1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

? ? ? Tại sao iem lại chơi với các bác ? ? ?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi soul_of_stone, 22/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    ? ? ? Tại sao iem lại chơi với các bác ? ? ?

    Chơi với các bác thật tốn kém :
    Tiền bạc :ko đc xài net chùa như các bác nên mức giá rẻ nhất iem có thể chơi với các bác là 3K/h(quy ra thóc là ..)Tức là cứ mỗi phút chơi với các báciem mất toi 50vnđ(tối thiểu & chỉ có khi ra DV xài nét tốc độ Rùa & rất nhiều bất tiện kkó chịu khi dùng máy lạ )Đã thế iem còn thuộc đối tượng có thu nhập siêu thấp ,sống chủ yếu dựa vào "trợ cấp khó khăn" .Thế là từ khi chơi với các bác túi $ ủa iem bớt rủng rỉnh,iem ko còn có thể giúp đỡ người khác nhiều hơn như trước nữa ...
    Thời gian : Trước khi online iem luôn tự nhủ "chỉ ol 1 tí " nhưng cho đến khi disconectthì iem thấy chưa bao giờ iem làm đc diều iem vẫn tự nhủ trước khi online cả
    Chơi với các bác thật đau khổ (vì suốt ngày bị xơi mắng )
    Gia đình : mẹ iem luôn căn nhằn mỗi lần fát hiện ra iem còn thức khuya ,thắc mắc mỗi khi cầm hoá đơn ĐT trong tay,còn ông anh độc ác thì đổ hết tội vạ lên đầu iem ,đưa iem vào top dũng sĩ diệt gia đình ..
    Bạn bè :hết lườm rồi nguýt ,ngăn cản và tức tối khi ko lôi đc iem ra khỏi "thói quen xấu".Rồi chúng giận dỗi,hờn mát kêu iem giờ ko cần đến chúng nữa khiến iem cũng buồn buồn(nhưng iem biết cúng chỉ nói thế thôi chứ ko nghĩ thế là đc )Một vài trong số chúng thắc mắc rằng các bác thì TốT hơn bọn chúng ? iem khẳng định luôn rằng :ko khi nào và ko bao giờ ...
    thế là chúng cứ đặt ra câu hỏi Tai sao ? Tại sao ?...
    Tại sao nhỉ ?
    Có lẽ chỉ giản ...Các bác là một thế giới mới

    SoS_hiền nhất quả đất! Sông có thể cạn ,núi có thể mòn,song chân lý ấy 0 bao giờ thay đổi

    -----><-----
  2. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    sự đa dạng phong phú về chủng loại và mẫu mã
    ------>Đời còn gì ngoài vài câu vô nghĩa<-----
    kinkin
  3. danmiennui

    danmiennui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Thế giới mới thì cần được khám phá, khám phá rồi thì sinh nghiện.
    Rõ khổ

    Mama I'm coming home !!!
  4. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Thật thế à...Một thế giới của cám dỗ - đến như mập đây còn không cai được khi chơi với 7x nữa là...Tiếc cho cái thời kỳ ngoan ngoãn đã qua của mình...híc híc

    Kết thúc của một dòng sông là biển cả !!!
  5. danmiennui

    danmiennui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo bao nhiêu lần rồi, in ít vào mang đi, để còn làm việc khác
    Thế mà cuối cùng thì hôm nào cũng phải chui vò đây 1 phát cho nó đỡ nghiền, chuối thật, mất bao nhiu là xiền
    (may mà mình 0 fải trả tiền net)

    Mama I'm coming home !!!
  6. Boong76

    Boong76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    He he, đơn giản là em thích các anh đầu 7 chứ sao nhờ KẺ ÁC nhỉ
  7. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Ui xời hụi này cứ cho đi miền núi hoặc đảo hoang không có máy tính cai nghiện độ 3 tháng là OK ngay...
    Vì tình yêu trong ta đầy hoài nghi...
  8. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Nếu có ra ngoài đảo hoang...Tôi cũng cố vác theo cái notebook...À mà trước đó cũng phải mắc cái đường dây điện thoại nữa...May mà mình từ trước đến nay...Chẳng biết đến khi không được dùng chùa nữa thì...Dân miền núi có à...share cho anh đi chú....

    Kết thúc của một dòng sông là biển cả !!!
  9. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    hè hè Chí ní ! Chí ní !!!
    Nhẽ ra là thích đầu 5,đầu 6 nhưng của hiếm quá trong khi đầu 7 nhiều như lá lá mùa thu lại còn "đa dạng phong phú về chủng loại và mẫu mã "thế cho nên ..chuyển vùng
    nói nhỏ ah ko nói To :iem thích anh Comanteo , anh Sprite mí nị vài chục anh khác nữa cơ hehe nhưng các anh lói thế thì fủ nhận các chị nhà ta quá ,iem cũng bồ kết các chị ấy
    SoS_hiền nhất quả đất! Sông có thể cạn ,núi có thể mòn,song chân lý ấy 0 bao giờ thay đổi
    -----><-----
  10. chocopie

    chocopie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    chết nhá !tao đi mách là mày online cho mày chết hehe
    hí hí ...em á ?
    orion

Chia sẻ trang này