1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao iêu nhau rồi người ta lại bỏ nhau nhở?????????

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi nuocbienhp, 28/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Tại sao iêu nhau rồi người ta lại bỏ nhau nhở?????????

    Mọi người trả lời cho em biết cái nào..... Sao bi giờ nhiều đôi yêu nhau cho chán roài nghĩ đến chuyện bye forever nhanh hơn tên lửa nhiể. Lúc iêu thì anh anh, em em. Xa anh em nhớ đến gần die, Vắng em anh sống làm sao?. Rùi stop bằng mỗi 1 cụm từ " chúng mình chia tay thôi"..5phút thế là xong.
    Thế nghĩa là làm sao hả giời?. Nói cho con bít cái....Để con còn nâng cao cảnh giác. Khi nào vô phước mắc phải con không phải ngửa cổ lên trời kêu kíu


    Love to see you cry...
    i miss you
    [​IMG]
  2. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    đơn giản là chán nhau, nhìn thấy người khác hơn người yêu mình, nói chung là có nhiều lý do, nhưng quan trọng hơn, là không còn yêu nhau nữa
    Người con gái ấy lấy chồng
    Người con trai ấy tần ngần trông theo
    Phố phường bữa ấy vắng teo
    Trên cành cây ấy lá gieo một mình...
  3. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Mình mới chỉ yêu va chưa được đáp lại thôi chứ chưa bao giờ thành công và phải chia tay ai nên cũng chẳng biết nên giải thích chuyện này là như thế nào nữa. Có lẽ cũng giống ông anh Minalista nói thôi nhưng chắc còn nhiều nguyên nhân mà người ta không muốn nói ra. Mà có lẽ là các đôi ấy khi gặp nhau thấy vẻ bề ngoài của đối phương hay hay thấy thích thích và họ cứ tưởng đấy là "tình yêu" và họ đến với nhau. Nhưng sau một thời gian họ lại thấy đối phương có những đặc điểm mà mình không thể chấp nhận được và họ say good Bye. Không biết sau này mình có bị như vậy không nhưng mà cuộc đời chỉ yêu được một cô thì có vẻ hơi nhàm chán nhỉ. Người ta nói trẻ không xông pha thì già ân hận mà.

    ~~~You took me out of the blue~~~

  4. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    khà khà ! các bác thế là không được ròi , con dai Hạ Long mà lại thía à , khà khà !
    to nuocbienhp : em này hỏi lạ thế ! cái gì cũng có thời thôi chứ ! sống mãi thì cũng chán ! yêu mãi một người rồi cũng ..bye . cái gì cũng có hai mặt mà, biết đâu khi bỏ người này minhlài tìm được người khác tốt hơn ??khà khà , mà thằng dê nào đi tán gái mà chẳng bôcphét , cô đừng nghe nó nói ! khứa khứa !
    mtv
  5. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    ờ khi gần nhau hơn thấy người kia có những cái không hợp với mình thì cảm thấy không thể cùng bên nhau mãi chứ sao....
    Em chỉ là học sinh tiểu học
    Đừng ai bắt nạt em nhá !
  6. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Thằng này có 1 chỗ sai :
    Các cụ nói :Trẻ không xông pha về già đổ đốn.
    Càng lớn càng ngu-Càng già càng dại
  7. khanhchi82

    khanhchi82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    minh thi lai co suy nghi khac voi bloodsckingbat
    theo minh yeu la phai chung thuy
    nguoi ta co the thich nhieu ng
    nhung khi yeu
    nghia la da suy nghi that sau sac
    thi lam sao co the noi chan dc
    20
  8. rose_in_winter_hl

    rose_in_winter_hl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tôi k biết với các bạn là vì sao . nhưng lần đầu tiên biết yêu , tôi đã phải bỏ anh ấy vì yêu .
    tương lai của tôi sẽ rất rộng mở ở Qn . nhưng anh thì là con một trong 1 gđ gia giáo ở Hn . Chẳng thể ở lại ,mà anh thì càng k thể đi theo tôi . Đã khóc rất nhiều , buồn rất nhiều .Lúc nào cũng thấy anh ! trước khi đi ngủ hay lúc tỉnh dậy , anh luôn trong tâm trí tôi .
    tự an ủi là chấp nhận bỏ tất cả để yêu anh thì chắc gì cũng đã hạnh phúc. vì theo tôi nhìn thấy thì anh kém tôi nhiều quá ! Nhưng lại yêu . nếu tiếp tục sẽ khổ cả 2 .....
    the heart has reasons that reason doesn't understand .
    The heart has eyes that the brain knows nothing of..
    SỐNG CHO BẠN CHO TÔI
  9. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Líu kéo làm gì chứ ? không yêu thì bỏ , điều này chẳng thể trách ai . Mọi người tự kiểm điểm bản thân thì sẽ biết vì lí do gì mà người ta bỏ mình .
  10. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Thế cũng có nghĩa là chia tay thì cũng có nhiều loại chia tay...Chia tay nhau trong khi vẫn yêu nhau, chia tay khi cả hai đều thấy ko hợp nhau nữa. Kiểu chia tay thứ nhất hơi buồn một chút nhưng dễ dàng chấp nhận hơn kiểu chia tay thứ hai.
    Cái kiểu thứ hai thì nghe có vẻ acay một tí. Nói cứ như xinê ý.....Yêu người ta chán chê.....roài bảo không hợp , ko thể yêu nên phải bỏ....Oạch....Sao có thể như thía được nhiẻ. Người ta bảo :" khi yêu nhau...Hãy tự điều trỉnh bản thân mình sao cho hoà hợp với cung cách sống của người kia. chứ đừng bắt người kia phải hoà hợp với mình một cách thái quá"... ..Câu này để làm giè khi bỏ nhau vẫn cứ bỏ nhau nhiẻ....Mọi người có bít hông?

    Love to see you cry...
    i miss you
    [​IMG]

Chia sẻ trang này