1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao hội Gà không còn ai dám ốm nữa - hay truyền thuyết đi thăm người ốm của 1981 Club :D

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi starhacker, 07/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Hết đau nhưng chưa khỏi đâu, ai có lòng thì đến thăm nhanh lên nhá, quà cáp cũng ko cần lắm đâu, người nhà cả mà

    Ăn tranh thủ
    Ngủ khẩn trương
    Học bình thường
    Yêu là chính

  2. vam

    vam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
  3. yahaha22

    yahaha22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Híc Bác Nokia tham quá, chưa chi đã vẽ ra một viễn cảnh đen tối như vậy thì ai còn dám đi thăm em nữa??
    Bây giờ nghe tin bác bị đau răng em cảm thấy vui vui vì:
    1. Đau răng chắc sẽ ngồi gặm không khí trong khi mọi người ....hê hê
    2. Em có dịp để đi "thăm" người ốm với hội gà... hà hà
    Tương cố tất tương kiến!
  4. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    bác nokia nói thế là ko được
    chuyện sức khoẻ là quan trọng ko thể xem thường được
    có thuốc thang bác sĩ rồi vẫn phải chăm nom cẩn thận 1 tí
    mọi người quan tâm đến bác nokia 1 tí nào

    Have you ever really loved a woman?
  5. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    TÝ nữa sinh nhật DJ và CC đề nghị các bác có món súp nhé
    Welcome:
    http://phpforum.club81.com​
  6. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Hé hé hum nay anh Nokia được phục vụ tận tình,mọi món vịt quay,cổ cánh đều được mọi người dành cho anh.Hix hix bây giờ em mới cảm nhận hết được tấm lòng mọi người vì 1 người như thế hehe
  7. metallisti

    metallisti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Trong này đang có người than ốm đau. Các bác vào nhanh nhanh ko bác í khỏi ốm thì phí lém.
    www.club81.com/forum
  8. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    em cũng chờ bác scor với cà Cc vào cùng đi một thể đây này
    forever....and one....
  9. yahaha22

    yahaha22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    May quá, mấy hôm nay trời mát mẻ và hình như dịch sốt cũng đã qua nên ai cũng khoẻ cả. Có lẽ sẽ không còn ai "được" đi thăm người ốm nữa và cũng không còn ai "bị" đến thăm nữa. Xin chúc mừng và cố mà giữ gìn sức khoẻ nhé kẻo lại...
    Tương cố tất tương kiến!
  10. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Em xin thề là chuyện này có thật, không thêm thắt tí nào.
    Hôm SN CC và DJ về rồi đi tiếp cùng cả lũ đến tối mới về. Lúc khuya hơi bị sốt, người nóng hừng hực mà không muốn bật quạt, cứ co ro. Đầu nặng kinh khủng.
    Tối hôm đó, nằm mơ được mọi người tíu tít đến thăm hỏi. Không biết do vui quá (hay sợ quá) mà sáng hôm nhau cứ như không có chuyện rì xảy ra y', trưa lại đi vi vu với các bạn.
    Xin cám ơn hội gà


    Can't believe that I'm fool again.
    And I who though you was my friend. How was I to know.
    You never told me.....

Chia sẻ trang này