1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao hàng ngàn con bò không thể hiệp lực giết con sư tử?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi KinhHoangNhuc, 18/07/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KinhHoangNhuc

    KinhHoangNhuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2012
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Các bác coi thế giới động vật chắc thấy chỉ 1 con sư tử săn mồi có thể nhảy vào giữa đàn bò để giết thịt 1 con, nhưng cả ngàn con bò đều bỏ chạy.

    Tại sao chúng không thể hiệp lực lại được để chống lại con sư tử đơn độc kia?
  2. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Nếu nó mà đủ thông minh vậy thì nó đã lên net gõ câu hỏi như này rồi hô hào cho các con bò khác.
  3. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Mình thấy loài người cũng vậy, 1 thằng có súng nó nhào zô là đám đông chạy mất dép, có ông nào dám bật đâu?

    Vấn đề là con đầu tiên quay sừng húc sư tử nhiều khả năng là tèo nên tâm lí đám đông là bỏ chạy cũng không có gì là lạ.

    2 nữa Sư tử cũng gần như đứng cuối chuỗi thức ăn rồi, nó không thịt mấy con đấy thì ai thịt bây giờ :))
  4. TRIHUNGPC

    TRIHUNGPC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại có câu " ngu như bò" :D
  5. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Do bản năng sinh tồn. Khi gặp 1 kẻ mạnh hơn rất nhiều định ăn thịt mình thì việc đầu tiên phải làm là phải tự bảo vệ bản thân trc khi trông chờ kẻ khác bảo vệ mình.
  6. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    bởi vì những con bò cần con sư tử để tỉa bớt những con già yếu bệnh tật hoặc non nớt, giúp duy trì số lượng của đàn. Cái này là yếu tố cạnh tranh sinh tồn. Nếu mà số lượng con bò giảm xuống một cách báo động thì buộc những con bò phải nghĩ ra cách đánh bại bầy sư tử để bảo vệ đàn của mình.
    Hồi xưa bố tôi kể. khi đi chăn bò lên núi gặp hổ thì đàn bò sẽ quây lại thành vòng tròn. Những con yếu và non sẽ ở trong vòng tròn, các con bò khỏe mạnh sẽ ở ngoài giương sừng ra và con bò đực đầu đàn khỏe nhất sẽ tấn công hổ để bảo vệ đàn. Đây là chiến thuật kinh điển không con hổ nào hại đàn bò được.
  7. maquyen

    maquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    1
    Bố tớ cũng kể hệt như bố bạn bhavaghita vậy.
  8. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    - Trước cũng xem thế giới động vật thấy sư tử cái đi săn mồi, sau khi săn được thì bị bầy linh cẩu cậy đông ùa vào cướp, con sư tử cái thất thế đành phải bỏ mồi mà chạy - như vậy loài vật cũng biết dùng số lượng để áp đảo kẻ mạnh.
    - Nhưng cũng đoạn phim đó, sau lúc đấy con sư tử đực tới thấy cảnh như vậy thì lao vào, đàn linh cẩu vẫn áp dụng chiến thuật lấy số lượng áp đảo với sự chỉ huy của con linh cẩu đầu đàn to và hung dữ nhất, tuy nhiên lần này thì con sư tử đực khác với con cái, nó lao vào tát chết tươi con linh cẩu đầu đàn, và đàn linh cẩu tan rã.
    Thế nên tùy trường hợp mà loài vật nó cũng có cách xử lý, và tâm lý chung thì ai chả sợ thứ mạnh hơn, ai cũng biết số đông chắc chắn chiến thắng nhưng cũng biết muốn thắng phải có hi sinh, mà biết đâu sự hi sinh nó lại rơi vào mình - thế nên là chạy :))
  9. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Trời sinh ra nó thế rồi - Tự nhiên là bền vững nhất, chỉ có con người hay làm trái quy luật nên mới trở thành kẻ thù của muôn loài , nhưng rồi cũng phải giảm bớt số cá thể đi bằng chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai v.v....
  10. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Đâu phải mỗi bò ngu, chỉ biết lo lấy thân. Có xem phim Tam quốc không?
    Triệu Vân một mình một ngựa xông pha đám quân mấy vạn (thật chỉ mấy vạn thôi chứ lấy quái đâu trăm vạn) oánh giết lung tung mà có sao đâu. Vẫn sống nhăn răng. Đám quân Tào Tháo khác gì đàn bò? Mấy vạn chiến sĩ ấy chỉ cần cùng lúc "xì hơi" là đủ để Triệu Vân chết ngạt rồi ấy chứ. Đánh đấm làm gì cho nhọc. Nhỉ?

Chia sẻ trang này