1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao hội Gà không còn ai dám ốm nữa - hay truyền thuyết đi thăm người ốm của 1981 Club :D

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi starhacker, 07/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    hihi ,em ốm ..nhưng muh em ở saigon lận cơ
    forever....and one....
  2. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    chời không ngờ đời bất công đến thế! hic...nhìn mẹt lão DJ cười sướng mà em cóc chịu được! hắn kêu đau, tai nạn mà chẳng ai đến thăm hắn bi giờ hắn đi thăm người khác lại vui vẻ thế kia mới dởm đời chứ nị!
    vấn đề nữa! có lẽ cuối tháng này chúng ta vào thăm bạn Nhi ốm cái nhờ! không thì bạn ấy lại tủi thân cười phớ lớ như lão DJ mặt mẹt kia kìa!!!
    sống tự do, chết thanh thản!
    Nguyện một đời với tình yêu vì tiền!
    TTT
  3. NBK

    NBK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    ác mộng, bây giờ em mới thấy hội Ga` đúng la` đú nhất TTVN, hehe, đời sống cao, ặc ặc, nhìn mấy món ở nhà Panda thèm vãi, tiếc là mấy hôm đó em bận quá, không đến "thăm" panda đc, có thể thăm lại đc không?


    http://www.thanglong.fly.to


    Dien dan sinh vien Dai hoc Thang Long

  4. little_panda

    little_panda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    các bác thật hay đùa. Em ốm có mỗi một lần trong năm thôi. Nhưng nếu bác nào có nhã ý muốn sang thăm em ốm (với đúng nghĩa của nó : mang hoa quả đường sữa gì đó qua cho em thì cứ tự nhiên ạ em nhận hết.)
    To Cường: tớ còn chưa xử tội ấy là không qua để bây giờ tớ vừa mới giải quyết xong vụ hoa quả dầm.
    To đhts: chị ơi chị ốm à. Bia rượu cho nhiều vào rùi bây giờ kêu ốm. Mà chị ơi tình hình là rất tình hình ông anh rể em không thể nào tin được đâu chị ạ. Chị xem xét lại đi nhé.
    Em không có xiền đi chơi SG bác nào cho em xiền với em đi ngay không từ chối đâu.
    To the world you may be one person, but to one person you may be the world.
  5. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Thế không có ai ốm nữa à, em tình nguyện làm đội trưởng đội thăm người ốm. bà con yên tâm, vào đội của em thì chỉ có ăn mà không phải đóng xiền đâu.
    Tiết kiệm đất cho titivien, đăng ký luôn ở đây cho tiện


    Can't believe that I'm fool again.
    And I who though you was my friend. How was I to know.
    You never told me.....

  6. vam

    vam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
  7. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Hơ sợ quá đi mất , em đọc xong mà choáng luôn , thế này thì có ốm em cung chả dám ho he gì đâu , em tuyên bố là em chả có bệnh tâẹ gì cả . Mà có ai ốm thì cứ việc báo , em hứa sẽ đi thăm nom đầy đủ
    You bring my heart away .
  8. Tralotta

    Tralotta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ các bác cứ đưa đẩy nhau ốm đau , có 1 người ốm chỏng ốm chở như em đây các bác chả để í mà đến thăm toàn đến thăm những người nhà giàu còn người nhà nghèo như em không có thức ăn gì đãi các bác thì các bác chả chịu đến thăm
    Thể mới biết Box 81 này bất công kì thị ghê
    It's ME
  9. NBK

    NBK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    hihi, chào bạn, bạn ốm đau ra sao?
    bạn cứ nói địa chỉ, bọn mình sẽ đến thăm ngay


    http://www.thanglong.fly.to


    Dien dan sinh vien Dai hoc Thang Long

  10. lieudieu

    lieudieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    hehe DHTS đừng có mừng vội nhá, chuẩn bị 1 tiểu đội nam tiến thăm ấy ốm đây hehe hội gà tốt bụng nhất quả đất, phải để dành bụng từ bây giờ vào đấy chiến, bõ công mấy trăm k tièn vế tàu chợ
    a long long time ago, I can still remember that the music used to make me smile

Chia sẻ trang này