1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao khi hôn nhau người ta thường nhắm tịt cả 2 mắt lại.Đố bạn nào biết

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi Cinderella18vn, 12/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisttyboy

    kisttyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhau người ta thường nhắm mắt để cho nó lãng mạn mà , nhắm mắt thi tối , mà tối thi thường tự nhiên hơn , mà lẽ nào lại cứ trừng trừng mắt nhìn nhau à .
    kisttyboy
    Có tiền mua hết trầu cau
    Đổ đi để khỏi người nào cưới em
  2. TD

    TD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bạn bài viết của tác giả Duy Sa đăng trên Kiến thức ngày nay số 417:
    Ma lực của nụ hôn"Không có gì tệ hơn" - Brigitte Bardot kể lại. Bà không còn giữ kỷ niệm gì về những nụ hôn trên màn ảnh. Bị hướng dẫn bởi đạo diễn, tất nhiên hôn giống như một động tác thể dục mà nhìn thì thích hơn là làm. Nụ hôn hiện diện trong đa số các bộ phim, bởi vì nó là một nguồn cảm xúc cho tất cả chúng ta: nụ hôn có ma lực. Đó chính là một sự thúc đẩy kết hợp hai người trong một khoảnh khắc, sau đó là hai đôi môi kết hợp lại để làm quen. Người ta hoà trộn hơi thở và hương vị.
    Từ bên ngoài, hai cá thể xiết chặt nhau sẵn sàng dốn nhận và trao gởi. Hai gương mặt chạm nhau và bất động, nhưng bên trong lại có sự điên đảo. Không còn thời gian. Không còn không gian. Không còn âm thanh. Chỉ còn hai người trong thế giới của họ.
    Nụ hôn thường cho giới trẻ biết được tình yêu, vén bức màn bí mật đầu tiên của người kia. Sự kích thích đầu tiên này, sự vuốt ve sơ khởi này khiến người ta tưởng tượng, hy vọng, cùng chia sẻ. Ở châu Âu, nụ hôn là hành động tình yêu duy nhất có thể thực hiện ở nơi công cộng.
    Có rất nhiều giả thuyết về nguồn gốc của nụ hôn. Một số người cho rằng đó là "vết tích của một quá trình sơ khai nhằm ăn mọi vật để chiếm hữu". Số khác lại cho rằng, đó là "tàn dư của thời kỳ mà những người sống trong hang động liếm mặt đồng loại để thoả mãn nhu cầu về muối". Nhưng các lý thuyết này không thể áp dụng cho toàn thế giới, vì có một vài xã hội không biết đến nụ hôn.
    Ngọt ngào, dịu dàng, ngây ngất, chao đảo, ..., đó là khía cạnh tốt đẹp của nụ hôn, có thể gợi ra mọi nét lãng mạn. Chỉ là vấn đề của từ ngữ, chỉ cần thay từ "nước bọt" bằng "mật hoa", "răng" bằng "ngọc trai", "hơi thở" bằng "mùi hương". Nhưng cũng có thể xem đó như là một động tác thể dục, một sự trao đổi hoá học thông thường: "Tình yêu! Thế thì người ta yêu thích một bộ máy hô hấp, một ống tiêu hoá, một cái miệng ăn, một mùi của cơ thể ư? Nếu người ta nghĩ như thế, người ta sẽ ít điên đảo hơn" - Nhà văn Paul Léautaud lên tiếng. Để vui đùa một chút, hãy quan sát cơn sóng hữu cơ dân trào trong cơ thể bởi một nụ hôn. Khoa học cho chúng ta biết rằng khi hôn, hoạt động của tuyến giáp gia tăng, nhịp tim từ 75 lên 150. Đến cuối, người ta đã đốt khoảng 12 calorie; trao đổi 0,7 mg albumine; 0,45 mg muối và enzyme cùng 25 con vi khuẩn. Có thể nói rằng nụ hôn duy trì hơi thởi, rất giàu nguyên tố vi lượng và khiến người ta gầy đi.
    Hơn thế nữa, sự ngây ngất đó là do não tiết ra các endorphine, cũng giống như chocolat, nhưng lại không làm mập thêm. Bởi vì, không những làm giảm sự buồn ngủ, các chất đó cũng làm giảm sự thèm ăn và người ta chỉ sống bằng tình yêu. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên là những người thường hôn nhau sẽ không sợ mập.
    Tuy nhiên, vẫn có một số yếu tố cần thiết cho nụ hôn mà người ta lại ít nhắc đến. Khi 17 cơ vận động lưỡi hoạt động thì mới có sự trao đổi nước bọt - một chất lỏng không có gì giống như "nước nho ngọt ngào" được nhắc đến trong "Ngàn lẻ một đêm". Đó là môi trường của vô số vi sinh vật: 63 triệu con trong 1ml. Quả thật, do ấm áp và ẩm ướt, nước bọt có đủ mọi điều kiện cho vi khuẩn phát triển.
    Nhưng thiên nhiên cũng khéo léo: những loại streptocoques staphylocoques, lactobacilles và candida albicans thường thấy trong miệng lại hoàn toàn vô hại đối với những người khoẻ mạnh. Chỉ khi nào sự quân bình bị phá vỡ, do nguồn thuốc chẳng hạn, thì bệnh tật mới có thể xuất hiện.
    Nhưng bạn đừng lo! Số lượng bệnh tật được truyền do nụ hôn rất thấp, nên người ta có thể yên tâm mà hôn mãi. Nhưng có cần thiết phải nhắm mắt không? Dường như là để nhấn mạnh đến ánh sáng, đến những cảnh tượng bên trong, có lẽ nó khuyến khích sự ngây ngất của các giác quan."
    Thế bây giờ tôi hỏi các bạn: Tại sao khi mới yêu nhau thì người con trai đòi hôn cho bằng được? còn sau khi kết hôn thì người đàn ông có vẻ như "quên" mất nhiệm vụ của mình?
  3. yeumotnguoithuongnhomotnguoi

    yeumotnguoithuongnhomotnguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Khi hôn nhau thì phải nhắm mắt lại chứ, cứ mở thao láo ra thì sẽ làm cho đối phương ngại ngùng ko dám hun nữa. Thế ma` cũng phải hỏi. Với lại khi hun thì phải nhắm mắt lại moi lãng mạn chứ
    tinh yeu la bat bun rieu
  4. phucthu

    phucthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Con gái nhắm mắt khi hôn để cảm nhận được hết sự tuyệt diệu của nụ hôn . Còn con trai thì mở mắt để vừa hôn vừa ngắm con gái lúc hôn xinh đẹp thế nào ấy mà.
    "có thù không trả không phải anh hùng"
  5. yeumotnguoithuongnhomotnguoi

    yeumotnguoithuongnhomotnguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là vì khi hôn nhau thì con gái thường hay xấu hổ nên phải nhắm mắt lại. Còn con trai khi hun thì phải mở mắt ra phần vì tò mò, phần vì bao giờ con trai cũng là người chủ động nếu ko mở mắt ra lỡ hun nhầm thì sao. Các bạn nhỉ.TextText
    tinh yeu la bat bun rieu

Chia sẻ trang này