1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao khi iu nhau người ta cứ phải lên Hồ Tây?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Toi_chi_la_toi_new, 19/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Toi_chi_la_toi_new

    Toi_chi_la_toi_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Tại sao khi iu nhau người ta cứ phải lên Hồ Tây?

    Hì hì, tớ biết câu hỏi này thật buồn cười nhưng cứ mỗi lần đi qua Hồ Tây tớ và mấy đứa bạn đều lấy làm thắc mắc mà mãi vẫn chưa tìm ra câu trả lời . Tất nhiên là những đôi tình nhân ra đấy chắc vì có khung cảnh lãng mạn gì gì đấy rồi nhưng sao người ta cứ xếp hàng nganh ôm nhau thế mà không ngượng à,chẵng lẽ không sợ bạn bè đi qua trông thấy lại trêu chọc ư ?Hay vì có gió hồ rất mát nên họ ôm nhau theo kiểu cảm tính, phản xạ nhỉ? Buổi tối còn đỡ chứ giữa ban ngày ban mặt cũng cứ tự nhiên như không. Lạ thật, sao họ không tìm quán nước hay chỗ nào vắng vẻ hơn mà thổ lộ tình cảm, cứ đứng dăng đầy ra đấy làm nhiều khi muốn ra ngồi chơi một mình cũng chẳng dám . Bác nào am hiểu cái khoản này thì giải thích giùm với.

    ________________________
    "...không mặc cả, ngần ngại, tôi vơ vào lòng mình những gì là chua xót nhất để mong làm dịu cái chua xót đương tàn phá trong tôi".
  2. Platal

    Platal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ thấy chuyện ấy không có gì cả, tự do cá nhân của họ, miễn họ không làm sai pháp luật là được rồi, gì mà khó tính lắm thế!
  3. olipai

    olipai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    cho minh hoi nhe ? ban da yeu chua ? chac la chua dung ko . mi8nh nghi la tra loi cho cau hoi cua ban de thoi , that day
    KHI YEU THI THE GIOI CHI CO 2 NGUOI THOI
  4. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi! Em thề là sau này em có người yêu cũng không làm thế đâu. Làm như vầy là đầu độc đầu óc con trẻ đấy ạ! Em xin!
    hitori_vodanh@
  5. hiepsi_codon

    hiepsi_codon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    dung la` khong yeu thi` khong the biet duoc la` khi yeu nhu the nao`o nha` hun nhau thi` bo me danh cho TO nguoi ra ngay the thi` bao nhieu tinh cam phai ra cho~khac tho lo chu dung khong ma` noi cho cung hun nhau khong co gi` la` co toi ca' o PHAP hun nhau nguoi ta coi la` mot mon nghe thuat VIET NAM dang cong nghiep hoa hien dai hoa thi` cung~ phai tay au hoa chu dung khong len minh thay khong co gi` la` dang xau ho khi bieu lo tinh cam o HO TAY con theo cac ban thi` nhu the naotheo nhu tui thi` mot nuoc phat trien thi` phai phat trien toan dien neu khong thi` chi la` mot cai khuon khong qua che tao
    tuan
  6. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    he he Mình ở đà nẵng nên chẵng biết hồ tây , chỗ mình chỉ có cầu sông hàn thui , hi` hi` chỗ đó cũng lãng mạn lắm , các bác ở hà nội có biết sông hàn đất quãng ko vậy?
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  7. HNH

    HNH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Chỗ vắng vẻ quá thì bạn gái ngại, sợ mình có ý đồ xấu
    Ở Hồ Tây vừa lãng mạn lại vừa văng vắng ( hơi hơi thui ).Ở đó có thể chỉ non ( buổi chiều hôm nào trời quang có thể nhìn thấy dãy Ba vì ), có thể hẹn biển ( hồ Tây cũng hơi rộng nên có thể tượng tượng là biển cũng được).
    Hơn nữa chỗ đó là nơi được tắt đèn cao áp, đảm bảo đi vào chỗ đó tối thui, trăm đôi như một , chả nhận ra ai đâu mà lo,hihi, muốn làm gì cũng được miễn là đừng có quá khích quá!

  8. To_chang_co_ten_new

    To_chang_co_ten_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    ha ha, cần gì phải mất công lên tận Sa Pa để xem cái chợ tình nhỉ, cứ ra hồ Tây ngó, có mà hay hơn ý. Dù về sau tui có người yêu thì cũng chẳng lên đó đâu nhưng ai tò mò, muốn học hỏi kinh nghiệm thì chắc đây là một chỗ lý tưởng rồi. Cũng kệ bàn dân thiên hạ thôi nhưng đúng là nếu ai muốn đi dạo một mình(nhất là con gái) thì chớ có mà định ra đó, chít đấy.

  9. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Thế bác To chang co ten đã ra đó chưa mà biết chết

    letaon
  10. girl_xavang

    girl_xavang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    em chả thấy chỗ đây có gì hay cả, tối ùm a`, lại còn các anh các chị cứ hay có trò kì cục. em chỉ hay luợn wa đó chứ chả bao giờ lớ xớ rớ ở đó cả.(em đi với bạn gái iem).
    ngoc_b
    I'm slave 4 U

Chia sẻ trang này