1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao hiền lành, thật thà lại là cái tội

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi focy, 22/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. focy

    focy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tại sao hiền lành, thật thà lại là cái tội

    Tôi có một người bạn thân. Bạn ấy 23, 24 tuổi rồi nhưng tính tình vẫn rất trẻ con. Bạn ấy cũng chưa biết yêu là thế nào. Nhưng bạn ấy sống rất chân thành với bạn bè. Bạn ấy thật sự cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh người bạn thân của mình. Nhưng những người bạn mà bạn ấy quen, những người bạn mà bạn ấy cho là bạn thân của mình thì không biết do vô tình hay sao mà có những lời nói, cử chỉ làm cho bạn ấy nghĩ là người ta thật sự quan tâm tới mình để rồi đến khi bạn ấy quan tâm lại người ta thì người ta lại lảng tránh. Mình không hiểu tại sao người ta biết tính bạn ấy thật thà như vậy, nếu không thích tại sao không giữ tình bạn ở mức bình thường mà lại gây ra cho bạn ấy những tâm trạng trống rỗng, cái cảm giác thất vọng về người bạn thân của mình.
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Nó lảng tránh là nó tử tế đấy chứ Người bạn thân của bạn dần dần sẽ thông minh lên thôi.. đừng có lo
  3. focy

    focy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mình rất lo cho bạn ấy vì thời gian này bạn ấy đang bận làm đồ án tốt nghiệp, vậy mà tâm trạng bạn ấy cứ để đi đâu ấy, không còn tập trung vào việc làm đồ án. Mình cũng không biết phải khuyên bạn ấy như thế nào
  4. xautraitieutu

    xautraitieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.741
    Đã được thích:
    0
    Chạy sang nhà, tát cho nó lệch mặt, rồi bảo nó: "Ê, con kia, mày học mấy năm trời,đến lúc tốt nghiệp thì định bỏ bê à. Mày không biết giờ này cái gì là quan trọng à? Đầu mày để làm gì, hay là để trang trí cho nó đủ bộ với chân tay thôi"
  5. focy

    focy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ trong những ngày này bạn ấy chỉ mong được nói chuyện với người mà mình quí mến. Mình cũng không biết cứ để mặc bạn ấy theo đuổi người kia hay khuyên bạn ấy nên quên người đó đi vì bạn ấy vẫn tin rằng người kia vẫn còn quan tâm tới mình
  6. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Đấy đâu có gọi là trẻ con, bạn của bạn chỉ tin quá vào một điều ko nên tin, ko đáng tin thôi. Cô ấy quá yêu đuối để có thể chấp nhận được sự thật là người mình thích ko hề thích mình, và vẫn tự huyễn hoặc mình, và huyễn hoặc cả chính bạn nữa, rằng cô ấy tin vào điều đó. Nói chung là tgian sẽ làm cho cô ấy ổn, chỉ có điều là hiện tại cô ấy ko được phép đánh mất tgian của bản thân mình. hãy dành một ngày đưa cô ấy đi chơi và nói chuyện với cô ấy, nói về quan điểm của bạn, nói rằng bạn hi vọng và tin tưởng vào cô ấy thế nào, cô ấy cần làm gì để vượt qua, và quan trọng là cô ấy phải đối mặt với sự thật như thế nào. Còn nếu tình trạng cũ vẫn tiếp diễn thì chịu thôi. Bạn chả thể lo lắng hay sống hộ người ta cả đời.
  7. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Sao mà giống e ở chỗ tính e trẻ con,mình đối xử thật tình với người ta thì người ta lại ghét mình bởi người đó là người ghét suy nghĩ trẻ con...nói chung là rắc rối quá....cho nên làm e nghĩ lắm lúc ko nên đối xử thật con người mình quá....
  8. focy

    focy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nhưng người đó đã có lần rủ bạn ấy đi chơi. Đó là điều mà bạn ấy chưa bao giờ nghĩ đến. Tối hôm đó bạn ấy rất vui, tuy thời gian chỉ có 2, 3 tiếng nhưng làm bạn ấy vui đến cả mấy ngày liền bởi đó là lần đầu tiên bạn ấy đi chơi với người mà mình quí mến
  9. xautraitieutu

    xautraitieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.741
    Đã được thích:
    0
    Mổ xẻ chuyện quá khứ:
    - Có thể cái anh chàng kia cũng có cảm tình với cô bạn thân của bạn, tuy nhiên, sau 1 thời gian, thấy bạn của bạn vô tư quá, thành ra ...vô duyên, nên người ta ngãng ra.
    Chuyện hiện tại:
    Bạn của bạn không phải là người, mà là tiên, bạn à. Cô nàng đó cưỡi mây lướt gió nhiều quá, nghĩ cái gì nó cũng như là trong truyện cổ tích í, nàng ta chả chịu nghĩ là cuộc sống của mình là do mình quyết định, chứ ko phải có khuôn mẫu nào cả.
    Xử lý: Bạn làm cho cô bạn í thấy cuộc sống của nàng ta là ở phía trước, chứ không phải là ở sau lưng. Dẹp quá khứ đi, lo chuyện tốt nghiệp.
  10. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    đi chơi thì nói lên cái gì, 1 người trong đời đi chơi với người khác giới hàng trăm lần mà cũng chỉ có 1 vợ hoặc hơn 1 tí thôi.
    Mèng ơi sinh viên năm cuối mà đầu óc ngờ nghệch vậy, cả 2 đứa. Khổ lắm cơ, cứ nghe lời bố mẹ học cho lắm vào rùi cái vấn đề đơn giản thế mà cũng không giải quyết nổi.

Chia sẻ trang này