1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tại sao khi iu nhau ,bít là mất vệ sinh mà người ta vẫn hun nhau?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi scarlet198, 27/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    tại sao khi iu nhau ,bít là mất vệ sinh mà người ta vẫn hun nhau?

    các bác cho em hỏi tý:tại sao khi iu nhau người ta lại hun nhau?,mà khi hun nhau sao con trai lạ mở mắt mà con gái lại nhắm mắt?<và ngược lại,chứ ko fải cả hai cùng nhắm.>hi`.
    sau khi dũng cảm hun con gái,thì các bác trai sẽ làm gì nếu như bị .......ăn tát?
    trả lời dùm em đi.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    hôn nhau nếu là 2 người yêu nhau thì nó được coi là 2 người đó đã trao hơi thở cho nhau hiểu chưa mà lúc hôn thì cả 2 đều phải nhắm mắt bởi vì nếu có nhắm mắt thì mới chỉ tập trung vào hôn thui ko nghĩ đến chuyện khác trong lúc hôn nữa
    Tiền không có
    Tình không có
    Ngồi trong xó
    Nhục như con chó
  3. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    kinh nghiem ghom ... ----> nho lay ma` hoc tap
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry
  4. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    hôn nhau nếu là 2 người yêu nhau thì được coi là 2 become 1, 2 trở thành 1, về mặt logic 1 đứa sống 1 đứa chết thì mới thành 1 được,......được coi là 2 người đó đã trao hơi thở cuối cùng cho nhau.....mà lúc đấy thì cả 2 đều phải nhắm mắt bởi vì nếu có mở mắt thì nhìn đứa kia mắt trợn ngược sắp hấp hối thì mình cũng dễ "đi" vì suy tim lắm, hoặc nếu có mở mắt thì chỉ 1 trong 2 mở để trông đồ, xem xe có bị thằng nào vặn cốp ko thôihoặc xem đồng hồ giống anh Xuân Bắc. Còn nếu cả 2 vẫn "ngoan cố" mở mắt, ở cự ly gần, nhìn sát thấy mắt to như mắt ốc nhồi, hay thậm chí thấy rỉ thì cũng hơi ngại hehe. Đấy là theo thiển ý suy diễn của tớ, kó xai nầm mong kác pác thông kảm troa, khụ khụ
    And every star up in the sky was made for me and youStill we both know that the road is longWe know that we will be together because our love is strong
  5. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    biết là mất vệ sinh nhưng đấy là cách biểu lộ tình cảm
  6. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    1 công đoạn đặt biệt của quá trình trao đổi chất ? 1 fần tất yếu của cuộc sống ?!!!?
    [​IMG]
  7. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Biết mà vẫn làm thì mới hay chứ
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry
  8. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    quá đỉnh! quả đúng danh bất hư truềh
  9. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    -Hôn nhau là một cách thể hiện tình yêu
    -Thường thì cả hai cùng phải nhắm mắt mới đúng kiểu, mới được coi là thật lòng để thể hiện sự đam mê hay đắm say trọn vẹn. Nếu con trai có "chẳng may" mở mắt thì cũng là do muốn... ngắm nhìn sự đắm đuối của cô gái khi hôn mà thôi.
    -Sau khi hôn mà bị ăn tát thì đành im lặng thôi, tình cảm mình đã biểu lộ xong rồi; cho dù phản xạ của người ta cũng là tức thời thì người ta cũng biết rồi, hiểu rồi. Yêu không phải tội, thế nên yêu mà hôn cũng là chuyện thường tình chẳng ai có quyền trách cứ, có điều hành động này hơi cưỡng ép sẽ gây mất cảm tình. Tốt hơn là xin lỗi người ta một câu rồi đành chờ đợi "ngày phán quyết" vậy!
    Hôn tuy có hơi... mất vệ sinh thật nhưng người ta vẫn làm bởi lẽ đối với họ, người yêu như một nửa của mình rồi, có gì mà phải ngại? Cảm giác như hoà quyện vào nhau, cũng là một phần của quá trình trao đổi chất và hô hấp. Ai mà chả muốn được "mất vệ sinh" như thế hehe
  10. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0

    Ờ cứ nhắm mắt đi rồi có ngày mất xe khà khà

Chia sẻ trang này