1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tại sao khi hug ???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Zoe012, 11/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhchangngoc

    anhchangngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Đó Là Tâm Lí Chung Của Các Men Thui Mà . Cái Đó Là Bản Năng Di Truyền
  2. tsunami99

    tsunami99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Noi that nhe''...phai cho Hug truoc....roi moi toi Hun....roi moi toi...hit.....roi toi may cai khac...----------->
  3. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, bác này trẻ con wá: Khi yêu tức là muốn được chia sẻ, được đùm bọc, được chắm sóc,....., và đượcc thoản mãn với người mình yêu. Chẳng lẽ bác muốn anh ta yêu bác và đi thoả mãn với cô Năm hay cô Mười à?
    Bác này đang hạnh phúc đây, giấu thế nào được.
  4. DamSearch

    DamSearch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Sao lại hơi cử động thôi, phải oằn oại, uốn éo, điên cuồng theo điệu nhảy chớ. Vào vũ truờng tớ cũng khoái ôm kiểu này, đặc biệt là các cô lắc mông độc chiêu...
    Phụ nữ mà không thích ôm kiểu đó hình như là hơi có vấn đề đấy, trừ khi là chưa yêu. Mình nghĩ là 2 bạn mới quen nhau đây thôi
  5. agressor

    agressor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chưa đủ độ chín đó thôi. Tớ cực kỳ thích được người iu ôm như thế. Lúc anh ấy ôm từ đằng sau như thế thấy lãng mạn bỏ xừ. Chẳng bảo tớ chuyển động tớ cũng chuyển động ấy chứ. Không những chuyển động người mà còn ngoái cả mặt mũi lại để kiss ấy chứ. Hay bạn này giả bộ ngây thơ nhỉ?
  6. NHP85

    NHP85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    Dà dà, đọc topic này nhớ đến ngày xưa... Tôi là tôi rất thích ôm chầm ny từ đằng sau, hít hít tóc nàng. Hí hí... Đc cái ny tôi hiểu í nên thường trườn lên trườn xuống, xoay trái xoay phải. Thật phê
  7. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    cho anh mạn phép hỏi phát ! thế ...ấy là gay hả !? vì thấy cái mũi tên giới tính màu xanh lại chổng ngược lên kia kìa ! he he !
    Thường thì bộ phận sinh dục của con trai cũng khá nhạy cảm , nó sẽ chổng ngược lên như cái ...mũi tên xanh của bạn ý sẽ tạo ra một sự thích thú nho nhỏ . Tuy nhiên nếu giữ trong thời gian dài thì không tốt vì khi đó ********* sẽ cương cứng trong thời gian dài mà khônng được thoả mãn , gây ức chế cho thằng con giai kia , từ đây trung khu thần kinh sẽ xuất hiện những xung động điều khiển cái tay , cái chân ..tìm cách thoả mãn ...nguy hiểm , he he ! nếu em có ý định giữ gìn thì nên tránh những không gian , hành động như thế nhé ! còn nếu không cần giữ thì cứ thoải mái , cử động mạnh càng mạnh càng tút khứa khứa !
  8. Zoe012

    Zoe012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Tớ để mũi tên chỏng ngược lên vì khi đăng ký không có để ý,mà giờ lười đổi lại làm giề. MÀ tên Zoe nghe là biết girl rồi, cần gì phải đổi, nhể ???
    Thật ra thì tớ cũng thích được anh chàng ôm như thế lắm. Lúc đầu còn ngại, giờ hết rồi.
    Nhưng tớ thích chọc cho anh ấy dựng hẳn lên, hì hì. Lúc đó trông anh chàng tội tội sao ấy. Cũng nhờ bạn bảo, giwò tớ mới biết sao mỗi lần ngồi xem film ( tớ nhỏ hơn him 10 tuổi, nên cứ giả vờ làm những hành động như trẻ con ---> thế mới vui chứ) chọc him lâu quá thì lại thấy him đứng dậy đi vào toilet. Hề hề. Tớ cũng thắc mắc lâu rồi chẳng hiểu làm gì.
    Giờ mới biết, tội nghiệp anh chàng, lỡ có giao kèo thì cũng giữ lời gớm ( khi nào wedding thì mới được ...). Thôi, sau lần này hiểu ra sự việc tớ bớt chọc him lại vậy. Mà nói vậy thôi, chứ để xem tình hình ra sao cái đã.
    Mà cho hỏi các anh ở đây, làm như thế ( nghĩa là chọc cho anh chàng bị kích thích, nhưng lại không cho ...) thì các anh ghét hay là yêu hơn ạ ???
  9. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Không ghét cũng không yêu hơn. Chỉ có điều mỗi lần nhìn thấy bạn là như hổ đói, hoặc đi đâu xa thì nhớ thui
  10. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái giọng ni như giọng của mấy thằng câu bài ấy ! thấy nó cứ ...khốn khốn , nạn ,nạn mơi chít chứ ! nếu không phải thì cho tớ xin n..ỗi nhá ! khứa khứa ! Cái thằng ấy nó to xác thé chọc nó kiểu đó có ngày nó cho đi ma teo . Mọi thứ đều có giới hạn mà , đọc " Tắt Đèn '' chửa !? khà khà !!!!

Chia sẻ trang này