1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao khi hôn anh, em không nhắm mắt ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 10/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Graziani

    Graziani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Có một lúc nào đó, ngày đã sang mùa. Nắng không còn là nắng. Mưa không còn là mưa. Nắng mưa bây giờ khác. Kể cả đêm. Đêm không còn là đêm bình thường như trước nữa. Tất cả những cảm nhận về nó đã khác. Đó là lúc người ta đã lớn. Đã có một tình yêu vừa đến. Và có thể cũng vừa đi.
    Con đường lạnh hơn những ngày khác
    Em luồn tay vào túi áo anh
    Xích lại khoảng trời còn lơ lửng
    Mây mùa thu không sà xuống phố
    Nhớ dã quì vàng rực nỗi nhớ
    Trong một chiều lất phất mưa bay
    Bàn tay
    Tìm hơi ấm
    Phố đã thu
    Ngõ vẫn vắng
    Ngày bình thường chưa kịp viết thành tên
    Chỉ kịp gạch vội đầu dòng
    Em nhớ quá
    Anh đi về mùa đông
    Có một người hoá đá

  2. aophongquanjean

    aophongquanjean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Theo em các nàng mở mắt khi hôn chẳng qua là xem mình có nhắm mắt khi hôn nàng không thôi, nhưng các nàng đâu có biết chỉ có con gái khi hôn mới nhắm mắt, chảng có thằng con trai nào hôn nhắm mắt hết vì con trai không đắm chìm trong nụ "hôn"!
    Haaaaa
  3. LnN

    LnN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    SAI !!!
    Tớ có nhắm mắt
  4. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    thỉnh thoảng các bác cũng nên mở mắt xem thế nào , đôi khi 2 con mắt nhìn nhau tầm gần cũng hay mà lại buồn cười nữa , cười sặc sụa rồi tiếp tục
  5. gemini_mouse

    gemini_mouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Ko có trứng cá đâu mà soi kỹ thế
  6. rollsroyce

    rollsroyce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
  7. doibuonlam

    doibuonlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    khi hôn thì phải mở mat ra chút chư để xem người mình hôn lúc đó có dễ thương ko
  8. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Thế các bác hôn nhau mấy lần trong ngày,mấy ngày trong tháng,mấy tháng trong năm......Bác nào cam đoan suốt từng ấy lần hun chỉ toàn mở mắt..............Và bác nào dám hứa chưa từng mở mắt khi hun..............Nói chung,mở mắt hay nhắm mắt đều do sự điều khiển của hệ thần kinh,mà hệ thần kinh được điều khiển bởi các bác.........
    Bàn cãi nhiều mà làm gì hả các bác,cứ thực tế hôn và hôn,rồi mở mắt và...nhắm mắt...hihi...
  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Khi hôn nhắm mắt người ta thường nghĩ rất nhiều điều.Lúc đó có 1 cảm giác gì đó rất khó tả.....
  10. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    ai bắt hôn là phải nhắm mắt á.. tớ thấy chuyện này chả có vấn đề gì cả,, mở mắt để ngắm người kia đang say đắm ở mức độ nào,, cái này gọi là luôn tỉnh táo

Chia sẻ trang này