1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tại sao kẻ không vi phạm luật lệ giao thông lại nhìn những kẻ vi phạm bằng con mắt ghen tị ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chuotbeo, 03/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotbeo

    chuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    tại sao kẻ không vi phạm luật lệ giao thông lại nhìn những kẻ vi phạm bằng con mắt ghen tị ?

    Tôi là người thường chấp hành luật lệ giao thông, những khi dừng ddèn đỏ hoặc đi đúng luồng đường mà nhìn những kẻ vô ý thức thường rất bất bình, tuy nhiên tôi thấy có vẻ mọi ngườì lại nhìn kẻ phạm luật bằng con mắt ghen tị (vì mình phải đứng đợi mà nó lại đi trước mình ) chứ không phải phàn nàn bất bình, phải chăng ý thức chấp hành luật của dân ta còn kém ? hay do tính đố kỵ của dân ta ? hay thực trạng xã hội người ngay ko dám đấu tranh phê bình kẻ gian ? hay ý thức vị kỷ thân tôi tôi lo phận anh anh lo ???
  2. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    vì ghen ăn tức ở, thấy thằng khác hơn mình (vi phạm mà không bị phạt) thì ghét
  3. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hehe, hơi lạc đề một tý, nhưng cứ nhìn hàm răng giả của cậu thì biết cậu không thường xuyên chấp hành luật lệ giao thông cho lắm đâu ạ. Với vụ vi phạm luật giao thông ý mà, có nhiều trường hợp lắm chứ đâu có mỗi vụ đỗ đèn đỏ, mà tớ thấy cậu nói tính nào cũng đúng hết hhehhe (thế mới chết chứ!)
    Đèn đỏ mà có chú vượt đèn đỏ. Các chú đang định vượt trót dừng lại rồi thì đố kỵ là đúng rồi, nó vượt được mà mình không vượt được. Nhưng các bác trung niên cả đời chưa một lần dính đến luật pháp thì bất bình, lôi ngay cái giới trẻ ra mà phê bình "Cái bọn trẻ ranh bây giờ coi trời bằng vung, rồi có ngày mà vỡ đầu vào bệnh viện" - nhẹ là thế, chứ nặng như các bác gái là khéo rủa ngay bọn ôn con chết hết đi ... Thế là dân ta độc địa hay tôn trọng luật giao thông???
    Tớ hỏi cậu cái trường hợp này
    Đèn vàng. Cố mà nhấn ga vượt qua vạch vôi. Bỗng dưng bố già đi đằng trước phanh dúi dụi. Phản xạ nhanh, tránh được nhưng đèn đỏ, đành phải dừng. 10 chú thì cả 10 chửi thầm ngay trong bụng "bố già chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông"... Thế là trong trường hợp này "chú vi phạm luật" nhìn ngay chú không vi phạm luật bằng con mắt tức tối rồi ... thế là thế nào?
    Đường ngược chiều mới cấm được 10 hôm (ở Hà nội có thêm vài đường) ... Mình đi đúng chiều, nhìn mấy đứa ngang nhiên đi vào cái chiều ngược lại, 10 bố thì đến 5 bố hỉ hả trong bụng, bố khỉ ông ôn con đường một chiều mà đ... biết, hoạ hoằn thì mới có một người nhắc là trên kia có chú công an nho nhỏ đang đừng chờ để tống xe các bố lên ô tô tải Sanxing. Thế nên, ý thức nhắc nhở người khác không vi phạm luật cũng có mấy đâu??? (vị kỷ đấy)
    Thử hình dung thằng nào cố vượt đèn đỏ mà tông vào xe khác thì nhất loạt hể hả. Thế là sao? Thế là ý thức tôn trọng luật giao thông của ta cũng cao đó chứ, cũng có bất bình đấy chứ nhỉ??? Thế là thế nào?????
    Thời buổi vàng thau lẫn lộn ....

Chia sẻ trang này