1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao hiền lành, thật thà lại là cái tội

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi focy, 22/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. focy

    focy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mình thật không hiểu nổi tại sao tối hôm đó 2 người đi chơi nói chuyện rất hợp nhau vậy mà chỉ cách 1, 2 ngày không gặp người kia đã lảng tránh bạn ấy. Bạn ấy có làm gì nên tội đâu? Tuy người kia lảng tránh bằng cách tỏ ra thân mật với người khác ngay trước mặt bạn ấy nhưng bạn ấy vẫn cố nói chuyện bình thường với người kia mặc dù mình biết tính bạn ấy hay tự ái... Mình thật sự rất lo cho bạn ấy vì sợ bạn ấy sẽ mất lòng tin vào người khác, sẽ không còn chân thành với ai nữa.
    Được focy sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 23/08/2006
  2. focy

    focy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bạn ấy thật khó lòng quên người ấy vì 2 người học cùng trường, ngày ngày gặp mặt nhau, người ấy bây giờ tỏ ra bình thường với bạn ấy làm bạn ấy rất hoang mang không biết có nên tiếp tục quen người ta hay không

Chia sẻ trang này