như lợn cả lũ chỉ ăn tốn tiền nhà nước rồi chết làm 1 đống thịt chật cả đất mình ra.Hà Đông mà lên đc thành phố chắc cả nước lên đô thị loại 1 hoặc Special-City hết từ lâu rồi Nothing to lose
Ý kiến củat Uptow và các bạn hoàn toàn có ý đúng và rất thực tế. Cho dù tự hào về quê hương dến mấy thì chúng ta cũng không thể không nói ra những cái vô cùng bức xúc . Mặc dù là không giải quyết được vấn đề gì. Theo tôi đưọc biết Hà Tây là một tỉnh kém nhậy cảm nhất trong việc phát triển kinh tế. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo thì chậm chạm vô cùng. Tuy nhiên họ cũng luôn tìm cho mình một chỗ rửa tiền an toàn nhất !
thật ra hà tây ngay cạnh thủ đô thật nhưng hà tây chưa phát triển cũng đâu phải là do con người hà tây không cố găng đâu 1 phần là do lãnh đạo còn 1 điều này nữa chắc các bạn chưa biết Hà tây nằm trong vùng phân lũ cứu thủ đô nên cũng chẳng được đầu tư phát triển như các tỉnh khác . Ta cũng có thể coi đây là một thiệt thòi cho tỉnh nhà . Mặt trời lạnh từ đâu rơi suống Để con tim đau buốt bao ngày